1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NỬA CỦA TÔI ƠI

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi tictetetic, 03/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tictetetic

    tictetetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    NỬA CỦA TÔI ƠI

    Tôi đi tìm một nửa của riêng tôi
    Nhưng tìm mãi đến bây giờ chẳng thấy
    Nửa của tôi ơi ,em là ai vậy ?
    Sao để tôi tìm, tìm mãi tên em
    Hu hu tôi đã quá chán cái cảnh sống ko 1 tình yêu ,sống như 1 hòn đá rùi,nhưng mà lạ thật ,tôi ko thể tìm được ai phù hợp với mình,làm sao đây?
  2. foolishman_ise

    foolishman_ise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Chắc có lẻ do bạn kén quá đó mà
    Nhưng chưa chắc là khi có 1 mối tình nào đó thì you đở khổ hơn đâu.
    Chúc may mắn
    Thời xưa:
    Trai BK như chim anh vũ, Gái BK như củ sắn lùi
    Thời nay:
    Trai BK như loài hoa dại, Gái BK như chậu lan rừng
  3. vitamina007

    vitamina007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    kén chọn ư?tớ ko nghỉ là vậy .có đầy người ko kén mà vẫn có tìm được nửa của mình đâu .Mà đời cũng lạ thật ,tại sao mọi người cứ hay đổ xô thích 1 kẻ ,còn những kẻ khác thì bơ vơ ,bất công quá đi mất .hic hic nghỉ mà tội cho cái thân của mình
  4. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Trời ạ! mới 18 tuổi đầu mà đã than vãn chuyện này... Không lo mà học hành đi, toàn nói chuyện xa vời...
  5. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    18 tuổi yêu là vừa rồi, để đến năm 23 tốt nghiệp ra trường là đủ kinh nghiệm và nhận thức tập trung đi làm, lập nghiệp, không mơ tưởng yêu đương linh tinh nữa....

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    18 tuổi là ư??? Bạn đang còn quá trẻ để than vãn thế này...Khi bằng tuổi bạn, tôi chưa từng nghĩ đến tình yêu mà nghĩ đến cái khác,. như học hành, bạn bè và gia đình..Kể cả đến bây giờ 21 tuổi, vẫn còn thấy quá trẻ để yêu...
    Tìm nhau, thắp đêm tìm nhau, ướt môi tìm nhau, với tay tìm nhauChờ nhau, xót xa chờ nhau, hắt hiu chờ nhau, nắng vàng ngày héo
  7. foolishman_ise

    foolishman_ise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    18 tuổi đúng là quá trẻ để yêu, bạn có nghĩ khi yêu bạn sẽ mất rất nhiều thời gian vào những chuyện mà đáng lẽ ra bạn có thể làm rất nhiều???
    Thời xưa:
    Trai BK như chim anh vũ, Gái BK như củ sắn lùi
    Thời nay:
    Trai BK như loài hoa dại, Gái BK như chậu lan rừng
  8. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng bảo là sớm để yêu nhưng hình như ai cũng yêu từ sớm hơn tuổi đó... Mà cái lúc yêu đó thì đâu gọi là yêu, cái hồi học sinh thì chỉ gọi là thích!
    Tui thì không kìm nén, yêu được thì yêu, không được thì nhìn người ta yêu. Chắc hẳng cũng có lúc mình yêu!!!
    Đọc một bài gì trên Tiếp thị & Gia đình... Đừng cười tui, thấy thì đọc thui! Cái bài viết về cô gì đó đi tìm mãi, nói chuyện mãi qua mail rồi cuối cùng nhận ra người đó cùng công ty. Y như phim Hàn Quốc... Cũng hay... Một nửa của mình thì đích thực nó chỉ đâu đó quanh mình. Có chăng là bây giờ nó chưa là "một nửa của mình".
    Jeno
  9. SENHONGtieuthu

    SENHONGtieuthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    có lẽ mọi người ai cũng bảo cái tuổi 18 chưa đủ tuồi để yêu,để cảm nhận đúng đắn cái gọi là mùi - vị -của -tình -yêu .trước đây tôi cũng vậy.khi còn là học sinh PT,tôi nghĩ những thứ tình cảm vu vơ tuôi học trò chỉ là những gì rất dễ thương,hóm hỉnh,nhưng ko tồn tại lâu được.
    ta phục bạn bởi 1 điểm gì đó---thế là thích
    sao ta nhìn bạn đễ thương quá nè--- thế là thích
    bạn thật sành điệu với mọi người----thế là thích
    bạn với ta đồng cảm chuyện riêng tư quá----thế là thích
    tôi mãi nghĩ,đó chỉ là thích,và tự nhủ,sua 18 tuội,cái tuổi ko còn là trẻ con nhưng thực sự cũng chưa thành người lớn,tôi sẽ tìm cho mình 1 tình yêu đích thực đầu đồi.nhưng soa những cái cảm gáic "thích" ấy lại sống mãi trong tôi ko bao giờ phai nhoà??? tôi vẫn biết đó ko phải là YÊU nhưng sao tôi vẫn ko coi đó là THÍCH .thế thì,cuối cùng nó là gì nhỉ?
    Và hẳn trong số các bạn đây,cũng giống như tôi,ngoai cuộc thì cho đó là vớ vẩn như khi trong cuộc,các bạn mới hiều,18 tuổi ta đã có thể yêu...

    Nothing gonna change my love for you !
    Anh của chúa nếu cần em sẽ trả
    Còn tình yêu chúa đòi lại sao đành
    Để mối tình em theo chúa phục sinh
    Thành bất tử - chỉ mình hai đứa biết
    Em không thể nói lời vĩnh biệt
    Lạy chúa tôi...nghiệt ngã đã an bày
     
  10. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    18 tuổi, nếu là con cả, nhận thức sẽ khác, con út, nhận thức khác, người con một lại nhận thức khác... 18 tuổi con trai suy nghĩ khác con gái...
    18 tuổi không ai bảo là chưa nên yêu. nhưng con em mình thì chưa nên yêu thật... nó quá trẻ con để xác định giữa yêu và thích... (Mình chỉ nhắc con em mình thôi, chứ không có ý kiến chung với số đông)
    Được langbiang sửa chữa / chuyển vào 13:00 ngày 25/11/2003

Chia sẻ trang này