1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Numb là cuộc sống của tôi trong 1 năm qua

Chủ đề trong 'Linkinpark (LPFC)' bởi duyhoang2111, 17/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duyhoang2111

    duyhoang2111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Numb là cuộc sống của tôi trong 1 năm qua

    Tôi mệt mỏi vì có quá nhiều việc phải làm
    tôi mệt mỏi vì tôi phải làm vừa lòng tất cả mọi người
    tôi mệt mỏi vì tôi học 2 trường Đại học
    tôi mệt mỏi vì thất tình
    tôi mệt mỏi vì phải trở thành số một trong lĩnh vực của tôi
    tôi mệt mỏi vì những gì mọi người muốn tôi làm
    nhưng nghe NUMB tôi lại quên hết tất cả mệt mỏi
    I''m tired of being what you want me to be
  2. calledhn

    calledhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Do you know that you''re smothering me, holding too tightly , afraid to lose control...
    And I know you were just like me when someone''s disappointed in you --> Đoạn này hay nhất !
    Tôi cũng từng sống với Numb ... giờ nó vẫn cùng tôi.
  3. rt_loup

    rt_loup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko "đến nỗi" như các bạn.Nhưng cuộc sống của tôi cũng khác rất từ khi nghe NUMB .....Tôi thấy mình là chính mình hơn.Tôi làm những j` tôi nghĩ là đúng.nhưng j` tôi thích..
  4. Feenux

    Feenux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi vì mấy chiện kia thì thường thôi. Dù sao vẫn còn hơn Fee nhìu nhìu.
  5. schumi

    schumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng bác bị liệt giường nằm nghe Numb, sống sót qua ngày :D
  6. dieishappy

    dieishappy Guest

    Mấy "chiện kia" là chiện j` hả Free ?
    Còn với tôi,thì ko riêng Numb,mà các bài khác có ý nghĩa,giúp tôi tự tin hơn trong cuộc sống ...
    Đừng bi quan thế chứ ....
  7. Feenux

    Feenux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy mình jống "From the inside" hơn là Numb,
    To Die: ^_^ chiện kia á, tớ thì khác hẳn so với duyhoang. Nói chung là nhiều chiện lắm. ^_^. Nói chung cuộc sống của tớ nó giống như nhạc LP vây.
  8. ramona_chazy

    ramona_chazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tôi thật may mắn vì không phải trải wa wá nhiều những áp lực như các bạn. Nhưng tôi cũng có điểm giống như duyhoang2111, tôi luôn đặt áp lực cho mình, luôn muốn trở thành người tốt nhất trong những công việc mà mình làm. Bởi thế trong thời gian vừa rồi, khi vấp phải một trở ngại, tôi đã cảm thấy có phần suy sụp. Tôi đã muốn gào Numb thật to để trút đi những suy nghĩ nặng nề ám ảnh. Tôi đã nhủ thầm với mình những jì Easier to run gửi gắm. Nhờ chúng, nhờ bạn bè bên cạnh, thật may mắn là tôi đã vượt qua cú shock đó. Cảm ơn Numb, cảm ơn E2R, cảm ơn LP và bạn bè tôi đã ở bên, là chỗ dựa để tôi trút bỏ nỗi lòng, giúp đỡ tôi đứng dậy.
  9. laminhngoc84

    laminhngoc84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Bác này điên ! Bây giờ thà học 1 trường rồi học tiếp cao học còn hơn 2 trường
    ký tên: 1 fan thích NUMB !
  10. angel_love_devil

    angel_love_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa tui cũng chịu nhiều áp lực lắm,khi thằng em tui còn nhỏ kìa,giờ thì nó gánh hết cho tui rồi ,tội nghiệp thằng nhỏ, nhiều khi nghe nó nói chuyện mà thương nó ghê luôn! không bit từ lúc nào tui đã trút hết mọi lo toan gánh nặng khỏi vai mình và feeling my life , tự làm cho mình happy ngay cả trong những lúc buồn chán nhất
    Khi nào chán wá thì đóng cửa phòng,gào lên như Chaz : SHUT UP - SHUT UP - ................

Chia sẻ trang này