1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nữ kiến trúc sư _nên hay không?!

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi Zeichenkohl, 01/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Chị Hoa viết mấy dòng này tâm huyết quá, đến em cũng còn thấy sôi sùng sục lên nữa là em gái Zei. Học kiến trúc đi em, còn nếu sợ khó khăn trong tương lai rồi thế này thế nọ thì về nước đi, anh giới thiệu cho một ku......hiiii.
  2. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Chị Zeichenkohl thân mến.
    Thật với chị,đọc hết mấy trang topic này tôi thấy cũng mệt với chị quá,chị ạ.
    Thưa chị,theo tôi nghĩ thì KTS nam,hay nữ cũng đều là con người.Cũng ăn 1 ngày 3 bữa,cũng uống nước,cũng hít thở không khí,cũng đi WC 1 lần 1 ngày.....
    Tôi thấy chị cứ lăn tăn mãi với mấy cái chuyện này ,rồi ra trường như thế nào?Chị nghĩ xa quá đấy chị ạ,suy ra chị cũng chẳng đam mê gì với cái ngành này,đấy chỉ là ý thích nhất thời của chị,nên tôi khuyên chị không nên học ngành Kiến Trúc làm gì,mất thời gian và tuổi trẻ của chị.Còn lúc nào "cơn" thích Kiến Trúc của chị lên thì mời chị lại vào diễn đàn này giao lưu với mọi người,chúng tôi luôn hoan nghênh chị.
    Chúc chị tìm được 1 nghề khác thích hợp hơn.
    Chào chị.
    KHONGCANBIET.
  3. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Cảnh cáo hai chị em nhà này nhé, lại buôn dưa lê rồi, nguyên tắc là nguyên tắc, lần cuối cùng đấy nhé......hiiii!
    Mà em Zen đâu rồi? Quyết định chưa? Vào đây trả lời để các anh còn biết , mà chị Hoa mất bao công lôi kéo em nữa....
  4. Zeichenkohl

    Zeichenkohl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ gọi em là Zei cho nó thân mật nhẩy.
    Em cũng quyết định rồi ạ. Chắc em xin học Nội thất ạ. Ở bên này, hoc Kiến trúc có thể học ở trường Đại Học, học 5 năm, các ngành học chính là Industrie Architektur, Stadtplan ( Quy Hoạch ) và kiến trúc công trình, kết cấu ( và mấy ngạch khác nhưng em ko quan tâm lắm ). Còn học ở Cao Đẳng 5 năm, thì có thể học về nội thất nữa.
    Em biết là ở nhà mình, gì chứ Đại học là nhất. Nhưng mà ở bên này, muốn học có tính thực hành, ít lý thuyết thì học cao đẳng là đẹp nhất.
    Ấy, nhưng mà mình quyết định là một chuyện, còn có thi vào được hay không thì lại là chuyện khác ạ. Muốn thi vào thì trước tiên phải có từ 6 tuần, có trường đòi 6 tháng thực tập đã. Rồi lại phải vẽ khoảng 20 bài, gửi đến trường. Người ta thấy bài vẽ của mình ổn ổn thì mới cho mình vào thi năng khiếu. Thi năng khiếu có 2 phần, một phần là làm một bài tập gì đó ( VD nó cho mình một tờ giấy A4 hoặc A3, làm thế nào mình thể hiện một công trình lên đấy - mà em thấy bọn Đức toàn cắt cắt thế nào mà làm thành một cái mô hình 3D ) Phần thứ hai là nói chuyện với một ông giáo về những bài vẽ mình đã nộp, về cái mô hình mình vừa làm, rồi về hiểu biết của mình về môn học.
    nói chung là rất oải ạ. Em tham khảo, thấy tỉ lệ nhận rất thấp ạ. 1400 đứa nộp bài vẽ, mà nó chỉ lấy có 20 đứa. Đấy là còn ở một cái cao đẳng rất bình thường. Con nếu muốn học ở Munic hay la Dürssendorf thì còn khó nữa.
    Mà ở Đức này, riêng có cái ngành Design, Architektur là có dạy thêm học thêm, luyện thi đại học i như nhà mình. Chỉ khác là không phải là mấy trăm nghìn VND một tháng mà là 300 Euro một tháng.
    Thôi, em cứ cố vẽ, cố đọc sách, cố kiếm chỗ thực tập, cố thi. Nhưng mà có mang đưọc một mảnh bằng kiến trúc về nhập hội với mấy bác thì em không dám nói trước ạ.
    Được Zeichenkohl sửa chữa / chuyển vào 06:34 ngày 06/12/2004
  5. cadmank3

    cadmank3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    cứ tưởng em đam mê /đọc rồi thấy chưa "máu" đâu / chỉ thích ko đủ ,cần đam mê............./ bình tĩnh suy nghĩ kỹ xem đi ,các trường khác có khi lại là lựa chọn đúng
  6. Caysaucuocbam

    Caysaucuocbam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Em chọn nội thất là phải lắm em ạ. Đành rằng con gái học KT là sẽ vất vả nhưng - "ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết nhường phần ai?"- Học NT không dễ, nhưng có nhiều cơ hội hơn. Ktrúc Vn còn non trẻ, hệ thống giáo dục còn nhiều bất cập, em có cơ hội được học ở 1 nước phát triển là 1 điều rất may mắn.
    Chuyện thi vào anh nghĩ không có gì quá khó khăn. Người Việt mình có đặc tính "tay rất to". Em sẽ hoàn thành tốt các bài vẽ đó.
    Theo anh 300Euro ko có gì là nhiều so với những chi tiêu khác ở Đức.
    Có ý kiến nhỏ với em thế này: em cứ scan hoặc chụp ảnh bài vẽ của em lên đây, mọi người sẽ rất "nhẹ nhàng" nhận xét góp ý.
    Và để tăng sự nhiệt tình của các anh trên này, em nên gửi 1 tấm ảnh của em lên trước, anh chắc rằng hiệu quả sẽ cao hơn.
  7. tarzan_girl82

    tarzan_girl82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    nếu là con gái thì học mỹ thuật hay hơn là học nganh kiến trúc bạn ạ , nó nhẹ nhàng phù hợp hơn, mà hình như mỹ thuật cũng có khoa nội thất mà
  8. metal_arc

    metal_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    học nghệ thuật thì ít khi NHẸ NHÀNG lắm .........//
  9. tarzan_girl82

    tarzan_girl82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    tất nhiên mỗi nghề có cái khó riêng của nó , trừ khi mình cố tình quan trọng hoá nó lên , chuyện bé xé ra to, nhưng mà ngành kiến trúc quả là nặng nề và vất vả đối với các gái... anh ạ
  10. Kts_zorro

    Kts_zorro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    2.091
    Đã được thích:
    0
    Không có chút lập trươ?ng na?o ca?...

Chia sẻ trang này