1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nữ NV Made in Vietnam 58 Bà Triệu đánh khách hàng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi girlyinvestor, 02/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlyinvestor

    girlyinvestor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Nữ NV Made in Vietnam 58 Bà Triệu đánh khách hàng

    Em đang rất rất bức xúc về thái độ của một nữ nhân viên ở cửa hàng Made in Vietnam ở số 58 Bà Triệu. Sự việc như sau: Em và cô em gái em vào cửa hàng để mua áo, em và em em đang xem mấy cái áo phông ở trên một cọc treo áo phông, thì 1 nữ nhân viên đó xấn xổ tới xếp đi xếp lại mấy cái áo cùng một cọc mà 2 chị em em đang xem, cứ cái chị em em xem thì con bé đó lấy và xếp ra đằng sau, thái độ như muốn đuổi khách. Xếp xong nữ nhân viên đó quay ra hất hàm hỏi em một cách lấc cấc, hỗn láo 2,3 lần"có vấn đề gì không?" Em bảo khách hàng đang xem hàng chứ chả có vấn đề gì. Sau câu nói đó nữ nhân viên đó (khuôn mặt nhỏ, bầu, tóc cắt tỉa, phía trước dài quá vai, có cặp mấy cái cặp tăm ở mái) dùng lời lẽ vô học để chửi em( ** con ph..., ** mày, tao cho mày một trận, vv...) Em kéo em gái em ra khỏi cửa hàng thì nữ nhân viên đó xông phi lên đạp vào lưng em rồi còn quay vào lấy chổi để định ra đánh em tiếp khi em và em gái em đã ra khỏi cửa hàng. Em đoán các nhân viên khác can nên ko thấy nó ra ngoài cửa hàng nữa. Em gái em sợ quá, run lẩy bẩy. Vì quá sốc và đi cùng em gái (nó quá sợ hãi) nên em không kịp nhìn tên nữ nhân viên đó. Sự việc xảy ra ngày hôm nay (02.09.2008) lúc khoảng 3h - 3h30 có chú bảo vệ trông xe chứng kiến. Qua những câu nói đầu tiên rất lấc cấc, cộc lốc của nữ nhân viên đó, em đã rất khó chịu. Chính vì vậy em mới kéo em gái em ra khỏi cửa hàng. Ngay sau đó, nghĩa là em với em gái em vừa ra đến cửa thì nó xông phi lên đạp vào lưng em. Nữ nhân viên đó ở cửa hàng Made in Vietnam 58 Bà Triệu tỏ ra là dân lưu manh, côn đồ chuyên nghiệp, đánh người vô lối. Hy vọng em bình tĩnh lại để liên hệ với chủ cửa hàng. Em vẫn đang quá sốc, thật không thể tưởng tượng được.
  2. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Sao tự dưng nó lại chửi? Sau đó là đạp?
  3. girlyinvestor

    girlyinvestor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Mình chả làm gì nó, chỉ xem áo. Hai chị em đang xem áo. Tất cả như mình đã kể ở trên. Thế thì mới điên hết cả người. Nhân viên và chú bảo vệ trông xe và một chú xe ôm ở đấy chứng kiến cả, có thể còn có khách hàng, mình không để ý vì lúc đó vắng khách. Có thể nó bị ức chế chuyện gì (ai mà biết được) rồi giở thói côn đồ để giải toả. Hai chị em mình hiền và quá bất ngờ nên không kịp phản ứng gì. Chứ như người khác chắc xé xác nó ra rồi, thật đấy. Không hiểu nó là cái thể loại gì.
  4. BaByGiGi

    BaByGiGi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    đi với 1 đám đông bặm trợn tí , quay lại làm cho nó 1 trận đi ... ko cần đánh đâu , chỉ thẳng vào mặt nó mà dọa .
    hạng người đó ko dạy nó thì nó sẽ đánh người khác nữa ..Mà mình thấy đa số nhân viên hànội ở các cửa hàng kinh doanh có thái độ phục vụ quá kém ...
  5. starworld84

    starworld84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Sao ngay lúc đó không quay lại ngay để dạy cho con bé đó 1 bài học. Type lên đây than phiền thì để làm được cái gì???
  6. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Khoá topic với lý do: ko phù hợp v>i box HPGĐ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này