1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nửa còn lại của tôi, em ở đâu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi onlylovecando, 28/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onlylovecando

    onlylovecando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nửa còn lại của tôi, em ở đâu?

    Tôi tìm em, tìm kể từ khi tôi vừa biết rung động là gì? Nhưng, sau mấy năm, bóng em vẫn biền biệt nơi nào? Em trốn ở đâu? Tôi yêu em, thì em không yêu tôi. Em yêu tôi thì tôi lại không yêu em. Biết đến bao giờ tôi có thể tìm thấy một nửa thích hợp cho mình ?
  2. lavender0707

    lavender0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Bác cho em mạn phép hỏi " Thế bác tìm như thế nào??? "Bình tĩnh, bác ạ ! Kể ra thì để gặp được other a haft cùng khó thật ! May mắn thì gặp được còn không may thì chịu vậy ! Nhưng bác ạ, cái gì đến thì nó sẽ đến thôiCó lẽ chính vì bác tìm kiếm và mong đợi nhiều quá cho nên mới cảm thấy sốt ruột và thất vọng. Trong cuộc sống, bác còn gặp rất nhiều người nữa.,chỉ mong là bác đừng chia năm sẻ bảy trái tim ra là đượcChúc bác sớm gặp được một nửa của bác

    Falling like a leaf, falling like a start.Finding a belief,falling where u r. Catch me, don''''t let me drop.Love me, don''''t ever stop!
  3. congtubanggiavn2002

    congtubanggiavn2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    Bạn đã tìm được một nửa thích hợp cho mình rồi đó chứ, nhưng mà khổ nỗi bạn lại không phải hay chưa phải là cái nửa thích hợp của người đó, hãy cố gắng lên, thế nào rồi cũng ra mà

Chia sẻ trang này