1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nữa hay thôi?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vuongthuytb, 15/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuongthuytb

    vuongthuytb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    nữa hay thôi?

    Mụ trưởng phòng em đáng ghét lắm, khinh người như rác, độc ác như phù thủy, tiến độ cho năm tuần, mụ ấy chạy thành tích đốc bọn em làm trong ba tuần, phờ phạc cả lũ. Lại tự cho mình quyền sai vặt nhân viên như osin, hôm nọ sai em đi mua phở cho mụ ăn sáng! kinh thế! em bảo chị đi mà mua, mụ í căm em lắm, giao việc gấp đôi, em bận thi xin nghỉ 1 ngày, mụ bảo không giải quyết miễn hỏi lý do. Em ghét quá đi. Bọn bạn làm chung bảo thôi mày nhịn cho lành nhưng em ứ chịu thế. Mất việc em ứ sợ, cái gì đúng thì thôi chứ!
    Chuyện này mới hay: tuần rồi em chớp được mụ í nhìn lén (nhìn say đắm!) anh chàng trong cty, mụ í 30 còn anh kia 28! Chiều ra về, trong nhà xe, mụ í cứ nấn ná lấy xe lâu, vì chàng kia còn ở đó! Em vờ vấp ngã (em thề là ngay lúc í em không định trước như thế, ma xui quỷ khiến em) anh chàng liền bay đến đỡ, dĩ nhiên em ngã thì dắt xe không được, logic là như thế chứ còn gì, anh chàng dắt xe cho em, nổ máy sẵn, lại lo lắng kèm em về, hí hí, mụ í nhìn em mắt mang hình viên đạn! thật là một niềm vui xấu xa, một sự hả dạ xấu xa, nhưng mà sướng chết đi được!
    Nhưng từ hôm đó thì anh chàng cứ tò tò theo em mới khổ, cái gì cũng có giá của nó. Giờ em lăn tăn, trêu mụ ấy thì thích lắm, nhưng đùa cợt tình cảm ông ngố kia thì tội nghiệp, nhỡ quả báo thì sao?
  2. bach_cot_tinh_xinh

    bach_cot_tinh_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    nữa hay thôi ? >>> nữa
  3. romano2008

    romano2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Thi thoảng nhắn tin, cười khúc khích. Hoặc cầm đt "Anh àh!...Vâng...em bít rùi..."
    Cho bà kia tím mặt...ha..ha...
    Coi chừng " Quả báo .... ăn cháo... gãy răng"
  4. nambeo1515

    nambeo1515 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Mụ quản lý đã xấu tính rồi, nhân viên thì cũng không kém. Đúng là chủ sao tớ vậy
  5. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Dừng lại ngay , nếu không muốn ra đi không người đưa tiễn hoặc mọi người nghĩ em có bộ óc chỉ bằng hạt nho khô . Đừng có quá đà như thế với đồng nghiệp , bất kể người đó là ai .
  6. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    tránh voi chẳng xấu mặt nào. nếu còn muốn chiến với bà kìa thì tốt nhất lựa chuyện mà nói với anh chàng kia cùng nhau chiến bà ấy. thế mới thành công được.
  7. quakucua

    quakucua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    195
    Nếu không thích thì thôi ,Nếu thích thì nữa.nếu nửa không thích nửa thích thì cũng thôi.
  8. hoangtronghaivnm

    hoangtronghaivnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Nữa!
    @: Truyện của em hay vãi, chưa có ai bình chọn cho em, để anh phá...
  9. DAIHATSUVN

    DAIHATSUVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    E đừng có đùa với "lửa" có ngày ôm bụng đấy
  10. pi

    pi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Hok nên nữa đâu làm người ai làm thế
    Nói vậy thui chứ như mình chắc cũng làm dù có cảm giác sung sướng tội lỗi[

Chia sẻ trang này