1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NỤ TẦM XUÂN VÀ HẠNH PHÚC

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi ivyftu, 17/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daquyvang

    daquyvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Nụ tầm xuân
    Bao lần dối gian nhau
    Vẫn đi tìm mong manh niềm hạnh phúc
    Lá diêu bông mười năm chưa tìm được
    Câu hát ru hời thấm đẫm giọt thời gian
    Nụ tầm xuân
    Sao không thật cho nhau
    Gần nhau lắm mà cứ đi tìm mãi
    Nơi xa xăm tận mãi cuối chân trời
    Mệt mỏi trở về - chỉ có nỗi đơn côi
    Nụ tầm xuân
    Em qua thời con gái
    Má hồng nhạt phai - một thời anh mê mãi
    Chén rượu nồng hoá đắng chát bờ môi
    Nụ tầm xuân - niềm hạnh phúc xa xôi
    Tầm tay với mãi mà chưa nắm được
    Thời gian không trở ngược
    Để ta bắt đầu từ câu hát: Lá diêu bông . . .

  2. akika

    akika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    DIÊU BÔNG
    Đâu rồi
    Em của ngày xưa?
    Tôi đi tìm trong vườn kí ức
    dáng hình
    Lá Diêu Bông....
    Tuổi mười bảy của tôi
    Lá diêu bông
    Là Em
    với nụ cười
    ngát hương đồng nội
    Tôi vụng dại
    yêu không dám nói
    Để một thời
    buông
    trôi...
    Bóng em xa
    đã vời vợi
    Lá Diêu Bông...
    rụng rồi.
    Diêu bông hời...
    Diêu bông...

    Nụ tầm xuân. Lá diêu bông. Hạnh phúc chỉ là hư ảo.
  3. akika

    akika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    DIÊU BÔNG
    Đâu rồi
    Em của ngày xưa?
    Tôi đi tìm trong vườn kí ức
    dáng hình
    Lá Diêu Bông....
    Tuổi mười bảy của tôi
    Lá diêu bông
    Là Em
    với nụ cười
    ngát hương đồng nội
    Tôi vụng dại
    yêu không dám nói
    Để một thời
    buông
    trôi...
    Bóng em xa
    đã vời vợi
    Lá Diêu Bông...
    rụng rồi.
    Diêu bông hời...
    Diêu bông...

    Nụ tầm xuân. Lá diêu bông. Hạnh phúc chỉ là hư ảo.
  4. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0

    Lá viễn ảo
    Tặng người viết : Khúc Tầm Xuân
    Người ta tìm
    một thứ lá để yêu
    người ta mơ
    một dáng hình diễm kiềm
    người ta chung tình
    với những bóng hình chưa quen
    Lá chỉ là miền viễn ảo
    địa đàng ai ai từng luỵ vọng
    hình thoảng gió sương chen ....
    thứ lá dễ mà khó tìm
    người ta ngậm ngải
    để đi ....
    duy có mình ta ngồi lại
    trầm mình
    để đau ....
    lá xanh , thời gian xanh , tuổi xanh .....
    thu rồi úa rụi
    vàng cho chồi non xuân xanh
    tình yêu cứ vọng vòng quanh
    lá từ đâu đầy cành
    sớm nào soãi soài đất ẩm
    buồn anh
    buồn em
    buồn thân quen ....
    tìm mãi thứ lá khạo khờ để tin ......
  5. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0

    Lá viễn ảo
    Tặng người viết : Khúc Tầm Xuân
    Người ta tìm
    một thứ lá để yêu
    người ta mơ
    một dáng hình diễm kiềm
    người ta chung tình
    với những bóng hình chưa quen
    Lá chỉ là miền viễn ảo
    địa đàng ai ai từng luỵ vọng
    hình thoảng gió sương chen ....
    thứ lá dễ mà khó tìm
    người ta ngậm ngải
    để đi ....
    duy có mình ta ngồi lại
    trầm mình
    để đau ....
    lá xanh , thời gian xanh , tuổi xanh .....
    thu rồi úa rụi
    vàng cho chồi non xuân xanh
    tình yêu cứ vọng vòng quanh
    lá từ đâu đầy cành
    sớm nào soãi soài đất ẩm
    buồn anh
    buồn em
    buồn thân quen ....
    tìm mãi thứ lá khạo khờ để tin ......
  6. hainuatamhon

    hainuatamhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Qua đây thấy chú em vutuananh đang bi bô... Thôi cũng góp vào đây một bài thơ cũ của một người bạn...
    LỐI TẦM XUÂN
    Anh chẳng bao giờ tới được đó đâu
    Dẫu chẳng có hàng rào chắn ngõ
    Dẫu bốn mùa tầm xuân đơm nụ nhớ
    Anh cũng chẳng bao giờ đến được đó đâu
    Có phải một thời mình đã nghĩ về nhau
    Từ một chiều anh về ngang lối ấy
    Để tầm xuân cứ vô tình thức dậy
    Sao vội vàng sao chẳng đợi mùa sau
    Những chẳng bao giờ anh đến được đó đâu
    Ai hiểu hết sớm chiều mưa nắng
    Những đổi thay giận hờn trong thầm lặng
    Anh có bao giờ biết được vì đâu
    Rồi chúng mình cứ ngày một xa nhau
    Trái tim em trái tim con gái
    Sớm nắng chiều mưa dễ làm anh lạc lối
    Anh vô tình anh chẳng tới được đâu...
    LNQA3/2000
  7. hainuatamhon

    hainuatamhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Qua đây thấy chú em vutuananh đang bi bô... Thôi cũng góp vào đây một bài thơ cũ của một người bạn...
    LỐI TẦM XUÂN
    Anh chẳng bao giờ tới được đó đâu
    Dẫu chẳng có hàng rào chắn ngõ
    Dẫu bốn mùa tầm xuân đơm nụ nhớ
    Anh cũng chẳng bao giờ đến được đó đâu
    Có phải một thời mình đã nghĩ về nhau
    Từ một chiều anh về ngang lối ấy
    Để tầm xuân cứ vô tình thức dậy
    Sao vội vàng sao chẳng đợi mùa sau
    Những chẳng bao giờ anh đến được đó đâu
    Ai hiểu hết sớm chiều mưa nắng
    Những đổi thay giận hờn trong thầm lặng
    Anh có bao giờ biết được vì đâu
    Rồi chúng mình cứ ngày một xa nhau
    Trái tim em trái tim con gái
    Sớm nắng chiều mưa dễ làm anh lạc lối
    Anh vô tình anh chẳng tới được đâu...
    LNQA3/2000
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    eo, các bác vào đây nhiều thế. em thích tầm xuân lắm đấy nhé . Gửi một bài, cảm ơn lần nữa chị xanxan ( mod thi ca ) vì cái title. mà tầm xuân có phải đúng là biểu trưng cho hạnh phúc ko ạ ...
    Tầm xuân nở hoa ​
    Tầm xuân đang nở rộ rồi anh ạ. Ở quê em, loài hoa ấy đâu có giống hoa hồng mang cái sắc đài các, chỉ dăm ba nhà thưa thớt trồng, tầm xuân còn miên man ở góc vườn, bờ rào và dọc con đường. Nhớ ngày xưa nội bảo: đem ít tầm xuân về giâm ở vườn cho đỡ trống trải, phải chăng vì loài hoa ấy gần với hoa dại chẳng cần chăm chút nhiều có sức sống ngồn ngộn cũng vẫn cứ thế mà vươn ra làm đẹp cho đời? Loài hoa ấy cánh mềm hoa mỏng mảnh nhỏ xinh có hương thơm thanh bạch mà cứ ngan ngát, cứ sống , làm nên sức sống vừa hoang dã , vừa thơ mộng, sơm mai sương đọng, tối mềm mại rủ xuống, mộc mạc chân chất như níu kéo cả mùa xuân.
    Hoa của nhà nghèo nên mấy ai cắm trong lọ, mấy ai cắt mang tặng bạn, hoa chỉ nồng nàn khoe sắc giữa đời, vô tư và hào phóng, lòng ai nỡ ngoảnh đi...?
    Màu hoa trắng trong ấy không có gì thay đổi được, nhưng trong một bài ca dao xưa kia đã có "nụ tầm xuân nở ra xanh biếc" , có phải tâm trạng của người đang yêu , đang thất vọng nên nhìn cây, nhìn hoa xao xuyến nỗi nhớ mông lung trong lòng mà màu hoa trong tâm thức cũng đổi sắc. Hoa cũng là chứng nhân của tình yêu.
    Bụi tầm xuân tắm nắng hạ, sương mưa mùa thu , đông để rồi mùa xuân cho những chùm hoa sáng mảnh vườn, và khắp chốn quê......
    0202/03
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    eo, các bác vào đây nhiều thế. em thích tầm xuân lắm đấy nhé . Gửi một bài, cảm ơn lần nữa chị xanxan ( mod thi ca ) vì cái title. mà tầm xuân có phải đúng là biểu trưng cho hạnh phúc ko ạ ...
    Tầm xuân nở hoa ​
    Tầm xuân đang nở rộ rồi anh ạ. Ở quê em, loài hoa ấy đâu có giống hoa hồng mang cái sắc đài các, chỉ dăm ba nhà thưa thớt trồng, tầm xuân còn miên man ở góc vườn, bờ rào và dọc con đường. Nhớ ngày xưa nội bảo: đem ít tầm xuân về giâm ở vườn cho đỡ trống trải, phải chăng vì loài hoa ấy gần với hoa dại chẳng cần chăm chút nhiều có sức sống ngồn ngộn cũng vẫn cứ thế mà vươn ra làm đẹp cho đời? Loài hoa ấy cánh mềm hoa mỏng mảnh nhỏ xinh có hương thơm thanh bạch mà cứ ngan ngát, cứ sống , làm nên sức sống vừa hoang dã , vừa thơ mộng, sơm mai sương đọng, tối mềm mại rủ xuống, mộc mạc chân chất như níu kéo cả mùa xuân.
    Hoa của nhà nghèo nên mấy ai cắm trong lọ, mấy ai cắt mang tặng bạn, hoa chỉ nồng nàn khoe sắc giữa đời, vô tư và hào phóng, lòng ai nỡ ngoảnh đi...?
    Màu hoa trắng trong ấy không có gì thay đổi được, nhưng trong một bài ca dao xưa kia đã có "nụ tầm xuân nở ra xanh biếc" , có phải tâm trạng của người đang yêu , đang thất vọng nên nhìn cây, nhìn hoa xao xuyến nỗi nhớ mông lung trong lòng mà màu hoa trong tâm thức cũng đổi sắc. Hoa cũng là chứng nhân của tình yêu.
    Bụi tầm xuân tắm nắng hạ, sương mưa mùa thu , đông để rồi mùa xuân cho những chùm hoa sáng mảnh vườn, và khắp chốn quê......
    0202/03
  10. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Chị nào thế nhỉ ? chẹp chẹp ... sao chị không hét to tý nữa để em còn nghe thấy chào nhớn một câu : Em chào chị ạ ! úi giời ....!Em bi bô tiếp nhá ...ehehehehehehheh....!
    Ngõ lá
    Anh vô tình dẫu chẳng bao giờ tới
    một thứ lá cho mình
    một lối thân quen ...
    anh vô tình hay anh lặng thinh ?
    trước dỗi hờn mưa gió ?
    lá cứ thu và đời cứ qua nhau
    hai chúng ta là hai người lạc lối
    vòng quanh mãi ảo hư
    viễn vịn vào bóng ảnh
    trùng xa cặn lại
    lời yêu rớt đời
    ngõ tầm xuân kín gió
    người rèm xuân kín lòng
    long đong tìm lá
    anh diêu bông còn không ?
    đời luôn hai ngả
    người nghe tiếng lòng lặng thinh ....

Chia sẻ trang này