1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nửa ông nửa thèng :D - nhờ các bác zai tư ván hộ em gái :X

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Honey_Shop, 18/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    25 ( giữa 20 và 30) dở ông dở thằng là đúng rồi, tiến hoá nhân tính đúng tầm. Là con gái bằng tuổi thì già nghĩ hơn. Những gì là phát triển tự nhiên thì cứ để nó lớn o ép nhiều nó sinh đột biến.
  2. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    30 còn vẫn có chú dở ông dở thằng nữa mà ...huống chi 25
    Cái tính này nó là cái tính "Nước mắm hâm " là cái "rốn "của vũ trụ và là cục cưng của một mẹ bà mẹ đảm đang và yêu con hết mực .
  3. sweetlotus

    sweetlotus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Chài em ơi em làm thế làm gì? Khổ em thôi. Zai nó tán đâu chạ được gái mà em nắm gân nó?
    Chị đồng ý với các bác trong này là mỗi người mỗi tính nhất là với zai nhà em thì chị nghĩ em ý nhắn tin trước tức là xin lỗi rồi em còn ngúng ngẩy không đi thì kiên nhẫn thế nào cũng nản. Zai chưa có người yêu mới có thể là chưa gặp người hắn cần chứ chưa chắc đã phải là còn yêu em đâu em ạ. Nhún một chút chạ làm sao, mình nhún người yêu mình chứ nhún kẻ thù dâu mà sợ nhục Cái cách em nhắn tin đói dở hơi quá. Đúng là đói thì ăn mì gói. Người như zai nhà em là ko thích con gái làm nũng quá như vậy đâu. Nên người lớn hơn đi. Em nhờ bạn thăm dò xem lúc nào hắn rủ rê bạn bè mà ko ai đi đó thì em nt nói là em có chuyện quan trọng cần gặp anh trực tiếp, không nói qua điện thoại được. Đến nơi nói chuyện thẳng thắn ra, hỏi xem hắn nghĩ gì? Muốn tình cảm 2 đứa như nào. Nghe hắn nói hết đi rồi nói với hắn những gì em muốn.
    Chúc em và người yêu sớm đoàn tụ
  4. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    "nó " dẫn gái nhơn nhơn trước mặt mà vẫn còn fải băn khoăn thì chả hiểu tự trọng cô em này để đâu ?
  5. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Cô này cái tự trọng của cô ấy để ở cái câu ví
    Người yêu của cô ấy là nửa ông ...nửa thằng
    Riêng chị ai nói xấu chị vô tư , nhưng nói xấu người đàn ông của chị thì đừng có trách ...chị Bênh lắm đấy .
    Có gì thì sẽ dạy bảo sau
    Kể cả việc bố mẹ mắng anh ý chị cũng bênh chằm chặp trước mặt bố mẹ anh ấy luôn
    Chị chỉ nói với cô một câu thế này ...đời con người ta ngắn lắm ...sống ngày hôm nay biết ngày hôm nay không nói trước được ngày mai sẽ ra sao ..
    3 ngày là mồ đủ xanh cỏ rồi đấy
    Không gặp zai cô không thấy nhớ à ...sao cứ phải chơi mãi cái cò cò cưa như thế xem thằng nào hơn thằng nào .
    Nếu như thế chỉ có nghĩa là tình yêu chưa đủ mạnh để quên đi những giận dỗi và so găng nhau để Lao vào nhau mà thôi .
    Yêu người ta cứ như ngày mai là ngày tận thế đó ....cảm giác như thế mới sướng
  6. anhnh1977

    anhnh1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ bạn muốn tư vấn kiểu gì, thế nào nào?
  7. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản 1 câu sĩ diện , bác cứ quả bơ đi 1 time nữa là gà nhà ta cuống lên ngay còn nếu bác sôt ruột thì nên bảo bạn bác đánh tiếng cho ga qua xin lỗi rồi tha cho
  8. rhapsody85

    rhapsody85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    con trai thì toàn nửa ông nửa thằng cả , cố gắng bắt thóp được nó thì mới mong khống chế được , còn không thì phải chạy theo thôi . Tóm lại cứ bơ , thi gan thôi
  9. vylofja

    vylofja Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2008
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    cả tháng zời giận nhau chưa đủ sao mà còn khuyên người ta bơ 1 thời gian nữa? 1 năm ah, tư vấn như kiểu bảo "Em ơi dứt đi" thế này thì nản.
    Hãy luôn tâm sự với nhau, chia sẻ suy nghĩ của nhau để hiểu nhau hơn, và từ đó người ta sẽ yêu nhau hơn.
    1 người tiến thì 1 người phải lùi để hòa hợp, chứ cả 2 cùng tiến, lao vào nhau như 2 con dê qua cầu thì khó lắm em ạ.
    Anh với người yêu anh có giận đấy, nhưng chưa bao giờ giận nhau quá 1 ngày cả, vì cả 2 đều ko bao giờ để bụng.

Chia sẻ trang này