1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nữ kiến trúc sư _nên hay không?!

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi Zeichenkohl, 01/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ con gái ko nên theo nghề kiến trúc đâu thường xuyên fải thức khuya mà sau này lại còn fải đi xa,việc làm vất vả
  2. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Ôi, thế à ?!
    Hss có quen mấy cô bạn " hay phết " ! có cô ngày trước cũng học KT ra bây giờ đang làm văn thư đánh máy ở một Công ty TVTK Xây dựng vì tài đánh máy và trình độ về " văn thư " của cô siêu hơn vẽ Autocad ! Còn nữa , một cô khác cũng là KTS nhưng chưa bao giờ đụng đến bản vẽ vì cô ta cực kỳ giỏi " bề nổi " cộng với một chút duyên dáng trời phú nên suốt ngày được công ty này đến công ty khác trong ngành xây dựng mời đi " hót " ! Đấy là chưa kể có một số cô suốt ngày " được " làm hoạ viên cho chồng ( vì chồng cũng làm nghề KTS )...Có lần vô tình gặp lại, nghe chúng nó tâm sự có vẽ khoái chí và mãn nguyện lắm ! Chẹp, thích nhờ !

    Được hoasosac sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 04/12/2004
  3. Zeichenkohl

    Zeichenkohl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cái em sợ, không phải là chuyện thức khuya, dậy sớm, đi xa ( Mặc dù cái này cũng là điều rất bất lợi với người phụ nữ) Nếu có việc để được thức khuya dậy sớm, để được lăn lộn với nhà cửa, kiến trúc thì thật sung sướng. Cái em sợ, là không tìm được cơ hội để làm kiến trúc. Học 5 năm đại học ra, rồi về nhà làm văn thư, hay đi làm thợ vẽ, không được công nhận.
    Chị HSS à, chị cứ nói đi, những điều chị muốn nói. Em rất muốn nghe, nhất là nghe những lời nói thẳng, nói thật. Chị ủng hộ hay không, khi phụ nữ làm kiến trúc sư. Nhất là khi em muốn học Industrie Architektur, hoặc Stadtplan ( cái này chắc tiếng Việt mình gọi là Quy hoạch ạ)
  4. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Em nà?y hòc ơ? Đức mà? khĂng hòc 'ược tinh thĂ?n cù?a ngươ?i Đức tì nà?o. ThẮ giới nà?y phĂn chia ra 'à?n Ăng, 'à?n bà?. Nhưng chình 'à?n bà? 'àf chứng minh rf?ng khĂng cò cài gì? khò 'Ắn mức chì? cò 'à?n Ăng mới là?m 'ược. Khò như bay và?o vùf trù, chinh phùc Bf́c cực phù nưf vĂfn là?m 'ược 'Ắy thĂi.
    Ơ? nước ta trong nghĂ? kiẮn trùc khĂng hiẮm nhưfng nưf KTS tà?i ba. KTS Đf̣ng ViẶt Nga, nĂ?i tiẮng mẶt thơ?i. Trong Quy hoàch cùfng cò nhưfng nưf KTS nĂ?i tiẮng như TĂ Thì Minh ThĂng, Làf Kim NgĂn, ĐĂf Tù Lan ...v.v
  5. cadmank3

    cadmank3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    em đang ở đức thì học tốt quá còn gì ,mà cơ hội việc làm hay ko là do bản thân thôi ,về nước thì quả là có thể DỊCH SÁCH ,làm văn thư ,chạy tài liệu đấy....hoặc cũng có thể là chuyên di họp ,ký hợp đồng để cho đẹp đội hình .....
  6. zen_oldman

    zen_oldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    KTS khong phai nghe for WOMEN !
    ( Note: chi tai Viet nam)
    1- Vat va
    2- sau khi lap gia dinh ko co thoi gian
    loi khuyen : nen chuyen ve Interior, Landscape
  7. Zeichenkohl

    Zeichenkohl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Theo mọi người thì Interior ở nhà mình có đất không ạ. Em cũng rất quan tâm đến Interior, và cũng muốn làm một chút liên quan đến thủ công mỹ nghệ. Liệu học Interior ( Cái này có phẩi là nội thất ) người ta có thể làm cả về thủ công mỹ nghệ ?
    Cảm ơn mọi người đã góp ý
  8. having_bath

    having_bath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    chào bạn Zeichenkohl
    có một nữ kiến trúc sư mà tôi rất thích.đó là Maya Lin
    ấn tượng lớn nhất của Lin đối với tôi là khi chị gửi bài dự thi tham gia đài tưởng niệm các chiến binh hy sinh trong chiến tranh Việt Nam.thay vì các bản vẽ mặt bằng mặt cắt hay phối cảnh chị gửi đến ban giám khảo một bức tranh bằng pastel mô tả một vết thương,một vết thương giữa lòng nước Mỹ.người ta đã trao giải nhất cuộc thi cho người phụ nữ sinh năm 1959 gốc Á này,lúc đấy chị vẫn còn ngồi trên ghế của trường Đại học (1981) đến năm 1986 chị mới tốt nghiệp.
    Chị giành nhiều thời gian để tìm kiếm sự liên kết và cân bằng giữa kiến trúc,con người và thiên nhiên,
    tác phẩm của chị luôn mang tính tư tưởng nhưng cũng không thiếu đi cái tính lãng mạn,cái tính đời.gần như mọi khía cạnh của kiến trúc và cuộc sống đều có thể thấy phảng phất hoặc rõ nét trong công trình của chị,dù ở bất kỳ qui mô nào.

    having_bath
  9. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Nghe những tâm sự trăn trở về nghề này chị lại chạnh lòng nhớ những năm với vào nghề của mình , vui có buồn có thậm chí thất bại và đắng cay cũng nếm hết .Những yếu tố như thức khuay dậy sớm hay đi xa chỉ là chuyện nhỏ , điều quan trọng là mình có thực sự tâm huyết với nghề hay không , và điều thứ hai nữa là mình có niềm tin hay không ?!.
    Chị nhớ cách đây 2 năm có lần tâm sự với em Phương bên Vietarch về vấn đề con gái có nên theo ngành Kỷ thuật không ? có lẽ bây giờ em ấy đã ra trường rồi, cũng có những suy nghĩ như em vậy ! Cô bé ấy rất tâm huyết với nghề nghiệp !
    Em à, đối với nghề của chúng ta ,kiến thức nghề nghiệp thôi chưa hẳn là đủ mà còn đòi hỏi kiến thức tổng hợp về xã hội ,và về tất cả ...điều này có lẽ sẽ khó đối với nữ KTS như chị em mình phải không em ? Nếu xét về mặt chuyên môn, ngày còn đi học chị luôn tự hỏi mình tại sao bọn con giai làm được mà mình không làm được?! Và thế là suốt ngày luôn cố gắng mò mẫm theo đuổi niềm đam mê của mình.Ngày ấy vì sống xa nhà nên phải tự lập từ A đến Z chỉ trừ những ngày cuối tháng ra Bưu điện " nhận lương ", có những tháng Bố mẹ mãi làm ăn quên mất phát lương cho mình nữa đấy cũng may cô em gái ( em chị cũng học Kiến Trúc ) còn chút ít xiền học bổng .Được cái bọn chị rất hay đi chơi , chủ yếu là lang thang vào các làng nhỏ quanh cái thị xã Hà Đông để vẽ rồi lại chu du về các hiệu sách củ Bà Triệu, Tràng Tiền đọc sách ké vào những ngày cuối tuần .Hôm nào rảnh rỗi tụ tập bọn con gái trong lớp về tổ chức nấu những món ăn của miền Trung ,rồi học cách nấu thịt kho tàu ,làm bánh trôi nước ...( chẹp, chảy nước miếng rồi nè ) nói chung là những món miền Bắc ,vui lắm đấy .Nhiều khi chúng nó vẫn đùa sau này ra trường được cấp thêm bằng nấu ăn nữa !
    Thế nhưng học ra học và chơi vẫn ra chơi nhé , trong cách chơi nhiều lúc học được rất nhiều điều cho cuộc sống !
    Có lần đang làm trong xưởng thầy Minh, vô tình nghe một cậu bạn bảo rằng : "bọn con gái bằng tuổi này sướng thật đấy , có đứa nhìn đời toàn một màu hồng ". Ừa, chợt nghĩ trong lòng không hiểu thằng đấy đang nhìn màu gì ?! chỉ thấy trước mắt là một khoảng không xám xịt vì sáng đạp xe hơn 8 cây số đi làm trưa đạp xe về đi học ,tối lại thức khuay đến hơn hai ba giờ sáng ,nhiều khi chẳng bận việc gì nhưng không bỏ được thói quen ngủ muộn ấy ,đến khi về thăm nhà thấy mới có 10h mà cả nhà đã tắt điện ngủ hết cả rồi ,nằm chợp mắt mãi không ngủ được,nghĩ lại thấy tiếc quá , lãng phí thời gian quá ! Giá như bây giờ mà như thế có lẽ khò khò rùi .
    Đi làm rồi mới khám phá ra rất nhiều điều thú vị ! Nghĩ lại câu nói của cậu bạn thấy cuộc đời ngày ấy không phải là màu hồng , mà là màu đỏ ! em biết vì sao không ? Chị cảm thấy một màu đỏ rực luôn cháy bỏng trong tâm hồn mình , tất cả những kiến thức ở trường khi đem ra ứng dụng chỉ chưa bằng 1/10 kinh nghiệp ngoài " chiến trường " này , nghị lực và niềm tin thôi có khi vẫn chưa đủ , điều quan trọng nữa chính là sự khiêm tốn .Đừng sợ mình có được xã hội công nhận không , mà hãy tự hỏi mình có khẳng định được mình không ?!. Chính vì điều này mà từ khi đi làm đến giờ đã gần 5 năm ,với số kiến thức cộng kinh nghiệm còm cỏi nếu nhìn lên ,nhưng chị vẫn luôn cố gắng và tự hoàn thiện mình về mọi mặt.Cho dù cảm thấy cuộc sống chẳng vất vả để mình lăn lộn lắm , nhưng với nghề này thì được bận rộn thật là thú vị phải không em ?
    Thay vì ngồi băn khoăn trăn trở với nghề hãy bắt tay vào việc gì đấy , sẽ cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp và ý nghĩa sau một ngày mình góp vào tâm hồn một niềm vui đấy em à !.
    ............
    Hì, một chậu áo quần to đùng đang nằm phía trước chờ mình , rồi đi chợ nấu một bữa cơm cho ngày chủ nhật, cùng gia đình xem Ở nhà chủ nhật, sau đó đánh một giấc thật thoải mái .Buổi chiều nếu không có ai rủ đi chơi thì mình sẽ kéo cô bạn thân đi mua sắm dạo quanh phố phường .Tối về xem phim trên VTV1 ,vì tối chủ nhật hàng tuần trên kênh này có phim rất hay ( quảng cáo tí ), xem xong đọc tiếp cuốn Nghìn lẽ một đêm, hay Mỗi ngày một chuyện mà mình thường nhét vội dưới gối mỗi khi ngủ vùi khò khò , ngày mai thức dậy, một ngày mới lại bắt đầu ! mở cửa sổ nhìn ra giàn bông thiên lý dưới vườn rồi vươn vai hít một luồng không khí trong lành chuẩn bị tư tưởng cho một tuần làm việc mới !Cuộc sống thật tươi đẹp biết bao !
    Chúc chị em đã đang và trót theo nghề này một ngày chủ nhật vui như Hss nhé !

  10. highrisebuilding

    highrisebuilding Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Toi co mot nguoi ban hoc cung lop ( nguoi ban nuoc ngoai ). Co mot lan toi hoi co ta ly do tai sao lai chon nghanh kien truc, co ta cuoi mim va tra loi toi mot cach ngan gon: " Toi co mot mo uoc la xay cho me toi mot can nha dang hoang !". Co bao gio ban da co mot uoc mo nhu vay chua, hay giu nhung gi ban dang co gang va hay dung nghi den nhung gi se den trong tuong lai- chuc ban vui ve.

Chia sẻ trang này