1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nực cười blog "Bé Crys"-HN the hiden charm

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi antigod, 24/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    Nực cười blog "Bé Crys"-HN the hiden charm

    Cái con bé vừa viết bài ****ing Hà Lội bi h lại cho 1 bài HN-The hidden Charm
    Ha Noi - The hidden charm
    Trước tiên, mời những người Tràng An không thanh lịch về nhà ^^. Mina, milu, tiễn khách!
    Những người Tràng An thanh lịch và muốn mở rộng lòng mình để xem Hà Nội trong mắt người khác thế nào, mời ở lại (bày ghế xa-lông ra cho ngồi luôn nè).
    *
    Hà Nội - the hidden charm.
    Chưa bao giờ tôi thấy slogan của du lịch Việt Nam lại chính xác và thâm thuý đến như thế. Sự quyến rũ đó nó ẩn mình một cách hoàn hảo, chỉ những người chịu khó khám phá mới có thể tìm ra được. Lonely Planet dành cho các bạn 2 ngày ở Hà Nội, 4 ngày ở SG. Nhưng với tôi, ở Hà Nội 2 ngày thật sự không là đủ để hiểu Hà Nội đang mang, đang giữ cái gì.

    Trước tiên xin nói về bề nổi, cái không hidden, và cũng không charming. Đó là cung cách phục vụ của những tiếp viên, nhân viên Hà Nội. Cái câu "Tự nhiên như người Hà Nội" được họ áp dụng triệt để với tất cả các khách du lịch, kể cả có phải người HN hay không. Với họ, khách bước vào quán sẽ tự biết là đi mấy người, tự biết ngồi chỗ nào cho đúng và thích hợp, tự biết đòi bồi bàn cái menu, tự biết ngoắc bồi bàn lại để gọi món, thậm chí có nơi ăn xong còn tự biết đến chỗ tính tiền để tính tiền.
    So với những nơi làm du lịch khác mà tôi đã đi, tôi cảm nhận cung cách phục vụ ở HN quá sức là... khiến người ta không vừa lòng. Nghĩ là bản thân khắc khe và cực đoan, tôi đã hỏi lại Vân Anh, hanadan, yakusoku và được xác nhận là, người Hà Nội là như thế, và người ta ở đâu quen nếp chỗ ấy rồi. Ở Hà Nội, hãy ghi nhớ 2 điều sau:
    1. Khách hàng có thể bị chửi vào mặt, chứ đừng nói là "Thượng đế"
    2. Cửa hàng/khách sạn càng nhỏ, thì bán hàng/lễ tân càng nồng hậu, nhiệt tình, phục vụ chính hiệu chuyên nghiệp.

    Nếu bỏ cái nổi, cái phần động là hỏng bức tranh Hà Nội ấy đi, thì cái phần tĩnh, bản thân Hà Nội là một nơi tuyệt vời.
    Hà Nội vốn là vùng đất lâu đời, ngàn năm văn vật. Bạn có thể cảm nhận điều đó một cách rõ rệt ngay khi vừa đặt chân đến Hà Nội.
    Những cây xanh già cỗi to lớn nghiêng mình trên những con đường nho nhỏ, điều này khó mà thấy được ở những thành phố khác. Cây xanh rất nhiều, đó là điều tôi yêu nhất ở Hà Nội. Đi giữa trưa nắng, tôi có cảm giác thoải mái và dễ chịu vô cùng vì không bị nắng nóng chói chang, và đi hoài mà không biết mệt. Hà Nội hiếm có giải toả, hiếm có mở đường, nhất là ở khu trung tâm và tuyệt đối không ở phố cổ.
    Xe cộ ở Hà Nội khá ít. Bạn có thể an tâm mà đi trên lòng đường ở phố cổ, vì... vỉa hè đã bị chiếm dụng hết cả rồi :( Đường sá nhỏ, khi băng qua đường cũng dễ thở. Và tôi thích nhất ở Hà Nội là, hì hì, nói ra thì ngại, những con đường nho nhỏ với mật độ giao nhau thưa, có những con đường ngộ nghĩnh chỉ có một mẩu như phố Hàng Quạt tôi ở đây, hay như phố Hàng Hành... Ở phố cổ Hà Nội, tôi có cảm giác giống như ở một mê cung, nhưng tôi vui vẻ và vừa lòng ở cái mê cung hỗn độn ấy ^^
    Ở cái mê cung ấy tôi bắt gặp những thứ thật khó khăn để tìm lại được trong nếp sống văn minh SG. Những ngôi nhà cũ kỹ, thấp lùn, lụp xụp dưới lớp ngói đã mọc rêu đen. Những nơi bán áo tứ thân, quạt/cờ xí, những thứ đồ ngộ nghĩnh mà nếu không thấy, tôi cũng không tin nó còn tồn tại, như mặt nạ trong những vở tuồng :P Ở cái mê cung ấy có những cái... hẻm siêu nhỏ mở ra lòng đường với bề ngang cỡ nửa mét, nhưng đi sâu vào trong lại là một khách sạn đẹp như lâu đài :D Nói chung, ở Hà Nội thêm một ngày, bạn sẽ khám phá thêm được nhiều hidden charm, và Hà Nội thì nhỏ nhưng không nhỏ. Hà Nội nhỏ, nhưng Hà Nội sâu. Sâu hút, sâu hoăm hoắm và bí hiểm, chỉ dành riêng cho những người chịu tìm tòi.

    Món ăn ở Hà Nội, lời khuyên dành cho những bạn miền Nam, hãy ăn những món mà miền Nam hoàn toàn không có. Đừng ăn những món quá phổ biến trong mình, rồi lại cảm thấy không hợp khẩu vị như tôi :(
    Món tôi kết nhất ở Hà Nội trong đợt ngày là bún đậu mắm tôm (đường Lê Ngọc Hân), ăn ngon, mau no nhưng lại mau đói :( (báo hại tôi ăn nó buổi sáng, tối bay dzìa Sài gòn bụng đói meo). Khi chị Vân Anh dẫn tôi đi ăn, chị ấy gửi xe trên đường Lê Ngọc Hân, và tôi thì dáo dác tìm... cái quán T__T Bạn phải băng qua đường từ chỗ gửi xe, vào một cái hẻm siêu nhỏ, quẹo phải, sẽ gặp một cái sân rộng. Khi đó các chị bán hàng sẽ dẫn cho bạn vào nhà! Quả thật hidden, và cũng charming không kém. Món ăn thì... tuyệt vời :P Hoặc có thể nhờ chị VA pha mắm cho tôi, hoặc do tôi thích ăn mắm tôm, nên với tôi món này tuyệt :P
    Lần này tôi ăn không được nhiều, vì công chuyện nên chỉ rảnh trọn vẹn được có một ngày cuối nhỉ ;) Ngày hôm ấy ăn bao nhiêu thứ ngon. Bún chả thì cũng tạm đi, mình ăn trong SG cũng nhiều rồi :P Phở cuốn ăn khá khẩm ghê, rùi cái món gì mà... quên cả tên, ăn ở chỗ ấy luôn đó, hình như... phở chiên phồng T__T hồi đầu tớ ăn món này thấy toàn thịt bò xào với cải, cứ tưởng món Tây T__T ăn xong hỏi bạn Minh món gì, bạn Minh bảo... phở T__T Rùi chỉ cho mình xem cục phở, cái cục mà trước đó mình tưởng... bánh bao chiên hay bánh bột gì gì đấy :P Tóm lại, ngon ^^
    Rùi sữa chua ở Lò Đúc huh, không rõ tên mấy. Chỗ này bán sữa chua ngon ác, à không phải sữa chua, gọi đúng trong mình là yaourt đá. Ngon lắm bà con, ai có ra HN nhớ ghé đấy ăn. Sữa chua nhiều mùi vị, và cứng :D Cảnh báo nhỏ nhỏ: đừng thấy người ta ăn cái món gọi là caramel thì ăn theo nha, nó là bánh flan trong này đó, nhưng làm mềm nhũn ra, ăn ngộ lắm :(

    Còn lại tôi cũng chỉ rảnh ăn ở khách sạn, không có thời gian đi lòng vòng. Nói chung sau ngày đầu tiên kinh hoàng thì các bữa tiếp theo đã khởi sắc hơn. À, mình giống như được cứu sống sau khi hanadan dẫn đi ăn cơm Tấm 59 Tràng Thi :P
    Ai có địa chỉ nào ngon ngon thì chỉ ra đây, lần sau tôi mà có công chuyện phải ra đấy nữa thì thể nào cũng phải đi ăn cho biết :P

    tạm ngưng ở đây, lên cửa hàng cái.
    (còn tiếp)

    http://blog.360.yahoo.com/blog-tyCQOFUzdKiwh2kdPffm5g3HgfKkylA-?cq=1
    --------------------------------------------

    Thực ra cái nè ko đáng đưa lên đây nhưng thấy con nè nó hơi Comfort-Downy làm sao ý nên hơi bức xúc .



    Được antigod sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 24/11/2006

    Được antigod sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 24/11/2006
  2. silentvnm

    silentvnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Bác nào có thông tin về con ranh này post lên cho anh em coi nhờ cái, tên tuổi, địa chỉ, sdt di động chẳng hạn.
    Àh có cái ảnh nữa thì càng hay, muốn coi mặt con ranh con này coi nó quái dị tới mức nào.
  3. SiriusBlack299

    SiriusBlack299 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    0
    Vừa đc bọn bạn gửi cho cái link blog này ... pó chiếu ...
    "Tự nhiên như người Hà Nội" => hài thế ...
  4. chembook

    chembook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Có mặt bố của nó đây ạ: [​IMG]
  5. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    chembook : bác đưa ảnh phụ huynh người ta lên làm cái khỉ gì ?
    Oài, mỗi vùng có 1 cách ăn uống khác nhau, kệ mama nó, tôi vào HCM nhiều món ăn cũng ra gì đâu, đường xá thì ... bó chân, bó tay luôn : bên phải đường ghi là quận X, nhìn sang bên kia đường lại ghi là quận Y <- bố tôi cũng bó tay, bó chưn với cái kiểu đường xá ấy . Thế mà em kia chê đường HN thế này , thế nọ, món ăn HN thế này, thế nọ <- thiển cận <- tôi ứ thèm commẻnt thây kệ
  6. hanoinians

    hanoinians Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    cái bài đầu mang tên Hà Lội hot hơn bài sau này. Chiều nay tình cờ cầm tờ Văn Hóa thể thao trên tay..... hóa ra Blog này đã lên tới báo...
    Lãng xẹt........

  7. mex

    mex Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2001
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Chẹp,chủ quan em nhận thấy có gì đâu mà phải ầm ỹ.Mỗi người có một cái nhìn riêng của mình.Cô bé chê Hà Nội đơn giản cô bé không thích Hà Nội.Thế thôi.Căn bản là cách viết của cô bé hơi đụng chạm nhưng đấy là blog của cô bé,thích viết cảm tưởng riêng của mình cũng không phải là cái quá đáng.Em đọc xong cái "F***ing Hà Lội" cũng có một cục tức to nhưng cái bát.Tức lắm chứ.Sao dám chê Hà Nội không ra gì?Phủ nhận những giá trị đẹp của nơi mà mình rất yêu và gắn bó.Nhận thức lại còn sai lầm rất cơ bản nữa chứ.Ra Hà Nội ăn phở mà đòi tương đen ,người bán không có thì chê người ta.Hehe.Nhưng khi em đọc lướt qua 4000 cái comment thì em lại thấy nhiều người đáng chê trách hơn cả tác giả.Cô bé đấy chê Hà Nội cũng có cái đúng của nó.Ở đâu chả có cái hay cái dở riêng.Vấn đề là cách diễn đạt không làm hài lòng người Hà Nội.Cả những người yêu thật sự (có những bài rất hay) và cả những người yêu theo kiểu tao-đây-Hà Nội-chúng-mày-kém- hơn-tao(những lời comment khai và thối hơn cái toa let công cộng thời bao cấp).Em đọc thấy 4k comment mà phát hãi.Sao cái tư tưởng địa phương chủ nghĩa,sự gườm nhau của Bắc và Nam nó vẫn còn lớn đến thế nhỉ?Nếu loại trừ những đứa vô học không nhận thức được vấn đề thì em(chủ quan đấy nhé,không các bác lại comment cho em 4k phát nữa thì đời em chỉ có nát) thấy cũng nhiều người có học hành cẩn thận mà vẫn có cái quan niệm "bọn Sài Gòn" "bọn Hà Nội".Theo em cứ tôn trọng quan điểm của người ta.Mình cũng thế thôi.Vào SG cókhi mình còn chê hăng hơn người ta ý chứ/
    Sài Gòn hay Hà Nội thật sự không quan trọng.Em nghĩ nếu cô bé đấy mà là người Nam Định thì chắc chỉ đựoc 3 cái comment là cùng.
    Hà nội chê Sài Gòn.Sài gòn coi thường Hà Nội.Oan oan tương báo bao h mới dứt
    Hồi xưa đúng là 3 phẩy văn.Mấy dòng không có chỗ nầophát tiết nên viết lên đây.Mong các bác thông cảm
  8. soncomhn

    soncomhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    2.246
    Đã được thích:
    0
    nó là con gái à ... em ăn vã nó nhé
  9. silentvnm

    silentvnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng chấp lũ trẻ ranh làm gì, rồi nó sẽ không dần ra thôi, nhưng mà vẫn tò mò muốn coi mặt nó cái.
  10. karen_millen

    karen_millen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Bác nào thích xem ảnh chủ nhân của cái blog đấy vào Album ảnh box làm đẹp mà xem, vừa post lên đấy đấy.
    Nhìn cô bé đấy với cách phát ngôn trong blog, nửa tây nửa ta em thấy rất đặc trưng của SG, cái gì mà pạc sỉu, môcha...vvv nghe chuối ghê gớm. Thật em chả hiểu gì
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này