1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nửa ông nửa thèng :D - nhờ các bác zai tư ván hộ em gái :X

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Honey_Shop, 18/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vulavua

    vulavua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Ôi 2 bác này bằng tuổi mình mà yêu nhau từ năm lớp 12 thì cũng được 7,8 năm rồi còn gì. Lâu kinh! Cơ mà đọc những gì bác gái viết thấy nó cứ... buồn cười sao ấyBác có vẻ cũng nguôi nguôi giận rồi, bác trai thì đã chủ động nhắn tin như thế. Vậy sao không bắt tay bắt chân mà giải quyết rốt ráo đi?
    2 bác cùng là Trâu cả, đọ sừng nắn sừng nhau làm gì, hihi
  2. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Hài, chó chê mèo lắm lông
  3. Honey_Shop

    Honey_Shop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cho em Giải thích lại 1 lần nữa
    Có thể mọi ng ko tin, mà cách em type là Nó, ko phải xách mé gì , chỉ đơn giản cho người đọc dễ hiểu ai với ai thôi
    . Còn mọi ng nói vậy thì....em xin tiếp thu, sửa sai luôn
    Em post chuyện cụ thể chỉ để các bác zai là con zai phát biểu cảm tuởng thôi , phát biểu cái hành động đấy của bạn em
    Đầu đuôi là tại cách type, văn vẻ của em hơi lủng củng ( như trẻ kon) nên các bác qui luôn cả 2 đứa trẻ kon
    Em nói hơi rộng tí, bạn em bên hải quan chống lậu , làm việc với đồng nghiệp hay các chủ buôn ( lậu) , nên chắc chắn là bạn em ko phải ko công ăn việc làm, lông bông lang bang...abc...xyz....
    VÀ chính vì bạn em làm cái ngành đấy nên nhìeu lúc cư xư rất....thiếu tình người
    Em chẳng biết là : bạn em trẻ con ( trong tình cảm )nên làm như thế
    hay là : cái kiểu mún" hành hạ" , mún thể hiện ko tôn trọng em truoc mặt người khác (như anh gì đã nói ở trên) ( Cư xử thiếu tình người thể hiện ở chỗ này ??)
    Haizz...... Ở ngoài, bạn bè, người thân đều nói em yêu 1 người như bạn em là thiệt rồi , vì vừa ...thiếu tình cảm + vô tâm . Làm sao em kể dược với bạn bè thân là : bạn em dẫn theo gái khác đi chơi cùng, ng ta chả nói luôn: BỎ luôn đi sao phải nghĩ ngợi . Em lại mất time giải thích từ đầu tới cuối , híc híc
    Nhưng cái em ngốc là : yêu mờ,nên có thấy gì đâu Mà có khi thấy rồi mà vẫn cứ ...giả vờ chưa thấy gì cả
    Trong lúc dẫn 2 em đó đi chơi cùng, bạn em cư xử chỉ kiểu : " em gái tao đây thôi " . Bạn bè cũng để ý mà cũng kệ , vì nghĩ là " em gái" thật . Vì bạn em nhiều bạn bè, bạn kiểu xuất hiện 1 lần rồi biến mất mãi mãi là như cơm bữa nên chẳng ai buồn thắc mắc, hỏi nhìu làm gì
    Còn chuyện Nội gián của em khẳng định : 100% ko có ngừoi mới là đúng
    Đó là lí do , níu kéo để em ngòi đây để xin mọi ng cho em lời khuyên
    Tình cảm bạn em là :
    -Tình cảm hơi hợt trêu đùa vs em thôi
    -Yêu đấy mà tự ái quá cao nên mún " trêu " em xem sao
    Đừng ai bảo em ra hỏi trực tiếp nhé , vì chả ai dại nói sự thật đang nghĩ trong đầu đâu . ( Hơn nữa ,bạn em làm cái ngành kia rồi, đừng hòng lấy cung được hắn )
    Em nói rất cụ tỉ, tường tận chỉ để người ngoài các bác phân trần giúp em
    Các bác zai lên đây hỏi thì đc chỉ bảo tân tình, em con gái dại hơn gấp trăm ngàn lần nên ACE đóng góp ý kiến cho em chứ đừng... chặt, chém , băm vằm em thêm
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Yêu nhau mà không thẳng thắn, nhất là khi đang có trục trặc mà cứ thích đoán rồi tính đòn trên tay người kia.
    Chính vì không hiểu nhau mới cần thẳng thắn để hiểu nhau, còn đoán đc ruột gan nhau thì 2 ng không cần nói chuyện, thần giao cách cảm là đc.
    Hóa ra bạn cho rằng sự thẳng thắn trong 1 mqh là DẠI.
    Vậy bạn cứ vờn ng kia và để ng kia vờn mình và để 2 ng cùng suy đoán đi, thế cho KHÔN NGOAN.
  5. Honey_Shop

    Honey_Shop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị gái đã comment cho em
    Cách của chị đã có lần lâu rùi em thử .
    Em kêu đói, đói dã man ...chuẩn bị sắp ngất vì đói ...Bạn em : " Anh sắp đi ngủ rồi" ( Lúc đấy mới 9h tối, trong khi 12 mà có ng rủ đi chơi là đi ngay ) và rồi cứ bỏ mặc em trong...nỗi đau
    Đấy là tại sao em nói bạn em rất thiếu ...tình cảm, Chả hiểu tại người ta yêu mình ít, hay là tại đi làm công việc kia rồi nên giờ nhìn ai ánh mắt cũng hình ...viên kẹo , chẳng đc ngọt ngào, nhẹ nhàng đc nữa
    Mà cám ơn chị, em lại phải " nhịn" típ vậy,dù bạn em ở ngòai chũng chác ntn .dưng mà trong chuyện t.cảm vì 2 đứa quen nhau hồi trẻ con nên hình như vẫn giữ cách cư xử tre con mãi thế. Nên em típ tục bị bắt nạt, và típ tục nhường
    Làm hòa , làm lành thì sẽ thôi, vì 2 người ko phải là chia tay nhau gì gì cả .
    Em lôi chuyện từ đầu tới cuối cho nó đủ ngọn ngành .
    Mà các bác ng ngòai nghe chuyện thế , chuyện em kêu đói rồi ko cho em đi, hay các chuyện kể khác , thì phán xét dùm em :
    bạn em có t.cảm vs em thật ko, hay tại ng ta có yêu nhưng mà cái cách thể hiện nó hơi...kì cục
    Nếu em rõ đc thì chẳng phải hỏi các bác làm chi
    Yêu thật là quằn tà là vằn quá
    Đây là lần đầu tiên( hy vọng cũng là lần cuối cùng) dũng cảm post chuyện riêng mình lên hỏi mọi người
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đơn giản hơn, sao bạn không nói Cả ngày nay em chưa được gặp anh, em muốn mình gặp nhau một chút, anh đến đón em được không anh? Em nhớ anh lắm.
    Đói thì ăn mì gói đi, cần gì than. Nhưng nhớ người ta thì không giải quyết bằng mì gói được.
    Chả bù tôi toàn nói, Em muốn gặp anh sau khi đi làm về. Nhà anh về trễ đẩy xe vô ồn ào thì để em ghé đón anh để anh khỏi lo về khuya bất tiện.
  7. fek

    fek Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong đoạn này giật mình, nhiều khi cứ thành thật một chút có khi lại gây được cảm xúc đặc biệt, để hôm nào thử phát xem.
  8. hoxunee

    hoxunee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    hi hi, bằng tuổi là thế đấy
    chưa kể sau này lấy nhau gái còn mau già hơn zai, sin hlắm chuyện
    đá nó đi em ạ
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vàng 1: Ừ, ng ta là con trai mà nhiều lúc nửa ông nửa thằng. Còn bạn là con gái thì cũng không biết tìm cách thể hiện ý mình, cứ im ỉm mà mong trong bụng là người kia đoán biết. Không hẳn bạn hơn người ta về thái độ hành xử đâu mà vội chê người ta như vậy.
    Đến mẹ bạn còn phải hỏi xem bạn thích ăn món gì chứ làm sao đoán nổi, vậy sao một người dưng lại có khả năng thần kỳ là đoán được ý bạn trong mọi chuyện được.
    Vàng 2 + 3: Có khi người ta rủ đi để lúc GẶP MẶT thì nói lời xin lỗi đấy bạn ạh. Tuy nhiên, nếu BẠN MUỐN là TRƯỚC khi gặp riêng nhau mà anh kia phải xin lỗi thì bạn phải nói ý bạn ra, chứ không thể mong suông được.
    Có ng con gái xem hành động rủ đi chơi đã là sự xuống nước, xin lỗi. Có ng con gái cứ đi chơi để xem trong buổi đi chơi thì anh kia có xin lỗi hay không, nếu không có thì mới giận tiếp. Còn bạn thì muốn trc khi đi chơi riêng thì anh kia phải xin lỗi (qua sms, phone, chat gì đấy.) Mỗi người mỗi tính ý, tôi không có ý nói 3 thái độ hành xử phía trên thì loại nào tốt hơn, tôi chỉ muốn bạn nghĩ về điều này: Nếu bạn mà là con trai, liệu bạn nhìn mặt thì có biết mỗi cô gái có ý muốn gì không?
    Bạn muốn người kia chiều ý bạn. Anh ta có thể (có thể thôi nhé) chiều ý bạn vì anh ta thương yêu bạn. Vấn đề là: Anh ta có biết ý bạn là cái cóc khô gì để mà làm theo không?

  10. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    theo lời bạn kể thì bạn trai của bạn đúng là nửa ông nửa thằng thật. Dỡ dở ương ương thì mới đem một đứa cha vơ chú váo nào tới lượn lờ trước mặt người cũ. Và theo lời bạn kể thì cái thứ tình cảm mà bạn nói là tình iu được vun đúc trong 7,8 năm đó thực chất chả bít gọi là rì, nó nửa là tình bạn nửa là tình iu, mà cũng chả phải thế, chả bít định nghĩa nó thế nào. Đã 25 tuổi roài mà tính 2 bạn như là hai đứa trẻ vậy .

Chia sẻ trang này