1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nữ sinh thái phiên được khen .....sướng nhé

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi 11a8, 07/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    chỉ tiếc là cái ao nó không đục cho...không thể vì bùn ở đáy ao mà nhận xét rằng nước ao không trong được...nước bể bơi thì vẫn gây bệnh ghẻ được cơ mà bạn gì đó ở trường gì đó ơi.......
    Tôi yêu anh đến nay chừng có thể Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai Nhưng không để anh bận lòng thêm nữa Hay hồn anh phải gợn bóng u hoài
  2. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi....ko nên lấy số ít ap đảo số đông................TP cũng đầy người ruyên ráng lắm...........nhất là các em lớp 10 năm nay,vừa xinh vừa sành điệu mà vẫn tuyển lắm nhé....................
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  3. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    đang nói cái gì ấy...lạ nhỉ,.........mà nữ sinh ơi..thế box mình có được lên HN ké cửa không vậy?????
    Tôi yêu anh đến nay chừng có thể Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai Nhưng không để anh bận lòng thêm nữa Hay hồn anh phải gợn bóng u hoài
  4. dark_girl

    dark_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    có thì sao mà không thì sao, nhưng chắc chắn không phải là dark_boy.
  5. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    nói kiểu này thì ở nhà hết..................hic........................
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  6. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    thôi mà.....đừng làm thế mà....nhưng không cho đi cũng không sao..tuỳ thôi khà...khà.....đùa tí thôi.....
    Tôi yêu anh đến nay chừng có thể Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai Nhưng không để anh bận lòng thêm nữa Hay hồn anh phải gợn bóng u hoài
  7. 11a8

    11a8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    ủa
    đi đâu zậy
    cho tui đi ké có được hông
    đừng bỏ tui ở nhà
    có người ko muốn đi thì lại được đi
    có người muốn đi thì lại bị ở nhà
    giá trị đảo lộn hết cả chả bít đâu mà lần
  8. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    úi giời.....thế nào là giá trị đảo lộn mà thế nào là không, chả hiểu cái gì cả....trời không quá nóng cũng không quá lạnh, mọi người đang nói chuyện tự nhiên sao vào nói linh tinh?....có biết là thế là nói nhiều không?? Mà nói nhiều là một động từ kép, cấu tạo từ hai động từ đơn là nói và nhiều, nói tức là nói mà nhiều có nghĩa là nhiều, nói nhiều có nghĩa là nói nhiều,...mà mình là mình không thích những người nói nhiều đâu, những người nói nhiều đang "góp phần" làm băng hoại những giá trị đạo đức, làm kéo tụt sự phát triển của xã hội....nói từ nãy tới giờ mỏi mồm quá...không nói nữa, khi nào rảnh nói tiếp...
    Tôi yêu anh đến nay chừng có thể Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai Nhưng không để anh bận lòng thêm nữa Hay hồn anh phải gợn bóng u hoài
  9. 11a8

    11a8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    bé trang bắt trưóc giỏi nghê
    đúng là bé ngoan có khác
    cái gì cũng giỏi
    nhưng đó la đánh chữ chứ có phải nói đâu
    mà mỏi mồm
    đấy phải gọi là mỏi tay bé àh
  10. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang ngồi cạnh 2 nữ sinh Thái Phiên,xinh rõ là xinh,xinh lắm ý,
    Tôi nhận ra ngay dân quê ta vì bộ đồng phục xanh trắng mới toe của lớp 10,các em chat rất ghê,cả VC lẫn Yim,mở rất nhiều trang web hay ho như : bình chọn VTV bài hát tôi yêu,bình chọn Yo cùng ước mơ xanh,bình chọn gặp nhau cuối tuần.........
    chờ sau khi các em bình chọn xong thì tôi quay ra nở 1 nụ cười tươi nhất trong ngày " em ơi,sao ko thử vào box Thái Phiên để xem diễn đàn của trường mình thế nào "
    các em cũng đáp lại tôi bằng 1 nụ cười duyên chít người " vâng chị ạ,nhưng mà em cũng chẳng có thời gian,với cả diễn đàn trường mình cứ nói chuyện gì ấy,em chả hiểu "
    và lại tiếp tục " tao thích anh Xuân Bắc " " nhưng tao thích thằng bán gà hơn ".......
    chị mod đành ngậm ngùi vào đây tường thuật cho mọi người nghe ,lòng tự hỏi sao mà diễn đàn mình chán thế ? chúng ta hình như đang chỉ nói chuyện riêng với nhau thôi ấy nhỉ ? người ngoài nhìn vào thực sự chẳng hiểu mô tê gì,ui buồn ơi là buồn
    Giá mà các nữ sinh Thái Phiên của chúng ta chịu khó bớt thời gian vào đây 1 chút thay vì bàn tán về " thằng bán gà " thì có phải là zui hơn ko ,hit hit
    fanta là chai nước cam - em chỉ biết uống chứ ko biết làm
    Hạnh fanta

Chia sẻ trang này