1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nữ kiến trúc sư _nên hay không?!

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi Zeichenkohl, 01/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zeichenkohl

    Zeichenkohl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Nữ kiến trúc sư _nên hay không?!

    Các bác kiến trúc sư đáng kính. Em đang băn khoăn không biết mình có nên học kiến trúc không đây. Em rất say mê kiến trúc chẳng có ngành học nào đối với em lại hấp dẫn hơn kiến trúc cả. Nhưng em cũng biết ở nhà mình, xây dựng là thế giới của đàn ông. Thế mà trời lại sinh ra em là con gái.
    Hơn nữa, cái em ngại nhất là chuyện xây dựng ở nhà mình, như có bác đã nói đấy:
    ngày vui nhất là ngày vào trường đại học làm sv kiến trúc.
    Ngày buồn nhất là ngày ra trường và làm một kiến trúc sư.

    Em cứ mơ ước, làm sao xây được ở Việt Nam mình, những ngôi nhà đẹp, sáng tạo và hiện đại giống như ở nước Đức này. Nhưng các bác có bảo giấc mơ ấy là hão huyền không ạ.

    Rất mong được các bác chỉ giáo.
  2. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay thức khuya làm việc, tranh thủ hồi đáp cho e luôn. Trong cái ngành học Kiến trúc này thì ngay cả trên thế giới chứ không chỉ riêng gì VN, số lượng các KTS nữ chỉ chiếm một số lượng rất nhỏ. Và những người thành công lại càng ít hơn. Nhưng hiện nay thì nhìn theo đầu vào của một số trường đại học thì số lượng nữ thi đỗ kiến trúc đã nhiều hơn trước.
    Nếu đã đam mê và thích thú với ngành Kiến trúc thì có lý do gì để không thi vào Kiến trúc nhỉ. Chỉ nên chú ý rằng đã vào học Kiến trúc thì cũng nên chấp nhận là sẽ vất vả hơn những ngành học khác. Ngay cả khi ra đi làm thì một KTS nữ cũng khó khẳng định mình hơn nam giới. Nhưng tất cả những thứ đó đều có thể vượt qua nếu đam mê thực sự.
    Đang học ở Đức à?? "Em cứ mơ ước, làm sao xây được ở Việt Nam mình, những ngôi nhà đẹp, sáng tạo và hiện đại giống như ở nước Đức này", cứ ước mơ đi dù đôi khi ước mơ khác xa thực tế nhiều lắm..... Dù sao thế giới cũng đã công nhận những đóng góp của phái nữ với kiến trúc bằng việc trao giải Pritkez cho nữ KTS Zaha Hadid. Cố lên, chúc thành công!
    Chị Hoasosac đâu?? Vào an ủi em nó mấy câu đi......
  3. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Em cứ làm đi. nữ KTs sướng lắm, làm việc thì ít, mà tiền lại rất nhiều, được giao lưu với toàn giới thượng lưu trong xã hội.
  4. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0


    Chưa thử làm đã sợ khó khăn , vất vả , thì có thật bạn đam mê Kiến Trúc không ?
    Nếu thực sự đã nói chỉ có 1 đam mê thì có cố chuyển sang làm cái khác để từ bỏ đam mê thì cũng chẳng thể tập trung vào cái mình đang làm vì lúc nào cái đầu cũng tự nói với mình " Ta chỉ thích Kiến Trúc " . Mà đã không dứt được đam mê đó rồi thì cứ theo đuổi nó bằng tất cả sự đam mê của mình đi . Chẳng có sự thành công nào mà không có đau thương . Dù có thể sau này bạn không thành một người nổi tiếng , không gặt hái được nhiều thành công lắm thì ít nhất bạn cũng đã dám sống với đam mê của mình , dám theo đuổi con đường mình đã chọn .
    Chúc bạn có đủ sáng suốt để quyết định và đủ nghị lực để đi đến cuối con đường bạn đã chọn ! ( Và cũng tự chúc cho cả bản thân mình nữa )

  5. Adamour

    Adamour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần em say mê kiến trúc là được rồi. Em cứ học. Nữ kiến trúc sư bây giờ nhiều lắm. Em định học kiến trúc ở Đức? Tốt lắm, có một bằng cấp quốc tế là một lợi thế lớn đấy. Nếu ra trường mà em vẫn còn say mê? Em cứ hành nghề.Tùy vào động lực của lòng say mê đó với ngành kiến trúc mà em sẽ có cách hành nghề riêng của mình.
    Hiện nay có 2 cách cho em hành nghề:
    1. Làm thuê, lương bổng ít, ở nước nào cũng vậy.
    2. Mở công ty riêng, cách này mới giàu.
    Các lựa chọn của kiến trúc sư tại Việt Nam:
    1. Làm thiết kế với lòng say mê và sáng tạo, tiền ít
    2. Làm hàng chợ, nhanh nhiều tốt rẻ, chất lượng nghệ thuật trung bình, tiền nhiều hơn. Hoặc đi làm drafter cho các hãng nước ngoài
    3. Kinh doanh dựa trên quan hệ và hiểu biết về kiến trúc, kiếm nhiều hoa hồng và lợi nhuận
    Kiến trúc gắn bó mật thiết với kinh tế, xã hội. Em đã suy nghĩ tới việc sẽ hành nghề ở đâu chưa?
  6. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Ui chời, biết nói với em răng chừ khi mà cái bản tính của chị lại thích nói thẳng và nói thật bây chừ ?! hic ...
    Em cứ mơ ước đi , chứ riêng chị có lẽ từ đây đến già cũng chẳng dám mơ ước như thế , chẹp, time trôi qua nhanh quá ,bây giờ chỉ ước mơ được như em để mà mơ ước .Thôi, chị đi kiếm xiền với anh chàng người tình mặt vuông đây, chúc em mạnh khoẻ vui vẽ và thực hiện được mơ ước của mình nhé !

  7. A_Y_A

    A_Y_A Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Em nên theo làm bất cứ cái gì em thích nếu có điều kiện. Đấy là nói chung, còn về chuyện theo học kiến trúc thì anh thấy càng hay vì anh ( với tư cách là người dễ xa ngã trước chị em) để ý mấy cô học kiến trúc ngoài xinh ra thì còn rất phong cách nữa.
    Nghề nào cũng có cái vất vả riêng của nó, nhưng em sẽ dễ thành công hơn nếu đó là nghề em thích.
  8. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    tôi nghĩ chị nên theo đuổi cái gì chị đam mê, chứ nghĩ đến cảnh làm cái gì không thích thì buồn lắm /với lại chị nói xây dựng là thế giới của đàn ông (mặc dù chưa đúng) nhưng kiến trúc cũng có khác chứ ,có nghia là đàn bà thì sao đâu nhỉ ,toi nghĩ đực, cái trong kiến trúc là điều cần thiết ,có khi có bàn tay của các chị các bà vào kiến trúc nước NAM ta có mùi thơm hơn là khác /
    "ngày vui nhất là ngày vào trường đại học làm sv kiến trúc.
    Ngày buồn nhất là ngày ra trường và làm một kiến trúc sư"
    cái điều này thì chắc ở việt nam chúng tôi thấm nhuần chứ chị ở tây thì sợ gì đâu /
  9. hacdieu

    hacdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    as long as you can stay, STAY!!!
    good luck
    http://www.zaha-hadid.com/works.html
    http://www.taiyokogyo.co.jp/compe/jury/jury13/sejima/e_sejima.html
    a lot more female in architecture, no worries!!!
  10. Lucia

    Lucia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Thế em đang ở "nước Đức này" hả ?

Chia sẻ trang này