1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nữa hay thôi?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vuongthuytb, 15/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Cậu chắc chưa đi làm, nhiều khi gặp phải Ông(bà) nào mà cứ sai mình đi mua ăn sáng thì ức chế muốn nghỉ ngay lập tức, có trình độ thì làm đâu chả đc , quan trọng ji chuyện nghỉ hay làm với 1 nguòi coi mình ko ra ji như thế
    Cách nghĩ của người lớn là thế đấy, chứ ko fai xì tin
    Tiền và công việc cũng quan trọng nhưng để cho mình phải hèn hạ 1 cách bị ép buộc như thế thì lưong 50tr chắc tôi sẽ làm , 10tr thì nghỉ cho nhanh, chân lý cái ji ko mua đc băng $ thì sẽ mua đc = rất nhiu $ luôn đúng
    Chủ Topic làm ji bà kia rồi, kể lể xem nào, cũng đừng lăn tăn về anh zai ngu ngơ kia, anh đó cần đc bạn khai thông mở mang kinh nghiệm sống, tán gái và sau này sẽ fải cảm ơn bạn vì đã giúp anh ta có có cơ hội rút kinh nghiệm để biết cách tán gái hơn, kô trải qua đau thuơng sao truởng thành đc, chả lẽ bạn cứ mặc anh ấy ngu ngơ, khù khờ suốt ngày bị gái xỏ mũi .
    Giúp mình và cũng giúp đc người, thế cũng là fải đạo rồi
    Được nhagiaucungkhoc sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 18/11/2008
  2. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Vâng , làm nhà nước thì em chưa đủ tuổi đi rồi , em mới đi làm gia sư thôi nhưng mà cũng chứng kiến khối cảnh dở khóc dở cười rồi , đồng ý với bác tiền và công việc đều quan trọng , nhưng mà như bác nói thì bỏ việc vì bị sai vặt thì đơn giản quá , chẳng nhẽ ko có cách giải quyết cho hợp lí sao . Em thấy những người NG như bác cái "tôi" đều lớn cả nên mới bỏ việc dễ dàng thế , mỗi người 1 cảnh nhiều khi người ta cũng phải luồn lách đánh võng chán chê mà ko được thì mới phải bỏ việc thôi ạ
  3. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã bảo tôi bỏ đâu, nếu lương dưới 10tr mới bỏ, còn lương chủ Topic ở công ty đó 50tr thì tôi kô bỏ
    Vấn đề kô fải bỏ việc vì bị sai vặt, cậu chưa hiểu vấn đề, khi bị người khác coi như Osin thì sẽ rất ức chế, mà ức chế rồi thì chiến tranh sớm muộn sẽ có, làm việc jì nữa
    Về vấn đề giầu hay nghèo, điều đó ko quan trọng khi bàn đến việc này, vấn đề là có xứng đáng với những ji mà người khác đối xử với mình kô, ví dụ nếu cô trưởng fòng kia mà 1 tháng trả cho chủ Topic 50tr, hàng sáng sai đi mua phở thì chắc cũng đc, coi như nhục 1 tý nhưng có tiền nhiều, còn lương ít mà bắt làm Ô sin thì kô ổn rồi,
    Đó là điều công bằng ở xã hội, điều ji khó khăn sẽ đc trả giá cao hơn điều jì dễ dàng thoải mái
    Cậu chưa đi làm nên chưa hiểu đc những va chạm như thế cũng là điều bình thường, thông cảm đc
  4. vuongthuytb

    vuongthuytb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay đi khám sức khỏe định kỳ được về sớm. Lâu lâu được nghỉ ngang sướng thật.
    Trong cty bọn em làm như robot, ứ có thời gian online riêng đâu.
    Hôm qua đầu tuần mí mắt mụ í sưng mọng nhé, trang điểm rất kỹ để che đi.
    Ngôn ngữ tối thiểu, giao việc cho mọi nguời xong, mụ í lặng lẽ ngồi làm việc một mình. Giao việc cho em không nhìn thẳng mắt em như mọi khi.
    Nói thật lòng, em cụt hứng quá. Giá mụ í gây sự này nọ em thích hơn.
    Cái kiểu im lìm đau khổ kia khiến em bực quá. Làm em cảm thấy mình có lỗi thế nào ấy. Như mình vặt mất đóa hoa tình mùa cuối của người ta.
    Ngồi nghĩ lại mụ í cũng xinh, cũng anh nọ anh kia đang đeo đuổi, sao lại đâm đầu mê anh ngố kia nhờ? Hay anh chàng có gì đó rất đặc biệt, rất xuất sắc mà em hông biết?
    Chỉ thấy anh chàng rất bình thường, hay giúp đỡ mọi người thế thôi. Làm khác phòng nên em cũng hông biết anh ta giỏi hông nữa. Đúng ra trước giờ em hông quan tâm.
    Chiều nay đi ăn kem em sẽ "bộc lộ chính kiến" cho anh chàng khỏi tốn công nối sợi dây dài nữa. Đáng lẽ em ứ đi đâu, nhưng ở nhà có bố mẹ, nói riêng thế nào được.
    Cứ thấy bực bực.
  5. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Chán nhỉ , đang vui thì lại nghỉ , thôi bác đã nghỉ thì theo em chơi trò này cho nó hiểm nhá . Bố trí hẹn gặp cho 2 người ấy đi , mình vừa dứt được đuôi lại được tiếng tốt , biết đâu chị ấy lại cảm động đề bạt mình , hị hị
  6. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Cái chị nhagiaucungkhoc có vẻ giàu nhỉ. Lương 10 tr là hàng khủng phết rồi đấy chứ, bạn em được có 7 Tr mà chúng nó đã sướng rơn, sướng âm ỷ đến tận bây giờ vẫn sướng.
    (Mà VN mình giờ lương cao thế cơ ah. Mấy ông anh trai mình sao có 5 - 7 triệu nhỉ. Mấy bà chị dâu thì có 2 - 3 tr bọ.)
    Chị làm chỗ nào mà 10 tr bị sai vặt lại bỏ nên đây báo cho bà con đi xin việc được hông? Đa tạ, đa tạ
    @ : Truyện đang hay,mới được vài ngày đã hết
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn đọc vội nên không hiểu ý người ta.
    Ý ngck là: Việc lương 10tr thì nhịn sếp theo kiểu 10tr, việc lương 50tr thì nhịn sếp theo kiểu 50tr. Còn trả lương chỉ 10tr thì nhân viên không cố gắng nhịn sếp đc như khi nhận lương 50tr. (VD bạn kia không biết lương có cao không mà sếp đì đọt, bắt đi mua đồ ăn sáng cho sếp.)
    Con số ấy là VD thôi.
    Giờ bạn đã hiểu ý người ta muốn nói gì chưa?
    @ Chủ topic: Bạn đừng kiếm chuyện với sếp làm gì. Ng ta xấu chơi thì ng ta k có bạn bè, còn mình thì nhanh tay kiếm đường sang cty khác mà làm, ở lại với kẻ ấy làm gì, chính lòng mình nó cũng dần dần ti tiện ra, ấy mới là cái thiệt hại cho bản thân.
  8. nguyenvmanh

    nguyenvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    vậy không bt ai xấu tính đây
  9. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo không hiểu ý gì ở đây đâu. Tại tớ thấy cũng không nên nói quá la 10 tr. Ví dụ bảo 3tr thì nghỉ cho nhanh thì tớ đồng ý, chứ 10 tr, vẫn OK.
    Hơ, tự nhiên có ng không hiểu.
  10. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Cái bạn này kô hiểu có lạc chuồng kô, hình như chưa học xong mẫu giáo, nói mà hình như chưa hiểu mình nói jì ?
    Có ji mà nói quá, con số 10tr là con số tôi lấy tầm trung bình, bạn thử hỏi xem có bao nhiêu công nhân viên chức đi làm vì 3 tr như bạn mà chịu nhục , ok, bạn kô đồng ý 3 tr thì 5 tr đi nhá, 5 tr cũng kô có mấy người chịu nhục thế đâu
    Mà cái quan niệm tiền và nhục này bao la lắm, Tùy quan niệm từng người, có người 1trăm triệu 1 tháng họ cũng kô chịu nhục thế đâu, nhưng có người 5tr cũng chịu nhuc đc rồi, ( số ít như bạn chẳng hạn), sinh viên mới ra trường dạng kỹ sư trung bình cũng 4- 5tr rồi đấy, mà kô fải chịu nhục đâu, cố gắng lên bạn nhá, fải tầm gấp đôi lương bạn hãy chịu nhục cho bõ
    Có nói nữa bạn cũng kô hiểu đâu, mình chỉ muốn nói cho mọi người hiểu thôi, kô bạn nói linh tinh mọi người lại hiểu sai vấn đề

Chia sẻ trang này