1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nụ Hôn Thần Chết - Đúng thiệt là chán chết T___T

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi linhcapuccino, 02/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoianhem8x

    nguoianhem8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 điều nữa là đâu phải fim nước ngoài nào cũn là hay , là hấp dẫn , chả wa là do fim nào hay mới đc chọn về chiếu ở VN mình thôi , nên đâm ra lúc nào cũng mang tư tưởng fim nước ngoài cũng hay hơn Vn , chứ thật ra chả có gì , 100 fim của nó cũng chỉ đc vài fim hay , còn fim chán thỳ nó lại ko đến đc với mình , thế nên để so sánh thì ko hợp lí , mỗi cái đều có cái hay riêng và cũng do cảm nhận mỗi người
  2. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    Dù sao trong 100 phim của nó vẫn còn có một vài phim hay
  3. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Cái chỗ đó chắc bạn nên xem lại
    Được gl sửa chữa / chuyển vào 09:35 ngày 13/02/2008
  4. bumbumsusu

    bumbumsusu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    hôm nay vư?a cu?ng vợ đi xem phim na?y xong. Nói thực la? chưa thấy phim VN na?o hay như phim na?y, kê? ca? do?ng máu anh hu?ng.
  5. PantheraPardus

    PantheraPardus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Cái bác này đừng lôi mác VN vào đây. Nếu quả thực ng ta nghĩ "cứ phim Vn là phim tồi" thì đã chả bỏ tiền bỏ thời gian ra rạp xem đâu. Còn xem phim thấy phim dở thì ng ta có quyền chê chứ.
    Phim điện ảnh Vn tui thích mỗi Vào Nam ra Bắc với Vị đắng tình yêu, còn lại thì dẹp. Mấy cái thứ rình rang Gái nhảy gái nhiếc xem cũng nhạt toẹt, chả hiểu hay chỗ nào, đc cái mạnh dạn cho cái em "khoe" thoải mái (chắc đây là chỗ đột phá đây ha) và "điểm mạnh" này đã đc phát huy liên tục trong các phim Vn tiếp theo.
  6. pelican

    pelican Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Em thấy phim có người khen, người chê là thường. Các bác có hay đọc review trong imdb không, nhiều phim em xem thấy hay ra phết, lục tung net niếc lên xem bọn nó có nghĩ giống mình không. Ai dè có những đứa nó chê phim dở đau dở đớn nhưng cũng có người khen nức nở là phim hay.
    Nói chung chuyện này là thường thôi, bạn nào chê phim dở thì cũng đừng cho người khen phim hay là trình kém. Ngược lại, bạn nào khen phim thì cũng chả có lý do gì để than phiền những người chê phim là "lúc nào cũng chê phim VN dở."
  7. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Xem film này đau diều lắm , như tra tấn , nhưng quái lạ là cả rạp im phăng phắc , để ý thì toàn thấy chụm đầu vào nhau ,chắc mải hun hít nữa , thảo nào lúc ra thang máy có em còn bảo là : "Film này hay quá " .Suýt sặc .Tối mai tớ phải mò đi xem " PS,I love you " nghe khen nhiều quá
  8. timonk

    timonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hì Hì! Mình thì lại thấy lần đầu tiên khán giả im lặng xem phim VN ấy chứ. Những cảnh cảm động họ ngồi im phăng phắc xem và..sụt sịt, không có như mấy phim VN khác, diễn viên khóc cứ khóc, còn ở dưới cười nói thì cứ cười.
    KHông phải ai vô rạp xem phim để hun hít đâu (cả rạp 100 người không lẽ chỉ hun hít thôi à? Còn làm nhiều việc khác chứ ). Mình nghĩ việc khán giả im lặng khi xem phim VN cũng đã là tiến bộ của phim VN rồi.
    Bởi vì ai xem phim cũng muốn chứng tỏ ta đây biết nhiều nên cứ chăm chăm xem có lỗi không thì nói oang oang lên để cả rạp biết, nhất là phim VN (như rạp mình coi nè, có anh chàng kế bên cứ ngổi tìm sạn rồi la lên "Kìa! Lộ dây kìa", "vòng 1 TH to quá hén"... Ặc Ặc!!).
    Nên việc họ chịu ngồi im xem cũng là vì phim thu hút và vì họ tôn trọng khán giả khác đang xúc động với phim. Vậy thì đáng mừng chứ nhỉ? Hì Hì
  9. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Cậu đừng nghĩ tớ bài xích film Việt ,tớ yêu film Việt , nhưng thích những gì tinh tuý chút ,tức là để bạn đọc suy ngẫm + đừng có cóp nhặt từ văn hoá nơi khác về .VN mình có đầy cảnh hay để có thể dựng thành film, sao cứ phải cóp nhặt chỗ khác
    Còn tớ thì xem ở Vincom ,rạp lúc đó tầm 20-30 người thôi , , không đông như cậu nghĩ đâu ,tớ xem cũng 1 phần muốn ủng hộ film nước nhà ,chứ lúc bọn tớ mua vé,cô bé đứng chọn bên cạnh đã bảo chị đừng xem film ày , đợi thêm 30p nữa xem film khác hay hơn , tớ thì 1 phần không đủ time để đợi ,1 phần cũng tò mò nên chọn đấy
  10. cafe_nau

    cafe_nau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.385
    Đã được thích:
    1
    tối thứ 4 này đi xem fim này cùng con bạn, em thì thích P.S I love u hơn nhưng mà nó có vẻ thích phim này, hay vì trí nguyễn body đẹp nhỉ :)
    Các bác khen chê loạn xạ ngầu thế này thì

Chia sẻ trang này