1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nước chè nóng và những câu chuyện thầm thì

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Ngumo, 13/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kemmut

    Kemmut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    1
    Đói..... Kiếm giề bỏ bụng đã
  2. ohFreshIdeas

    ohFreshIdeas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Xem lại cái chữ ký đi, để tiền lại đấy
  3. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Mún giề hả
    Mún bị bán đồng nát hử
  4. ohFreshIdeas

    ohFreshIdeas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Hình như mầy cũng chán sống rồi nhỉ
  5. mimi812

    mimi812 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    tau cũng nhớ public
    ôi thời oanh liệt nay còn đâu
  6. v_t_lenga

    v_t_lenga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    2.077
    Đã được thích:
    0
    Hay bọn mình về public lập quán đê
  7. mimi812

    mimi812 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Ới pác Ngumo 1 câu, để pác ý cho cái giấy phép
  8. Judgment

    Judgment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Dù sao giờ public cũng chẳng vui như trước đâu
    Mà mình mất vui là do ko còn khí thế, giờ về đó cũng như ở đây thôi
  9. v_t_lenga

    v_t_lenga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    2.077
    Đã được thích:
    0
    Mầy làm tụt hứng ng khác tau ví mèo ví cơm về rồi đới còn mày có về hok thì nói 1 câu
  10. Konami

    Konami Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Về quán nước lão mè đập cho nó sập đi

Chia sẻ trang này