1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nửa ông nửa thèng :D - nhờ các bác zai tư ván hộ em gái :X

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Honey_Shop, 18/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Honey_Shop

    Honey_Shop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    nửa ông nửa thèng :D - nhờ các bác zai tư ván hộ em gái :x

    Em và bf 2 đứa cũng già cả rùi ( 25 tuổi rùi, cùng sn 85) . mà nó là con zai nhìu lúc cứ nửa ông nửa thằng , em chẳng thể hiểu đc
    Mới các bác zai giải thích dùm em chuyện này ạ

    2 đứa em trong giận dỗi nhau , trong thời gian giận nhau nó có chủ động nt hỏi em trước " em đang làm gì, mình đi loăng quaơng ko" . Mà em trả lời KHÔNG ĐI hết . Vì thấy đấy chưa phải câu xin lỗi , tự dưng làm mặt giận cả tháng , giờ rủ đi chơi như chẳng có chuyện gì xảy ra, ít ra phải có vài câu xin lỗi xin leo, ôi ỉ nỉ non gì chứ

    Nghĩa là cả tháng chẳng liên quan nhau , mà cũng chưa hẳn là chia tay nhau 2 đứa em cùng chơi chung với 1 nhóm bạn
    Nên trong 1 tháng ko gặp nhau ( cũng có gặp vài lần đi chơi chugn vs nhóm, chứ ko gặp riêng 2 đứa) thì nó làm gì, đi đâu với ai , đều có bạn kể lại em hết

    Cái đứa trung gian đấy là con giai , mà thèng nè chơi thân với em lắm, nên em tạm tin nó ko đứng về kia .. Địch . Nó kể : thời gian rỗi, bf em chỉ đi với tòan mấy thằng con zai với nhau bi-a hoặc cà phê , cà pháo,... Mà đi rất ngoan và ko thấy thèng bf em tí tởn hí hoáy với kon nào,đưa đón kon lào hết. Nó khẳng định 100% là : chẳng có kon lào abc cả, vì bảo thèng bf em nhiều lúc thèng bf em buồn quá , rủ bọn con zai đi chơi mà bọn kia bận nên lắm lúc nó phải.... uống nước 1 mình Đúng kiểu ko có ng yêu đi cùng nên ...lủi thủi như thèng hưm í

    Vấn đề là dư lày :
    2 lần gần đây, nhóm bạn chung của bọn em tổ chức đi chơi cả hội. Có cả em và nó , 2 đứa đi riêng nhau . Mà cả 2 làn , nó đều đèo tới 1 em gái ngồi sau Nhìn qua thì biết là em iếc vớ vỉn , quơ ở đâu ra rồi, ko phải ng yêu mới hay abc ...xyz gì cả .

    Vì em rất rõ thời gian biểu của nó : gnòai giờ đi làm thì phần thời gian còn lại dành cho mấy thằng con giai kia rồi . Và nó có cái tật nếu có bạn gái, ng yêu , hàng họ thì đi đâu cũng vác đi kèm . Nên nếu 2 bé kia là hàng họ , đong đưa gì thì sẽ phải lộ diện trước đám bạn con zai của bọn em rồi. Mà tòan lạ huơ , lạ hoắc

    Cái em thắc mắc là : tại sao khi nó đi chơi với bọn con zai , hoặc cả nhóm bạn chung ( có những hôm mà ko có em đi í) thì nó đi thui thủi 1 mình. Mà nó nằhm đúng 2 lần em đi được ( nó bít hum đó em đi được ) thì nó lại lôi ngay 1 em gái đíng kèm theo .

    Các anh giai giải thích dùm em ạ

    Chuyện bé tí cũng đem lên hỏi , ngại quá

    Dưng mà em chẳng dám hỏi ai . Vì cũng nghĩ : nó chẳng yêu mình nữa,nên nó léng phéng, cặp kè em khác rồi, nên ngại ko dám hỏi bạn bè người quen . Mong các anh thông cảm , dành chút time tư vấn em với
  2. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Nó đang test bạn đấy,kiểu để xem phản ứng của bạn thế nào ấy mà.Trường hợp này bạn cứ bánh bơ,chạy ra bắt tay chúc mừng có hàng mới xem lão bảo sao,
  3. vylofja

    vylofja Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2008
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Vàng: giận dỗi, kể cả nó sai, nó chủ động nt trước như thế là nó muốn làm hòa rồi, nhưng em (85, kém anh 1 tuổi) như 1 đứa con nít, câu xin lỗi đâu cứ phải là 2 từ XIN LỖI.
    Thứ nữa: gái mà gọi người yêu là "NÓ" (dù có thể em bảo là chỉ sau lưng) là vứt đi rồi, người yêu anh như thế anh tát cho lệch mặt. Ko có tí j gọi là tôn trọng người yêu, thì yêu kiểu j?
  4. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Àh,chuyện này cũng hay đây,bạn em chắc mún chọc tức em thui,còn 2 bé kia cũng có thể là em họ hoặc em gì gì đó thôi,mà trai nhà em cũng bướng nhỉ,ko gặp nhau 1 tháng mà vẫn ko chịu xuống nước năn nỉ ỉ ôi xin lỗi,thế nên em mới khổ đây!chẹp...kệ cậu ta em àh,ko thì cả 2 nên nói chuyện thẳng thắn với nhau,mịa....éo gì chứ...ng iu thì chưa chia tay mà cứ cắp gái khác đi cùng là éo đc rùi!
  5. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Một ông - một thằng + một con - một bà = Ngưu tầm ngưu mã tầm mã
    Tuổi nào rồi mà yêu nhau còn phải test , phải kiểm tra như thế
    Khi đã yêu nhau nên cùng nhau chia sẻ mọi thứ từ sở thích , giúp đỡ nhau mọi việc từ công việc đến gia đình
    Ngồi mà nghĩ cách kiếm tiền tiết kiệm cùng nhau tổ chức đám cưới đi là vừa
  6. letmego

    letmego Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    Bác gì ở trên nói quá đúng. Dù chị bằng tuổi bạn trai cũng không bao giờ được gọi bạn trai là "nó", "thằng". Thiếu tôn trọng quá đi.
    Em á, đã là người yêu em thì kém tuổi em, em cũng gọi là "anh ấy" hết.
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    25t là già lắm rồi, thì cũng nên già dặn đi chứ.
    Nếu muốn có 1 lời xin lỗi thì nói, Anh nghĩ anh sai thì anh nên xin lỗi, chẳng lẽ anh tiếc với em nên lẳng lặng vậy?
    Chứ còn 25t mà còn bày trò nắn gân nhau này khác thì nhảm. Thời gian không có nhiều cho nhau mà còn không communicate mà cứ đòi ng khác chiều ý mình (hai ng đều mong ng kia làm lành trước.) Là ng yêu của nhau chứ có mới tán nhau đâu mà VỜN nhau thế. Tưởng là khôn, hóa ra là dại đấy.
    Có duyên mới gặp đc nhau, nay lại duy ý chí để nắn gân nhau, xem ra là không biết trọng mối nhân duyên rồi.
    Sau này, nếu phải xa nhau, đừng tiếc là mất đi cả một tháng tròn không chăm sóc và thương yêu nhau nhé.
  8. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Đúng là dở ông dở thèng thật ... nếu noá chơi cái trò thử phản ứng của ng yêu bằng cái cách ngu xuẩn đó thì đầu nó đúng là ko dài hơn cái gang tay but cũng có thể nó đang tán thêm gái khác thật còn mấy vụ gặp gỡ kia có khi thật tình cờ và thật bất ngờ thui ( khả năng này thấp but ko co nghĩa là ko thể ) ...
    Có điều thật là kỳ , chơi chung 1 hội , mang tiếng yêu nhau mà đi chơi chung e đên 1 mình noá cắp nách e khác đến mà em ko cảm thấy gì à( giả chán ko thèm ghen thì cũng phải xí hổ với bạn bè chứ , no ko coi e ra gì cả ... ) , bạn bè phản ứng ra sao ...
    Mình dị ứng với cái kiểu yêu chung hội chơi với nhau kinh khủng ... vì ngày trc chơi chung 1 hội có mấy chú cứ yêu loanh quanh hết e này đến em khác trong hội , các e kia cũng như rứa bỏ a này rồi yêu a khác ngay trong hội , hãm kinh rồi thế mà vẫn chơi với nhau , vẫn nhìn mặt nhau đc ...
    Tụi nó xem ch tình cảm , yêu đương như trò đùa , coi nhẹ sự tự trọng của chính bản thân mình ...
    Chơi ko hợp , giải tán luôn , Hãm ...
  9. Honey_Shop

    Honey_Shop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Anh vylofja ơi!
    cho em nói đôi lời ..tự thanh minh với.
    Anh đừng kết oan tội và vội tát em thế . Cho em gảii thích đã
    Cái chuyện Xin lỗi , giận hơn í, chuyện nó dài và cái lỗi đó không phải đơn giản , nhẹ nhàng nên em muốn có câu nói cụ thể , có lời giải thích về việc lỗi lầm đó, .Em Chỉ mún nói là : cái việc em giận nó là ko phải " giận hơn vu vơ, vớ vẩn" ,Nên cái việc nt rủ " đi chơi đi" thì em chưa nhận đc lời giải thích về lỗi đó (nếu chỉ là giận dỗi vớ vẩn thì ko cần tới 1 tháng bọn em ko gặp nhau ) .chứ ko phải em chơi trò " làm cao, làm giá " đâu .
    Văn vẻ em viết còn sai dấu má lung tung, nên em diễn đạt ko được chuẩn lắm. chuyện a đánh giá em trẻ kon í, em xin nhận a nói đúng : trong chuyện yêu đương, em và bạn em đều chưa được như những người trưởng thanh, nhưng chỉ trong chuyện tình yêu thôi, vì bọn em yêu từ hồi lớp 12 , và bằng tuổi nữa nên cái cách thể hiện tc của bọn em nó hơi giống bọn ..trẻ trâu thật . Chứ anh đừng vội kết luận em trẻ kon tòan tập .
    Cái cuối í, anh nói việc em gọi ng yêu là là nó í . Em lại thanh minh. Cái này ko phải là : ko tôn trọng, là xach mé gì cả. Vì em đã rất cố gắng type bằng từ bf , mà thật sự ko ....thuận tay đánh và lúc đọc lại nó cứ lủng củng nên em cố tình dùng cách gọi này ( trên này mọi ng hay type từ NÓ khi nói về đối tượng còn lại cho dễ hiểu) . Trên này là viết nữa , còn ở ngoài nói bằng miệng ,em cũng ko thích gọi người yêu sau lưng như thế
    Từ nãy em định vào sửa bài em đã viết vì đọc lại thấy văn vẻ lủng củng, viết sai mấy chỗ mà ko thể vào sửa đc bài .
    Anh chị đọc thông cảm em , em cố sửa rồi mà ko vào đc ạ
    Cám ơn anh vylofja đã comment cho em
  10. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2

    Thật ra là cưng cũng chỉ cần vài câu xin lỗi vừa vừa, chắc ko đến mức bắt anh của cưng phải cắp roi đến nhà chịu tội đâu đúng không?
    Dưng chắc cưng dỗi hơi quá, bên kia tưởng bên này thách nhiều nên muốn mua dưng vẫn ko dám mặc cả ấy mà.
    Bắn một cái tin vu vơ đi "Em bị đau răng". Không được thì "Em bị đau răng rất nặng, nặng hơn lúc gửi cái tin lần trước, bệnh sắp di căn vào tim". Không được nữa thì "Hu hu, đau răng bán thân bất toại rồi, có vài điều trăn trối với anh".
    Những khoảng chùng xuống quá lâu là rất hại cho một mối quan hệ. Người ta xa nhau thì có nhung nhớ, nếu vì tự ái mà ép cái nhung nhớ đó xuống, nếu quá lâu, đến một lúc nào đó sẽ thành thói quen, ko cần dồn ép sự nhung nhớ cũng sẽ biến mất, và rồi người ta quen dần với cảm giác ko có người kia ở cạnh. Ấy là một điều nguy hiểm. Hai nữa là, đôi lúc muốn gì thì phải cúi xuống một chút mới lấy được.
    Vầy nên cứ là người tiến lên trước đi, nói hết ấm ức ra cho thoải mái, mà cũng là để cho người kia có cơ hội hiểu mình. Hãy tin là lúc biết là làm cưng khổ thế nào, anh sẽ xin lỗi cưng đấy ^^.

Chia sẻ trang này