1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nực cười blog "Bé Crys"-HN the hiden charm

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi antigod, 24/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Nói có sách, mách có chứng - em bediudang về đi khắm mắt đi :
    Sáng nay còn bị stuck in khu Khương Thượng, một cái khu nhà đánh số lộn xộn
    Nhà ở khu Khương Thượng đánh số lộn xộn: cái nhà tôi cần tìm là nhà A8 khu Khương Thượng, trên thực chất nó nằm ở đối dịên trường THCS khương Thượng, ở đừong... cái gì Thất... gì đó, tôi không nhớ. Nói chung là địa chỉ nó chả có gì liên quan đến A8 Khương Thượng, nhưng mọi người gọi nó là A8 Khương Thượng!

    ôi - oan gia - gặp bediudang ở đâu là FF ko dám ho hoe sợ lắm
  2. karen_millen

    karen_millen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề em ko vào SG gọi cafe sữa đá là cafe nâu đá, người bán k ohiểu gì em ko chê là ngu với nhà quê, ẩm thực nghèo nàn bác ạ. Đấy cái vấn đề là ở chỗ đấy. Còn em kia ra Hà Nội nói giọng địa phương, ko ai hiểu gì thì em ấy bảo ẩm thực Hà nội chuối, ngu đến Pạc sỉu mà cũng ko biết.
    Blog em ấy đóng cửa rồi em cũng đến chịu. Bà chị thử tìm nguyên văn trên báo xem, thấy mấy báo điện tử cũng đăng hay sao ấy.
    Peace!
  3. soncomhn

    soncomhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    2.246
    Đã được thích:
    0
    A8 Khương Thượng à, nhà tớ ở đấy đấy, bé Crys tìm anh à
  4. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Ghê ghê! nếu mà không cẩn thận là lại có cuộc cãi nhau to trên này đấy.....
    riêng cái bài bé kia viết, vào đọc mình cũng chả buồn comment làm gì, một phần chán chả buồn chấp, phần khác nhiều người chửi cô bé quá thấy tội tội....
    Nói là phân biệt đia phương thì ở đâu trên cái thế giới này cũng vậy thôi, nó tồn tại vì lòng ích kỷ lớn của con người. Sao lại gọi là ích kỷ lớn, có nghĩa là yêu, tự hào, chăm chút bênh vực những gì động đến không hay về gia đình mình, rộng hơn nữa là bạn bè và những người quen, hơn tí nữa là nơi mình ở, hơn nữa là thành phố, hơn nữa là đất nước và dân tộc....và hơn nữa có khi là trái đất khi nó bị xâm lăng bởi người ngoài hành tình....hix đó là lòng ích kỷ lớn, mà tính ích kỷ là phải có trogn con người.
    Nói như trên để mọi người thấy là chuyện phân biệt, và chành choẹ nhau giữa vùng này vùng kia là chuyện bình thường, ai chả muốn cái gì mình tự hào hơn những cái người khác tự hào.
    Vậy vấn đề không phải là chỗ phân biệt, mà vấn đề ở chỗ xúc phạm, mà những gì bé này viết thì đúng là ai vào đọc cũng biết là xúc phạm dân HN thật. Đừng có ai bao biện là bé viết đúng sự thật đấy chứ, nhưng xin thưa là nó như kiểu khi một người khách bước vào nhà người khác, người khách đó không cần nhìn các chỗ khác trong nhà và bước thẳng vào toilet nhà người ta rồi nói "phòng gì mà bẩn thế, toàn giấy vệ sinh với shít".....vậy người khách có nói sự thật không, có, nhưng nó xúc phạm chủ nhà. Chuyện cô bé nhìn nhận và viết về HN chẳng khác gì chuyện người khách kia đối với chủ nhà cả.
    Còn chuyện em nó chấp mê bất ngộ không xin lỗi thì thôi, mọi người chửi bới cũng hể hả rồi, ai còn tức thì in hình em nó ra rồi dán lên tường mà fi tiêu. Em nó tự coi mình là nhất, sống đạp trên dự luận cũng tốt, cá tính, nhưng cùn.
  5. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    nói kiểu em thì chỉ tổ làm dân HN trên này ngồi móc SG ra mà chửi. Nói thật đấy.
  6. Kattyko

    Kattyko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Bạn bediudang nên về học lại cách viết Tiếng Việt đi, nhiều dấu ... quá.
  7. _TieuDao_

    _TieuDao_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Óc ngắn chấp làm gì, em cũng chưa nghe pạc xỉu bao giờ. Blog em này còn viết cái gì ****ing thì phải, vnexpress gọi blog em này là blog bẩn
    Em ấy còn viết dân HN ko biết Wifi là gì, chỉ biết đi xe số, ko biết @, SH chỉ biết vespa. Đến khổ với em này.
    Bị comment chửi nhiều quá(nhiều người SG cũng chửi) nên blog phải close, bỏ của chạy lấy người
  8. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    hahah tự tin thấy ớn ..có bao giờ đái 1 bãi rồi tự soi mình vào đó chưa? ..mà bảo cái dân SG ko biết nâu đá là cái *** gì là dân nhà quê ngu..ẩm thực nghèo nàn ..thằng nhóc mày uống nâu đá nhiều tinh trùng quá nên óc mày chỉ ngắn bằng con tinh trùng thôi ..*** chấp ..cái nâu đá của dân Hn thì dân SG *** cần biết là cái thể loại gì ..là cái ..mày nghĩ HN là cái gì mà dân SG phải hiểu hết ngôn từ của dân HN ..trong khi dân Hn thì ko cần hiểu ngôn từ SG ..cút me mày đi..
  9. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Anh biết móc SG ra chửi còn SG ko biết móc HN ra chửi àh ..thế anh nghĩ chỉ có anh biết móc ..chỉ có dân HN biết móc àh ??? móc gi???
  10. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    thôi, thôi - close topic đi mod ơi, đến đoạn này thì tớ biết kết cục topic ra sao rồi , ặc ặc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này