1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NỤ TẦM XUÂN VÀ HẠNH PHÚC

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi ivyftu, 17/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới ghé quán này! Chủ quán khoẻ không? Ra HN rồi quên em Pik này luôn nhé
    Chúc một đêm ngon giấc, sáng mai ra thấy tầm xuân nở hoa.
  2. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Mong em sớm qua những quãng đường khấp khểnh!
    Tầm xuân nở
    Em về đây, nở vào tôi
    Dù lần duy nhất rồi thôi, cứ tàn
    Hoa rơi, cánh mỏng bẽ bàng
    Lẫn vào những bước vội vàng ai đi...
    Em đừng tiếc những chia ly
    Về thêu lại nét từ bi ngọt ngào
    Đợi mùa sau nở xôn xao
    Nụ xanh nhắc lại lời chào, trên môi.
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 29/07/2005
  3. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Chị Người Thương bảo em cứ buồn mãi. Em thay đổi không khí một chút vậy. Nhưng mọi người đọc thì đừng cười nhé
    TỎ TÌNH
    Làng đồn ầm chuyện chúng mình
    Rằng:
    Hai đứa nó ... ý tình ... đong đưa
    Nhưng mà tôi phải xin thưa
    Với làng, với xóm:
    Tôi chưa tỏ tình
    Gặp tôi, em cứ làm thinh
    Bỏ tôi đứng giữa sân đình ... bơ vơ
    Tim đập nhanh đến bất ngờ
    Tay chân luống cuống, ngẩn ngơ cả người
    Tỉnh ra, em đã khuất rồi
    Chỉ còn thấp thoáng tiếng cười trong veo
    Còn tôi chẳng dám làm liều
    Đứng yên ... thì dở
    Chạy theo ... thì kì
    Thế là chẳng nói được chi
    Một mình tôi lại đi về với ... tôi
    Trách ai?
    Chỉ trách ông trời
    Trách làng
    Trách xóm
    lắm lời vào ra
    Tôi đã tỏ tình đâu mà
    Huống hồ em vẫn cứ là người dưng
    Để em cứ phải thẹn thùng
    Gặp tôi em cứ ngại ngùng quay đi
    Làng ơi
    Xin chớ nói gì
    Ivy​
  4. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Khoẻ lắm em ạ. Chị đang tăng cân mất kiểm soát . Còn em?
    Ai dám quên bé Pik vv của nhà cuộc sống chứ? Lần nào gặp em mà chẳng thấy em mãi bắn điện tử, còn bảo người khác đừng làm phiền nữa. Với lại đợt vừa rồi chị cũng ít online, em ạ.
    Em với Minh Kim có hay gặp nhau không? Chị nhớ mọi người lắm.
  5. plamol83

    plamol83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Nụ tầm xuân? Chà , cố nhân lại gạp cố nhân.... Thật lạ lùng là bông hoa này đời đời nở mãi , cho lòng ai se sắt và nhuộm xanh cả tâm hồn.
    À, bác nào rảnh , qua box Văn Học một chút, đọc topic: "sáo rỗng thì đừng học văn", có một ý kiến về nụ tầm xuân đấy. Biết một chút để thấy rằng không phải lúc nào tầm xuân cũng xanh vì tầm xuân bị đem ra so sánh rất khập khiễng và trở thành một hình ảnh nghệ thuật không nhiều giá trị. Và những ai có lòng với tầm xuân, hãy cho người ta biết tầm xuân là thế nào?
  6. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Chỉ vì anh cứ lặng thinh
    Nên hai ta phải một mình - lẻ loi
    Một mình Anh
    Một mình Tôi
    Bâng khuâng hai nửa cứ chờ đợi nhau
    Lời yêu chẳng nói thành câu
    Để tình theo gió qua cầu mà bay
    Bây giờ tay lẻ bàn tay
    Rượu sầu chẳng uống
    mà say một đời
    Ivy​
  7. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Thế là xong
    Thế là tan
    Tình như chiếc lá úa vàng
    chợt rơi
    Xót xa thì đã muộn rồi
    Sóng chia ngả sóng
    Mây rời rạc mây
    Người đi - Chim vỗ cánh bay
    Người thì ở lại đong đầy nhớ thương
    Năm mù sương
    Tháng mù sương
    Có người vẫn đứng bên đường ...
    Đợi ai?
    Ivy ​
  8. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Vậy là ta dở dang nhau
    Để heo may thổi bạc đầu mùa thu
    Lá vàng rụng giữa sương mù
    Tình như chút nắng mơ hồ ... chợt tan
    Cây tình yêu đã héo tàn
    Có vun đắp cũng muộn màng mà thôi
    Xót xa thì đã muộn rồi...
    Ivy​
  9. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Những cơn gió chở mùa sang heo hút
    Bàn tay em ngơ ngác tiễn heo may
    Đông về
  10. lifestyle78_hn

    lifestyle78_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Áo trăng
    Miên man trăng phơi cành cây xanh
    Mềm thơ tơ lụa vương hương lành
    Thương em anh trộm trăng vài mảnh
    May tặng ... đâu ngờ quá mong manh!
    Thông thốc đột nhiên trời nổi gió
    "Áo" tan rồi, mặt đất buồn tênh ...

Chia sẻ trang này