1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nữa hay thôi?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vuongthuytb, 15/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    NGCK lần sau đừng ghi số cụ thể, ghi là X đơn vị tiền tệ, Y đơn vị tiền tệ, X < Y, chứ ghi 12,9tr thì cũng có ng vặc lại, 340usd cũng có ng vặc lại, 700, cũng có ng vặc lại.
    Chưa kể là mỗi tp thì mức lương cao thấp khác nhau, cứ có 1 số cụ thể là họ hiểu nhầm. Cứ cho chữ cái vào, khỏi có cơ hội hiểu nhầm.
  2. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Cái này ai cần xem lại thì xem lại nha. (Cười)
    Bạn gặp chưa? Đời quan trọng phải biết mình là ai. VD này không tồn tại vì những người như thế hiểu họ cần phải ở đâu, để nhận được gì.
    Có lẽ mọi người hiểu từ đầu, bạn không phải phản ứng như thế đâu (Cười)
    @ tổng kết : trên giang hồ có mấy câu sau:
    - Tự tin vào khả năng quá hạn chế của mình
    - Ngựa non háu đá
    Đôi lời cùng bạn: nên bình tĩnh, đừng vì đó là mình mà nôn nóng. Hỏng việc.
    Ban đầu tớ cũng hơi bực mình, nhưng sau trộm nghĩ
    Sống trên đời... cần có một tấm lòng...
    @ anxiety: bút sa gà chết mà, vấn đề k phải hiểu nhầm hay hiểu đúng, mà là tranh luận thực tế. Tớ chỉ muốn tranh luận, không muốn cãi vã và lăng mạ nhau.
  3. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Chịu khó quote bài thế, kô nói lại thì bảo đuối lý, nói nữa thì cũng chả để làm jì , vô nghĩa
  4. _zombie_

    _zombie_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Để thỏa mãn được "cái tôi" của mình, chủ topic cũng mất nhiều chữ nghĩa và nơron thần kinh nhỉ! Vào đây giải tỏa tâm lý cũng tốt. Anh nghĩ em vào đây để có mọi người giúp em thêm yên tâm mà "chiến đấu" tiếp, chứ chắc em có quyết định của mình rồi.
    Good luck!
  5. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả chịu khó gì đâu, copy paste nguyên cái bài của bạn rồi thêm lần lượt từng bình luận và cái [ / quote] vào thôi.
    đồng ý và chỉ đồng ý với bạn vế sau thôi. Cười
    @ : Tớ thật, công nhận con trai nhiều sĩ diện (xin các bác nghĩ cho minh mẫn và sáng suốt, và công tư phân minh giùm em , chứ đừng vội ném đá ngay ). Nhưng nói chung, tớ cũng hiểu là bản tính rồi, ứ thay đổi được. CŨng phải tìm cách sống chung với lũ và tốt hơn là đừng động đến cái tính sĩ diện đó.
    Thôi dừng
  6. cookie291

    cookie291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    nữa đi ấy, cái bà quản lý kia ghê thế nên chắc khó lấy chồg, bh muốn chăn a trẻ hơn ý mà, hay thật
  7. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong những dòng này tự nhiên thấy đau lòng thế!!!
    Ko hiểu em vuongthuy này có bực tức cá nhân rồi đưa ra phê phán khiến người đọc nhìn vấn đề theo 1 chiều ko?! Chứ đọc mấy dòng trên kia mình thấy thương chị trưởng phòng của em vuongthuy tệ.
    Dừng lại đi em. Chị đang nhìn em như kiểu ngựa non háu đá, cạy thế trẻ trung, sôi nổi, tự nhiên, tự tin hơn so với cái tuổi già của chị trưởng phòng, nên đang tâm cướp đi đoá hoa tình cuối của chị ấy rồi ném tọt một cái vào sọt rác, có nên thế ko em? Hãy đặt em vào địa vị chị ấy, xem em sẽ nghĩ như thé nào về vụ "cướp tình rồi đem vứt sọt rác" mà cái đứa trẻ con kia nó đang làm.
    Chuyện của em làm chị nhớ đến một vụ chị từng chứng kiến. Có 2 anh chị cũng thân thiết quấn quýt, chị thích anh, anh quý mến chị. Cùng cơ quan 2 người có một cô gái nhỏ tuổi hơn, rất thích anh. Mặc kệ sự gán ghép, mặc định tình cảm mà những người cùng cq nghĩ về anh - chị, con bé vẫn xông thẳng vào mối qh đó để phá. Con bé theo anh như đỉa. Chị kia ko muốn biến mình thành trò hề trong mối qh đó nên tự động rút lui. Nhưng rồi con bé kia cũng ko thu được kết quả gì vì anh kia ko thích nó. Ko cưa được anh kia, nó quay sang tán anh bạn thân của anh kia (người được làm mối cho 1 chị khác ở cq và cả cq đều biết). Kết quả là nó cưới anh bạn đó. Đúng là con người chả biết đâu mà lần! Nhìn nó chẳng ai nghĩ nó đã từng làm những chuyện như vậy, vì có người từng khen nó có nét mặt phúc hậu (nó thì rất thích được mọi người khen như thế)
    Thế em nhá! Nghĩ sâu một chút, đừng hành động chỉ vì chút bồng bột, hiếu thắng, bốc đồng. Làm người khác đau thì mình cũng chẳng vui vẻ gì đâu.
  8. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Bác Queen này viết cứ như tâm sự của ... chị trưởng phòng ý
    Topic này nhầm box....

Chia sẻ trang này