Chào cả nhà, tình hình chủ nhật này 4/12 mình sẽ leo Núi Bà Đen. Kế hoạch như sau: Phương án1: -Đi xe khách từ bến xe Miền Đông tới Tây Ninh (60k/lượt). -Đi xe ôm hoặc taxi tới chân núi (khoảng 10km) (50-100k). -Bắt đầu leo bộ (đối với người mới leo mất tầm 3h) (vé vào cổng 20k, cáp lên chùa 50k) Phương án2: thuê xe máy xuất phát từ HCM (thuê xe 100k/ngày, xăng 100k, vé vào cổng 20k) Theo những thông tin mình hỏi được từ bạn Hiệp nik DENY (bên phuot.com) thì lần đầu tiên đi không dễ nuốt. Thấy nói là khó hơn Yên Tử và không dễ hơn Cát Cát-Fan!!!!!!!!! Mong các bạn cho ý kiến và nếu có thời gian thì tham gia leo núi cùng mình. Liên hệ nick YM: congdk1 (các bác ném gạch đá nương tay, em dân Bắc chưa biết mùi núi Nam)
Tôi rời Hà Nội vào một ngày mưa phùn đầu đông, với hành trang trên vai chiếc ba lô nhỏ đủ chứa 3 bộ quần áo 1 đôi giầy vải và vài vật dụng cá nhân cho 10 ngày. Để tránh sự cố như mấy lần trước, lúc thì đến phi trường sát giờ bay khi thì hổn hển chạy bộ cả trăm mét mà anh Phi không thương tình dừng lại, đồ gái già kiêu căng! Lần này tôi tới sân bay sớm tận 60 phút trước giờ khởi hành. Tôi hiên ngang tiến tới mấy em “sorry airline” làm thủ tục check in, lại là 1 gáo nước lạnh vô mặt: anh book ngược chiều bay rồi, zời ơi là zời tốn thêm tận 900k, số tiền này có thể đập phá vỉa hè Sài Gòn từ 8h tối hôm nay tới 8h tối ngày kia… Tôi hậm hực lê chân lên máy bay, thắt dây an toàn và cầu nguyện máy bay nổ, thật đấy thật 100%. Sáng nay tôi còn chưa chốt lại lịch trình cho mấy ngày tới, lên mạng tìm thông tin về núi Bà Đen, toàn chém gió, nào là khó như Cát Cát, nào là Yên Tử có là chi, kệ! tôi bỏ ngoài tai mà cứ lao đi những miền đất chưa đặt chân tới. Sao trước mỗi chuyến đi tôi toàn gặp vận xui, tối thì mấy ông SG lê tôi tới nửa đêm chưa tha, trốn về ngủ được 2 h thì các ổng lao vào cưỡng bức tôi….. chơi bài, kết cục là 1 chiếc vé máy bay nữa ra đi, zời ơi là zời. Chỉ kịp nốc 1 ly cafe và ra ATM rút tiền rồi thẳng tiến tới Mỹ Tho (tài khoản sắp cạn rồi mà...). Cảnh thì đẹp mà sao trong lòng buồn ra riết!!! thương cho mấy em ngựa còm chở tận 5 thằng Tây ba lô to đùng đoàng đổi lại 20k, thương quá là thương. Trời đang nắng bỗng đổ mưa, cô lái đò gồng mình đưa 4 chúng tôi sang sông, leo lên xe và trở lại SG. Tôi ngủ sớm và cũng dậy thật sớm thẳng tiến tới Tây Ninh, đẹp quá bà con ah cao có tầm 1000m thôi, nhưng mà chân núi cũng ngay mặt nước biển ròi. Giống như Fansipan, có nhiều con đường dẫn lên đỉnh, tôi chọn con đường kết hợp giữa Yên Tử và Fan, nửa chặng đầu là bậc đá thẳng tắp, thú thật là phải thở phì phào rất chi là nhiều lần. Lên tới chùa Bà mất tầm 1h, còn nửa chặng sau thì đất đá sông suối đủ kiểu…….chả viết nữa, ai có sở thích quái đảng như tôi thì hãy tới mà chiêm nghiệm. Lúc này muốn hát quá, hát bài già già một chút: bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt ………………… Trích: http://vn.360plus.yahoo.com/congdk1
Viết tiếp đi nào Em vẫn nhớ a là người duy nhất không đi dự sinh nhật Anhcùng cả đoàn Tây Nguyên chỉ vì ở nhà viết nhật ký chuyến đi. Thế mà chả hiểu sao ko public chuyến đi ấy lên đây cho toàn đoàn đọc nhỉ?