1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nụ hồng vàng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nuhongvang, 17/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Còn nhớ em hok chị ơi?
  2. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Bây giờ là 1:40, 16/12/2010. Gần 3 năm rồi kể từ lần cuối mình vào đây, kể ra cũng lâu thật.
    Đọc lại những dòng nhật ký ngày đó, cũng chợt giật mình, nhìn quanh... may mà ông xã đã ngủ![:P]
    Cái tật thức khuya vẫn không thể bỏ, bởi đã trở thành ... cái tật, cái tật do vết thương năm năm trước hình thành.
    Ba năm không vào đây, không liên lạc, những người bạn một thời cùng chia sẻ không biết có còn nhớ đến nhau?
    Và tất cả đổi thay, em bây giờ đã khác
    Hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa...
    Khác lắm rồi bạn ơi, khác đến độ tôi giật mình khi đọc lại những dòng nhật ký, giật mình khi nhớ lại cảm giác mà mình đã từng trải qua. Và cũng giật mình khi thấy tôi của hiện tại: khô cứng, chai lỳ, toan tính. Không còn tôi của ngày xưa nữa rồi.
    Mình vẫn biết về nhau dù không muốn, bạn nhỉ, hình như có điều gì đó thuộc về giác quan và số phận vẫn lẽo đẽo theo ta. Và hình như bạn và tôi vẫn chung nhau điều đó, nên cứ buộc mình phải biết về nhau. Không thể chung vui, không thể chia buồn, chỉ cần nghĩ đến, thế là đủ...
    Dù đang ở hoàn cảnh nào, tôi biết bạn vẫn "tĩnh", không như tôi, thế nên, hãy "tĩnh" nhé, để mọi chuyện hoá " không"...
    An lành!
  3. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Hình như topic của tôi bị khoá rồi hả
  4. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    :-):-):rolleyes:o_O
  5. thumap

    thumap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    49
    đọc hay quá,rất muốn kết thân với bạn chủ thớt
    dodongtruyenthong thích bài này.
  6. dung2182

    dung2182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2015
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    31
    thơ hay nụ hôn vàng
    dodongtruyenthong thích bài này.
  7. dodongtruyenthong

    dodongtruyenthong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2015
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    mình thấy tâm sự của bạn có một cái gì đó giống tôi ngày sưa cũng vậy hay nhớ,hay thương một người nào đó mà chẳng thể làm được gì
  8. bitton

    bitton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2015
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    81
    một nỗi buồn khó tả thành lòi
  9. thienthu2222

    thienthu2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2015
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    1
    Có chút buồn buồn nghẹn lại nơi cổ họng.
  10. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Chúc mừng sinh nhật! Luôn bình an và hạnh phúc, nhé Q!
    workerbee2006 thích bài này.

Chia sẻ trang này