1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nụ hồng vàng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nuhongvang, 17/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    " Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy. Ta có thêm ngày nữa để yêu thương... Dậy đi nhóc, một buổi sáng tốt lành nghe nhóc!"
    Tin nhắn buổi sáng của một người bạn cũng làm cho lòng tôi ấm lại. Nhóc! 25 tuổi tôi vẫn là nhóc trong mắt người bạn, tự dưng cho tôi cảm giác mình nhỏ bé trước họ ( dù họ không hề nghĩ thế, họ bảo không biết bên trong con người nhỏ tẹo như cây kẹo ấy chứa đựng những gì!!! ).
    Sáng nay trời đã tạnh ráo và ấm áp hẳn, tôi không còn phải co ro trong mớ áo ấm, tất tay tất chân dày sụ nữa để Mẹ và bạn vẫn nói đùa: "Sao M không vào Nam mà tránh rét đi!" Sáng thứ 3 thì phải, giờ này mọi người đang bận rộn, tất bật với công việc thì tôi lại ngồi đây, lọt thỏm trong cái ghế bành để nghe uống cafe, nghe nhạc và online. Chất cafe đắng chát rồi ngọt dần khi xuống đến cổ cho tôi cảm giác thật thoải mái. " Đời cho ta thế hãy cứ sống tới như mọi ai, mặc dòng sông kia sẽ cuốn đất cát ra biển khơi...Mùa xuân em hãy khoác áo mới bước đi thảnh thơi, chờ mùa mưa tới em thu đôi tay khép vai lười..."
    Bạn ạ, dạo này tôi đã ngoan hơn rồi đấy, không còn ủ rũ như " con gà mắc mưa" nữa đâu. Tôi đã dậy sớm hơn, đã tập thể dục, đã chăm sóc cho "cái vẻ ngoài không lấy gì đẹp đẽ" của mình rồi. Tôi còn đang học thêm ngoại ngữ, cái môn mà bạn bảo" M là người yêu nước nhất " ấy. Cảm ơn bạn, bạn đã luôn bên cạnh tôi những lúc này dù tôi không được nghe nhiều những lời an ủi ngọt ngào từ bạn.
    Chị ơi, em đang đứng dậy đây chị à, để chuẩn bị bước ra khỏi chiếc ***g ấm cúng này. Em đã bước ra không biết bao lần rồi, thế mà vẫn quay về, không dứt được. Không phải em không dám, mà là không đành, chị hiểu em không chị? Mẹ đã hiểu và bằng lòng cho em đi dù vẫn buồn và lo lắng lắm chị à. Nhưng em tin rồi Mẹ sẽ vui và hạnh phúc khi thấy em sống tốt, phải không chị? Em rất vui vì có chị, một người bạn lớn vẫn dõi theo em, chị à, em cảm ơn chị.
    Q à, vậy là Q cũng đã sống tốt hơn rồi, nhẹ nhõm hơn rồi, đúng không? Em cũng vui hơn vì điều đó. Dù không còn là của nhau nhưng mình là "một phần cuộc sống của nhau" rồi mà. Hãy thật hạnh phúc Q nhé, rồi em cũng sẽ thế thôi.

  2. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Ừ, chị vẫn dõi theo em, trong im lặng. Luôn luôn trong lòng thầm ước mong cho em bình an và sớm tìm được một công việc tốt, ổn định. Điều này sẽ là thắt nút mở ra nhiều điều vốn còn đang u tối, em nhỉ. Năm Mới đang đến, rất gần rùi, chúc cho em đạt được ước nguyện của mình nhé
    Và một chút nữa, hãy để những gì đã ra đi là quá khứ em ạ. Chúng ta không thể sống mãi cùng quá khứ. Hãy sống cùng hiện tại và tương lai, vậy có phải hơn không?
  3. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Q ạ, hôm qua em đã mơ về anh đấy, một giấc mơ rất đẹp. Q đã về đây, đã cùng em đi đến những nơi mà Q và em đã từng đến. Mình chỉ nắm lấy tay nhau và đi khắp nơi, đi bộ thôi Q ạ. Huế trong giấc mơ đẹp quá, Q và em nắm tay nhau đi dọc theo đường Lê Lợi, dọc theo bờ sông để nhìn hoàng hôn buông dần. Mình đã đi khắp các con đường quen thuộc, chỉ lặng im đi bên nhau, không nói. Trời lạnh lắm, em vẫn co ro trong chiếc áo ấm dày sụ nhưng bàn tay thì không còn lạnh nữa, nó đang nằm gọn trong tay Q mà. Mà sao em không thấy ngại ngùng gì Q nhỉ, trước đây có mấy khi em nắm lấy tay Q khi đi ngoài đường đâu chứ. Mình cũng đã lên đến đồi Thiên An, ngồi lặng yên trên triền dốc nhìn xuống hồ nước, thanh bình quá. Em đã hỏi: Q có nhớ Huế không? Q im lặng một lúc rồi nói: Có! Nhớ lắm bé à. Vậy rồi thôi, rồi im lặng. Khi ra về, em rủ: Mình đi uống cafe nhé! Q bảo: Thôi, anh phải về! ... Q đi, không nói với em một lời tạm biệt, em cũng chỉ đứng nhìn theo, không thảng thốt gọi lại, chỉ thấy lòng chùng lại, như vừa đánh mất một thứ gì, rất quý. Đúng rồi, Q cần phải về, bởi Q không còn thuộc về em, không thể cùng em đi khắp nơi mà em muốn, không vướng bận hay lo âu. Suốt 5 năm bên nhau, tình cảm của mình như một giấc mơ không thực. Mình như hai kẻ lãng du, phiêu lãng khắp nơi, tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của núi rừng, trời biển. Không cần cao sang, chỉ là những nơi mà mình thấy bình yên, nhẹ nhõm. Cao sang làm gì một khi cả Q và em đều không thuộc về nơi đó. Mình cũng đã mơ về tương lai, một ngôi nhà nhỏ, không thể thiếu một phòng vẽ nhỏ cho Q và một phòng đọc sách nhỏ cho gia đình mình. Tất cả chỉ có thế, phải không Q? Và rồi tất cả cũng như một giấc mơ dài và đẹp nên khi tỉnh giấc rồi em vẫn chưa thoát khỏi cơn mộng triền miên. Hãy xem là một giấc mơ thôi, Q nhỉ, bởi nó không thực như cuộc sống thực tế đến tàn nhẫn này. Em đang bước chân ra khỏi giấc mơ đẹp đó để trở về với hiện thực, vẫn chưa quen, vẫn còn bỡ ngỡ... Giấc mơ về Q, cũng chỉ là em nhớ Q nhiều quá đấy thôi.
    Nắng lên rồi Q ạ, căn phòng nhỏ của em tràn ngập ánh nắng, ấm áp quá. Em yêu mùa đông nhưng lại thích trời nắng, bởi trời ấm áp thì em sẽ ít bị ốm hơn, ít phải uống thuốc hơn. Q không phải lo lắng gì về em đâu, em vẫn biết tự chăm sóc mình ( dù đôi lúc vẫn hay phí sức để ốm, Q nhỉ!)
    Chị ơi, em biết mình phải làm gì rồi chị ạ. Em chưa thể quên đi tất cả nhưng vẫn biết đó chỉ còn là kỷ niệm, đẹp và buồn. Cảm ơn chị, chị vẫn luôn theo em.
  4. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Có những giây phút trong đời khi bạn nhớ thương tha thiết một người nào đó đến nỗi bạn muốn mang người đó ra khỏi giấc mơ để ôm họ trong vòng tay thực tại. Hãy đi đến nơi nào bạn muốn, làm những gì bạn khát khao, trở thành những ai mà bạn mong muốn bởi vì bạn chỉ có một cuộc đời và một cơ hội để làm tất cả những gì mà bạn mơ ước.
    Cố gắng lên M ơi, chỉ còn một thời gian ngắn nữa M sẽ làm được những gì mà M mơ ước. Còn gì hạnh phúc hơn khi được sống cuộc sống mà mình ao ước chứ.
    Tối nay tôi vừa đi thăm đứa bạn cũ, nó vừa mới lấy chồng bạn ạ. Hôm nó cưới tôi lười chẳng chịu đi nên giờ mới đến thăm và cũng " xem" nó lấy chồng thế nào mà ... rút kinh nghiệm. Ngồi chơi với nó đến gần 11h bởi " tao ở nhà một mình sợ quá, anh ấy đi nhậu với bạn cấp 3 nghe bảo là về hơi trể". Chờ lâu quá, nó gọi cho anh ấy thì nghe bảo:" Em ngủ trước đi!" Trời ạ, mới cưới chưa được 10 ngày, anh đi chơi với bạn để vợ ở một mình với căn phòng trọ vắng hoe. Híc, chưa có kinh nghiệm gì cho mình học hỏi cả. Buồn ngủ, với lại Mẹ gọi nên đành ra về, nhắc nó khoá cửa rồi đi ngủ. Thế mà ai cũng bảo với tôi vợ chồng mới cưới quấn quýt nhau như sam đấy.
    Chiều nay cùng NU chạy xe về quê nó chơi, bảo là để thay đổi không khí cho thoải mái. Thoải mái đâu chưa thấy, 2 đứa dắt xe gần 20 phút vì đường lầy quá, thở không ra hơi.Thế rồi còn bị mấy anh trai làng ra trêu chọc nữa chứ, cay cú không chịu được." Ê, mặc quần cụt mà đi giày!!!" Bó tay chấm com! Hai chị mặc quần ngố đi giày vải mừ. Mà phải công nhận quê nó hay thiệt, những cánh đồng mạ mới gieo xanh mướt, trãi ngút ngàn. Mùi rơm cũ, mùi bùn đất nồng nồng cùng với không khí trong lành làm hai đứa ngây ngất. Chạy xe dọc theo bờ sông rồi tìm một nơi vừa yên tĩnh vừa có... nắng để ngồi cho đỡ lạnh. Trời chiều về chậm hơn mọi hôm nhờ có nắng, hoàng hôn trãi dài trên sông một màu vàng sẫm. Khúc sông rất vắng cùng không khí lành lạnh làm khung cảnh càng buồn hơn. Ngồi nán thêm một lúc rồi đứng dậy ra về. NU bảo: " Hôm nào bọn mình lên lại đồi thông, M nhỉ! Đem theo cả máy chụp hình nữa" Tôi gật đầu chợt nghĩ, hình ảnh này là hai đứa của 6 năm trước. Đi đâu cũng có nhau bởi có cùng sở thích: Yên tĩnh và trời trăng mây nước. 5 năm hai đứa hai nơi, học hành và những mối quan hệ khác nên thói quen cũ bị quên lãng đi mất. Chỉ có tết hoặc hè mới gặp nhau, í ới gọi nhau uống cafe, hát hò rồi thôi, trở về với công việc và thói quen mới. Giờ quay về bắt gặp những hình ảnh ngày xưa lại thấy trong lòng những cảm xúc rất lạ.
    Một ngày bình yên!

  5. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Happy birthday to me!
    Tròn 25, bước qua tuổi 26. Híc, mình già thật rồi.Chúc gì cho mình đây: vui vẻ này, hạnh phúc này, công việc này, người yêu này, làm được tất cả những gì tuổi 25 chưa làm được... Trời ạ, mình tham quá.
    Tuổi 26, bình an và thanh thản!
    To: 8491...779 Cảm ơn bạn! Tôi không biết bạn là ai nhưng tôi rất vui khi nhận được lời chúc đầu tiên của bạn.

  6. Chúc mừng sinh nhật "em iu" Chúc mọi điều ước của "em iu" trong năm nay sẽ trở thành hiện thực!
  7. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT ! CHÚC CÔ BẠN NHỎ LUÔN TRÀN ĐẦY NIỀM VUI VÀ BÌNH AN ! HÃY CỨ YÊU NHƯ CHƯA YÊU LẦN NÀO NHÉ .
    TẶNG CÔ ĐÓA HOA HỒNG ĐỎ THAY CHO HỒNG VÀNG . NGƯỜI TA BẢO CÔ GÁI NÀO THÍCH HỒNG VÀNG THƯỜNG LÀ NGƯỜI KHÁ KHÉP KÍN , HƠI CÔ ĐỘC VÀ TIỂU THƯ , CÓ ĐÚNG THẾ KO NHỈ ?
  8. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    To niemtinchocatbui: Củm ơn "anh" lắm lắm. Nhưng xưng hô kiểu này em thấy không được ... kính lão đắc thọ cho lắm anh hè.
    Miss_ltd: Cảm ơn bạn nhiều và mình cũng muốn làm quen với bạn.
    H: "M ơi, tuổi mới, sang một trang mới!". Ừ, M. sẽ thế H ạ, chắc chắn đấy!
    Bạn à, hôm nay tôi đã rất vui! Lời chúc, hoa và cả ... quà nữa, của người thân, của bạn bè. Tôi không mong gì hơn thế cả, gia đình và bạn bè vẫn là tất cả tài sản của tôi. Nhưng có lẽ niềm vui của tôi sẽ trọn vẹn hơn nếu có lời chúc của bạn. Bạn không còn nhớ cả Sn tôi nữa à, hay là bạn vẫn giận tôi? Có lẽ bạn đã giận tôi thật rồi, nếu không bạn đã gọi cho tôi rồi, phải không? Tôi đã rất mong đấy bạn ạ, rất mong... Tôi rất quý bạn nhưng chỉ là Bạn, không thể khác hơn bởi tôi không đủ tự tin để đón nhận bạn, bóng người ấy vẫn ***g lộng quá! Tại sao bạn không thể xem tôi như một người bạn, sao cứ phải là một cái gì đó của nhau? Sao cứ phải vội vàng thế?
    Q ơi, em nhớ anh quá. Sao em cứ mãi thế này hả Q?


  9. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Đọc một vèo hết 10 trang topic này, cám ơn nuhongvang vì đã làm cho tôi cảm thấy trên đời này còn có sự chung tình.
    Nhưng chung tình quá, có khi làm cho mình khổ nhiều hơn bạn à, nên đặt sự chân tình của mình đúng chỗ cho cuộc sống thoải mái hơn. Đành rằng những gì tốt đẹp thì mình giữ mãi, nhưng cũng phải còn có hạnh phúc sau này của mình nữa chứ.
    Chúc mừng Sinh nhật của bạn - dù muộn 1 ngày. Chúc bạn sẽ gặp nhiều niềm vui và hạnh phúc trong tuổi mới.
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG]
  10. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Cảm ơn bạn nhiều, sau_ruou ạ, tôi có thể xem đó là một lời an ủi, phải không?. Tôi thì không nghĩ đấy là sự chung tình mà là sự ích kỷ, tôi đã rất ích kỷ khi cố giữ anh ấy cho riêng mình mà không quan tâm đến cuộc sống và hạnh phúc hiện tại của anh ấy. Ai đó nói với tôi rằng: tình yêu không phải là sự sở hữu và tôi đã bắt đầu nhận ra. Chỉ là tôi chưa thể quên được và chưa thể mở rộng lòng mình để đón nhận một cảm xúc mới mẽ nhưng tôi biết rất rõ mình sẽ làm gì để tạo dựng cuộc sống của mình sau này. Cũng một câu nói: "kinh nghiệm là một ông thầy rất giỏi nhưng học phí lại quá đắt!" Tôi đã một lần sai lầm nên đánh mất đi hạnh phúc của mình, thế cũng đủ cho tôi lớn hơn rồi bạn ạ.

Chia sẻ trang này