1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nụ Hôn Thần Chết - Đúng thiệt là chán chết T___T

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi linhcapuccino, 02/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Hế hế may mờ lần trước vợ đòi mà mình hông coi vì sẵn có thành kiến với mấy bố VN roài, hihi, Linh đi coi về phán thế này thì người ta còn chiếu phim cho ai nữa hả iem?
  2. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    anh buồn cười,anh cứ sang box hỏi j đáp nấy bít nagy,bà kon vẫn đua nhau đi xem ầm ầm cơ mà,thời nay lỗ tai trâu,e nói thế chứ nói nữa cũng đã xi nhê j
  3. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Ừm - Megastar (bị) độc quyền!
    *Note* Sửa lại tên topic một chút để tránh bị lỗi khi reply
    Được Hisashi sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 04/02/2008
  4. huongntn

    huongntn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    rạp nào dở hơi đi chiếu fim này vào dịp tết
  5. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, bé Linh cứ doạ làm anh vãi hết cả hồn, hôm qua lò dò đi xem thấy phim hơi bị được của nó. Này nhá, diễn viên ngon, âm nhạc sử dụng đúng lúc (nhưng cái bài cái gì Sống trên đời cần một tấm lòng mề thì nghe hơi ngứa), cảnh quay đẹp, mỹ thuật tốt, kịch bản tròn tria, câu thoại có duyên chứ không phô như của bác Lê Hoàng, cuối phim hơi bất ngờ nhưng thế là đúng.
    Em Thanh Hằng đóng hay làm anh sửng sốt, anh Trí thì đã đỡ đơ hơn rồi. Công nhận với phim này thì đạo diễn Dũng đã giảm cái "khùng" hơn rất nhiều mà ngả theo khán giả nhiều hơn, nhưng giảm thôi chứ làm sao mà bỏ được. Bằng chứng là có đoạn tự cười mình ở cuối phim đoạn dàn cảnh cháy nổ
    Cái được nữa của phim là kỹ xảo khá tốt. Đặc biệt là phần mở đầu phim, lần đầu tiên thấy phim VN (và có lẽ là trên thế giới) có đoạn mở đầu hiện đại và lạ đến như thế.
    Tớ bước vào rạp với conmắt khó tính nhất, nhưng khi ra thì cười thoả mãn, có kinh dị để hơi rờn rợn, có hài để cười, có tình yêu lãng mạn để mộng mơ. Thế là ổn quá rồi.
    Xin nói thêm, phim này hợp để chiếu ngày Ovatine hơn là chiếu Tết.
    Phim đáng xem, ít nhất là đối với tớ. Tết này đi xem tiếp hehe
  6. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    À quên, bé Linh, em ham ăn uống thế nào mà vào rạp muộn đến 20 phút thía? Điều tối kị khi đi xem phim là đi muộn. Lần sau đến trễ như thế này, em vứt X cái vé cho anh, ra quán uống tiếp chờ suất sau. Cố mà làm gì, đoạn đầu phim là hơi bị hay và mở ra nhiều vấn đề của phim đấy. Thôi, ra mua vé xem lại đi.
  7. rubyscorpion

    rubyscorpion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nói thật mấy bữa nay đọc tất cả các báo và hầu khắp các diễn đàn thấy toàn là những bài ca ngợi NỤ HÔN THẦN CHẾT cứ như đây là tác phẩm điện ảnh, thậm chí có người còn đòi chiếu phim này lên VTV3 cho cả nước cùng thưởng thức , thật bó tay với các chiêu PR phim này. Nên khi đọc bài báo này mình cảm thấy nó như một hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai cổ vũ cho lối làm phim "vọng ngoại" chẳng còn bản sắc dân tộc mà cứ luôn miệng khen VN đã tiến bộ rồi.
    Đồng ý là phim này quay đẹp (tay máy của bác Trinh Hoan thì miễn bàn về chất lượng), nhạc hay (cũng là xào nấu lại từ tác phẩm âm nhạc A Time For Us, chứ chẳng phải sáng tạo gì mới), diễn viên "xinh tươi" (Các chú thì mê tít em Thanh Hằng vì ....màn khoe cơ thể, còn các cô thì hoa mắt lên trước phần "lộ liễu" của Johnny tay che che chỗ ấy, xem phát ói không chịu được).
    Nhưng đó chỉ là cái vỏ bên ngoài chứ không thể che lấp được những hạt sạn bên trong. Kỹ xảo đẹp và hay ư? Ồ! dĩ nhiên là rất hay, khi dây nhợ lòng thòng lộ ra hết cái "giả tạo" trong phim, thua xa phim Hồng Kong Trung Quoc mấy chục năm trước nữa là.
    Kịch bản lạ ư? Cũng chỉ là sự sao chép từ những phim nổi tiếng nước ngoài được "Việt hóa" mà thôi.
    Hài hước ư? Chỉ là màn chọc cười tấu hài không hơn không kém, các ngôi sao như Phương Thanh, Hoài Linh, Thành Lộc... mới chính là tiếng cười chứ không phải do nội dung phim (mà thật ra xem họ diễn trong phim này mới thấy họ xuống sức đến thế nào, không sao cười nổi).
    Lãng mạn ư? Thật ra phải nói là phim này giống Hàn Quốc y xì, vẫn là cánh đồng hoa, vẫn là màn cõng nhau....
    Có người nói phim này khá hơn Phát Tài, nhưng xem ra Phát Tài thì còn nhận ra đó là phim VN, còn phim này mới đúng là thập cẩm, Hồng Kong Trung Quoc, Tây Tàu đủ cả.
    Lời khuyên chân thành cho những ai muốn xem phim này ngày Tết. Hãy ở nhà chờ đĩa lậu mà xem, rồi bạn sẽ ...bẻ gãy đĩa vì tức còn hơn tốn tiền vô rạp xem mà chửi.
  8. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    hơ,anh còn thiếu là bối cảnh và nội dung cóp nhặt nữaNgoài ra cái j gọi là kinh dị để hơi rờn rợn ở đây_Xin thưa là chả có j!Rùi kĩ xảo tốt ư,coi như e chưa xem đoạn đầu e o dám chê đi,chứ còn đoạn sau,**** bay dập dờn 1 cách giả tạo,đoạn cuối,anh trí nguyễn bay lên thì cái chỗ móc dây áo dúm dó hết cả,nhìn là nhận ra ngay!
    Còn cái thiếu sót e vào rạp muộn 20'',vì lí do khách quan,chứ nếu vì em ăn uống để vào chậm mất 20'',chắc e cũng tự hổ thẹn mà xé luôn cái vé !
  9. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    So sánh thằng này với Phát Tài thì vẫn hơn Phát Tài chán :))
  10. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    cũng như nhau cả thôi,tốt nhất o nên xem cả 2 phim

Chia sẻ trang này