1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nụ hôn và Tình yêu?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi boyconzin, 08/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boyconzin

    boyconzin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Nụ hôn và Tình yêu?

    Trước giờ trong suy nghĩ và thực tế của mình, thì bất cứ cô gái nào khi yêu đều mong đón nhận nụ hôn của tình yêu. Nhưng với cô bạn gái mình mới quen thì khác, cô ấy luôn luôn từ chối nụ hôn của mình. Cô ấy hình như mới biết yêu lần đâu và hơi khó trong chuyện *** một chút. Dù vậy, ngồi cạnh nhau thì chuyện ôm áp, vuốt ve, kích thích nhẹ nhàng vẫn xảy ra, nhưng cô ấy luôn từ chối bờ môi của mình .Điều này thực sự làm mình rất băn khoăn và khó hiểu? Bởi vì theo nhận xét của mình và người khác thì cô ấy thực sự thích và quan tâm đến mình và công khai tình yêu đó với người thân, bạn bè cô ấy. Đem thắc mắc mình hỏi cô ấy thì không nhận được câu trả lời. Cảm thấy hơi tự ái, vì mình không có yêu cầu, đòi hỏi "chuyện ấy" , mà đơn giản chỉ la nụ hôn thôi :(. Nhìn lại thì mình không có hút thuốc, hàm răng trắng đẹp thơm tho ( có thể đi quảng cáo Close Up được). Về phía cô ấy, thì dạo gần đây hay bị HO, hỏi thăm sức khoẻ thì nói bình thường bị cảm thôi. Dzậy lý do chính là tại sao??????
  2. meocon86

    meocon86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy chả yêu cậu, có thể cô ấy đồng ý là bạn gái của cậu chỉ vì......... hừm, cái mã chẳng hạn, hoặc cái xe đẹp, etc...... nói hơi cực đoan, nhưng sự thật là thế. Một trường hợp mà Mèo phỏng đoán (nhưng ko có nghĩa là cô ấy của bạn boyconzin nằm trong trường hợp này nhé ) : Mèo đã từng biết những đứa con gái có tính public, có cả tá đàn ông chạy theo, yêu hết người này người nọ và rất giỏi trong việc lách.......lịch (ko để ai bị trùng hết). Lẽ dĩ nhiên là cô gái chỉ có thể đi chơi, đi ăn, cầm tay, ôm eo.........vv... với nhiều người, nhưng để mà hôn thì thật không đơn giản, cứ thử tưởng tượng xem, 1 lúc có đến 4 người cùng yêu mình, cùng đòi hỏi nụ hôn, điều không thể là cùng 1 lúc trao cho cả 4 người (trừ dân Kve ), nên giải pháp tốt nhất là vẫn something like love but not kisses , nụ hôn chỉ dành cho con cừu may mắn nhất trong số những con cừu vô tội..........
    Đấy là 1 lý do vì sao mà răng miệng thơm tho, tình yêu tràn trề mà nụ hôn vẫn còn xa lắc
  3. monvendredi

    monvendredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Có thể cô ấy có vấn đề với Tai-Mũi-Họng hoặc là Tim-Gan-Mật
    Nếu thế thì chuẩn bị tâm lý nhé!
    Mà thử nhìn lại bạn xem có bị thế không?
  4. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Oái, sự thực fũ fàng như vậy sao?
  5. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Có người gợi ý tớ mà tớ lại không nhiệt tình hôn / hoặc có thể lúc đó không đủ can đảm, sau đó 1 ngày cô ý hôn người khác. Vậy là sao nhỉ ?

Chia sẻ trang này