1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nước chè nóng và những câu chuyện thầm thì

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Ngumo, 13/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Có mấy đống ở ngoài kia, ăn ko? Hẹ hẹ
  2. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    hế nu ngày mới
  3. giolanh7

    giolanh7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    0
    hnay mình dậy sớm, thích thế
  4. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Tự nhiên đầu tuần đã cười. Nhìn cái chữ ký của thằng Long mà cười sặc cả ng. Hẹ hẹ
  5. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Thằng Long có cái chữ ký bựa quá
  6. tactalaila

    tactalaila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    vào đây xin cốc chè nguội nào, buồn ngủ quá
  7. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Bựa mấy thì vẫn thua kẻ khoái chèn chữ ký phá hoại diễn đần
  8. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Đứa lào chèn đấy Sao mày không nhấn than phiền
  9. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Chú Long dạo này mới có cái gì trong miệng mà thở ra sặc mùi XXX thế? Hẹ hẹ
  10. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Không vú không vú, quên, vu khống
    Từ nhỏ giờ em vẫn ngoan hiền

Chia sẻ trang này