1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nửa kiếp lãng du !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoithubay, 12/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoithubay

    nguoithubay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    nửa kiếp lãng du !

    Người thứ bảy trong một gia đình đông con . Trời ơi, sao ai cũng yên phận gia đình cả rồi, còn tôi thì vẫn trắng tay tình yêu nhỉ ! Chán quá !
  2. chi3rd

    chi3rd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    có sao đâu.. tớ cũng gần như thế đấy
  3. nguoithubay

    nguoithubay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    But i am sick of my family pressure whenever Xmas comes along ! (chán cái áp lực gia đình mỗi khi Xmas đến đó)
    Yeah, family reunion, gia đình lại đoàn tụ, 7 chắc năm nay phải kiếm cớ né tránh, chắc chui rúc tiếp chốn Dallas này mới được !
    Ôi ... bao cuộc tình cảm yêu đương trôi qua, người đến đời tôi rồi người lại ra đi, hic hic hic . Chắc cái phần số của mình bị như vậy nên cuộc tình nào rồi cũng tan vỡ cả !
    Tình iêu là cái đếch gì chứ ! Chuyến tới , 7 nhất định không thèm iêu ai trước nữa . Ai iêu mình trước thì mình mới iêu lại cho chắc ăn ! hihih
  4. nguoithubay

    nguoithubay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

    Chả biết sao dạo này, tôi lại đâm ghiền đọc tin tuc viet nam ở cái xứ quê hương xa vời vợi đó ! Trong sở làm, những khi rảnh rỗi cũng mò vào search tin nữa ...
    Cách đây vài năm, thằng em trai tôi, hắn cùng vợ nó đi về VN chơi một chuyến, khi đón chúng nó ở phi trường, hỏi về Sài Gon ra sao, nó buông một câu thật lý thú : "Saigon giống như một ổ kiến lửa vậy đó, anh 7 ơi !"
    Làm 7 tò mò quá xá ! Xem hình ảnh qua những mẩu tin trên www.tintucvietnam.com, thấy cái ổ kiến lửa đó sao có nhiều cô nhìn đẹp và dễ thương thật . Thôi thì kệ, lỡ có bị kiến cắn, chắc nỗi đau không thể bằng các nỗi đau 7 tôi từng trải qua mỗi một tan vỡ tình trường lúc trước đâu ...
    Nhưng biết mình sẽ phải làm gì khi về lại đó nhỉ ! Sáng đi long nhong ngoài phố ? Chiều chui về khách sạn ? Trời ơi, chưa đi mà tôi đã thấy tiếp tục cô đơn rồi ...
    Chán thật !
  5. nguoithubay

    nguoithubay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

    Ừa, thì đi gặp ! Tôi hết cả cớ để từ chối gặp nàng rồi ... Trời ơi, tại sao vậy nhỉ ? Nàng có chồng rồi mà ... !
    Cầm tấm thiệp Noel của nàng mà tôi bần thần nhớ lại những suy nghĩ phân vân thủa tôi mới quen N. . Hồi đó, thỉnh thoảng ngủ không được buổi tối, tôi hay lên chat nói chuyện cho quên đêm dài . Mội buổi tối, tình cờ tôi quen N.
    N có chồng . Vô tình, nàng chỉ ở cách tôi chừng 1 tiếng xe hơi . Nàng ở cùng thành phố với tôi . Chồng nàng là một đại sứ một nước láng giềng bên cạnh Việt Nam tại Mỹ này . Tôi không dám viết tên nước đó ra, sợ nàng bị trouble về sau này . (sorrie). Chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều lắm . Vì có nhiều chuyện tương đồng đó . Nàng cũng sang đây từ thủa nhỏ . L.ai cũng chung một ngành kỹ sư computer với tôi . Cái khoái nhất là nàng cũng như tôi, in gót gần khắp cái hành tinh bé nhỏ này .
    Nói chuyện với nhau hàng đêm như vậy . Nhưng tôi hồi đó vẫn tự nhủ: "H. ơi, nàng là gái có chồng đó . Không thể mang tội nghiệt, không thể là tội nhân thiên cổ được !". Vì vậy , tôi rất cẩn thận .
    Mãi cho đến một hôm, nàng gửI hình cho tôi xem, hình nàng chụp o Hawai . Chao ôi, những đường curve nóng bỏng . Chả trách, người ta bảo, gái một con trong mòn cả con mắt . Rồi nàng đòi xem hình của tôi . Ờ, thì chỉ là bạn bè thôi mà . Tôi đã gửi hình . Nhớ mãi, nàng cứ hoài "wow wow wow . Anh H. đẹp chai thật đó nha ! Không ngờ đó ... Nhưng nhìn hơi giống gig hihihi"
    Ngay hôm sau, trên chat, buổi trua trong sở làm, nàng đòi gặp mặt tôi . "Chỉ là lunch ăn trưa thôi mà, anh H. ! Em không cắn anh đâu mà sợ !"
    Tôi biết . Tôi mà gặp nàng . Tôi sẽ là kẻ lang thang trong sa mạc hàng tháng, chợt gặp suối dòng trong êm ! Một tên độc thân sống một mình khắc khoải hàng đêm như tôi, tôi nào phải là thánh là siêu nhân chi đâu để gồng mình giữ vững bức tường đức độ quân tử chứ ! Tôi ngần ngại : "anh ... anh .... không sợ em mà sợ ... sợ chính anh !" và tôi cúp phone .
    Nàng không phone lại . Không phone lại như ngầm hiểu ý tôi lúc đó .
    Buổi tối hôm đó, như thường lệ, sau khi chồng con nàng ngủ . Nàng lên chat sau khi phone vô cell tôi một tiếng đánh thức tôi dậy .
    Nàng viết ngay câu đầu tiên : "Giải thich cho N. hiểu đi . Tại sao anh sợ ?"
    Tôi trả lời : "Cả đời anh, anh rất ư tự tin . Tự tin mình hoàn toàn tự control được chính mình . Khi quen em, anh chợt thấy mình thật bất lực . Anh sợ quá ! Em à, mình đang đùa với lửa đó !"
    .....
    .......
  6. vnpnam

    vnpnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    hic hic
    Sao em thấy anh va anh có cái ních thuyen xa xu giống nhau quá a!
    Anh viết cufng rất hay, khi nao anh có dip sang việt nam chơi , em tinh nguyện la ngươi đâfn anh đi chơi mặc du không biết anh la ai
    Hiiiiiiii
    Hơi bạo giạn lân đâu tiên giám nói liê?u như thế. Nếu ma có gặp thi câu trơi con la ngươi tốt không la ngươ?i xấu ma? trơ?i qua? báo
    Mong la xef có dịp được noi chuyện với anh ních cu?a em la cogaihaycuoi83c
  7. nguoithubay

    nguoithubay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Gặp N ăn trưa và 2 đứa đã ignite (đốt cháy lên ?) một chuỗi những dan dúi, ngắn ngủi rồi chia tay, và để rồi cứ mỗi khi có dịp gửi card ngày lễ là tôi lại nhận được tin về nàng . Đây là Xmas lần đầu tiên mà tôi nhận được card của nàng . HÌnh như nàng thích viết card lắm . Lần đầu tiên gặp mặt cũng có card mà khi chia nàng cũng viết cho tôi một tấm card chia tay . Tấm card nào cũng có hoa màu tím bên ngoài, bên trong nghiêng nghiêng dòng chữ lẫn Việt lẫn Anh như chính âm giọng của nàng vậy .
    Cái lần đó gặp nhau lần đầu buổI ăn trưa, tôi rất lúng túng ngỡ ngàng . Tôi nói thật nhiều huyên thuyên để che dấu sự vụng về của mình . Còn nàng thì chỉ ngồi yên lặng nhìn tôi . Ăn lunch xong, tôi đưa nàng ra xe của nàng . Nàng mở cửa xe, nghiêng người để hôn má tôi, dự định hôn bye bye bình thường mà thôi . Ấy nhưng chả biet tại sao, tôi và nàng chợt rơi vào những cái hôn đắm đuối trong parking lot (bãi đậu xe) lần đó . Hôn tôi xong, nàng van im lặn,g, chui vô xe chạy về sở làm của nàng .
    Tôi nhớ . Tôi đứng thật lâu thẫn thờ lúc đó . Tôi đã làm sai . Trời ơi . Tôi chỉ muống đập đầu vô tường lúc đó cho rồi . Sao Thượng Đế sinh ra con chai lại để cho con chai ngu ngốc với con gái vậy ? I hated myself too much for that kiss.
    Rồi tối hôm đó, chồng con đi ngủ xong . Nàng phone tôi , bảo là, nước hoa của tôi ám trên người nàng làm nàng sợ chồng nàng biết . Nàng bảo, nàng muon xin lỗi tôi, nhưng lúc đó, không hiểu sao nàng không cầm được lòng khi môi nàng chạm vào da tôi .
    Biết sao bây giờ ... Tôi nghĩ .
    Rồi sau đó, suốt cả tháng trời . Chúng tôi thường xuyên gặp nhau buổi trưa . Vì cả 2 cùng làm viec giờ giấc flexible . Tức là, đi làm giờ nào cung đuoc, về giờ nào cung đuọc, an lunch bao lau cung ok , quan trọng là làm xong project thôi . Nên chúng tôi tranh thủ gần nhau ban ngày, rồi tối về thì hì hục làm việc cho sở .
    Gần nhau được khoảng vài tháng thì tôi cảm thấy được, hình như, nàng bắt đầu chán tôi . Chả hiểu tại sao nua .
    Tuy nhien, suốt cả mấy tháng, ân ái ******** rồi nằm ôm nhau tâm sự . Nàng kể cho tôi hình như suốt cả cuộc đời nàng chuyện xảy ra sao thì phải . Có thể, nàng kể hết rồi và nàng chán tôi chăng ? Chắc có lẽ, nàng không phải là một dâm phụ mà chỉ là cần một người đồng quê hương để nghe nàng tâm sự trong tiếng mẹ đẻ, tiếng VietNam . Còn tôi thì chỉ là một gã chai độc thân bình thường như bao nguoi con chai khác mà thôi . Tôi cũng yếu đuối trong chuyện iêu đương ...
    Nàng kế cho tôi nghe . Khi mới lớn, nàng coi thường con chai VietNam sống bên Mỹ này lắm . Vì không ai matching (ngang cơ) với cái wit (sự thông minh) của nàng . Nàng gặp chồng nàng trong một buổi giao lưu văn hóa trong trường . Chồng nàng lúc đó chua là đại sứ mà chỉ là người làm việc trong ngành ngoại giao mà thôi . Rồi họ iêu nhau . Gia đình nàng phản đối rất nhiều nhưng nàng vẫn lấy ông ta . Ông ta thương nàng ghê lắm . Tuy nhiên, có một điểm mà nàng rất ghét về ông ta, đó là cái ghen của ổng .
    Sống đời vợ chồng chỉ được hơn 1 năm là ông ta ghen cuồng điên v ới nàng . Ông ta không cho nàng nói chuyen hay lien lạc với bất cứ một người VietNam nào . Kể cả con gái . Ông ta bảo, sợ mấy đứa bạn gái của nàng giới thiệu con chai VN cho nàng quen . Rồi ông ta bắt nàng có con . Không cho nàng đi làm . Tất nhiên, ông ta không th ể bắt đuoc chuện đó trong xa hội Mỹ này . Nàng bảo, "ở cái nuoc của ổng, đàn bà chỉ là để phục vụ ******** cho đàn ông . Ở nhà làm vợ mà thôi . Có lẽ, ổng quen vậy nên rất ghét tư tướng của em lắm "
    "Lần đầu tiên em trao thân em cho một người bạn đồng nghiệp VN ở sở làm chỉ vì em ghét ổng . Em chịu không được nên chỉ muốn trả thù thôi ."
    ...
    ...
  8. chi3rd

    chi3rd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    trời đất ơi, thế thì bác 7 nhà ta vớ phải bà cô thù chồng rồi... khéo cô ta làm vậy để trả thù chồng thôi.... anyway, trong vụ này thì cả hai cùng có lợi, ít ra về cái mặt sinh lý... hị hị.. cơ mà ở Mỹ thì được chứ còn ở Việt Nam á.. bác cứ về thì biết

Chia sẻ trang này