1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Núi cao trước mắt,lối nào để đi tiếp đây

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi A_li_bo_bo, 28/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Núi cao trước mắt,lối nào để đi tiếp đây

    Bây giờ sao mình cảm tưởng mọi thứ chán và nản quá .Trước mặt là núi vách cao,mình rất muốn trèo qua nhưng khi trèo qua thì có tươi sáng hơn ko hay là lại là vực sâu lại càng sâu.
    Moi j thứ sao chán thế.
  2. allurehn

    allurehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    ông này sao mà giống tôi thế
    cảm thấy chán tất cả mọi thứ
  3. allurehn

    allurehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    ông này sao mà giống tôi thế
    cảm thấy chán tất cả mọi thứ
  4. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    bây giờ nghĩ ra là mình mất tự tin trong công việc.Thôi thì cố gắng làm dứt khoát việc nào ra việc nấy và cố gắng làm việc cái mà làm mình mất tự tin.
  5. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    bây giờ nghĩ ra là mình mất tự tin trong công việc.Thôi thì cố gắng làm dứt khoát việc nào ra việc nấy và cố gắng làm việc cái mà làm mình mất tự tin.

Chia sẻ trang này