1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nước chè nóng và những câu chuyện thầm thì

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Ngumo, 13/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Ối jồi ôi! Nó ngoan hiền tới mức XXX từ chân răng XXX đi. Này, anh khuyên thật chú đừng ra ngoài đường ko vớ vẩn có cơ gió độc nó đi qua lại méo miệng vĩnh viễn thì khộ, cái chip lại để anh thù bùn lắm cơ. Hẹ hẹ
  2. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Thông tin quảng cáo:
    Cần bán:
    - 1 siemens 72C chống cháy 550k
    - 1 moto v100 hàng cực độc giá 1,85 triệu
    - 1 N73 fullbox còn nuột giá 3,4 triệu
    Ưu tiên member Zim mua với giá ưu đãi thoả thuận
  3. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Anh mày chỉ máu Sony thôi
  4. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Hơ hơ. ZIM sắp thành chợ rồi, ZIM nhân sắp thành con buôn oỳ. Huuuuuuuuuuuuu
  5. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Thông tin quảng cáo:
    - Bán... ôsin:
    Phụ kiện đi kèm: 1 CMT mang tên Bán kem
    Một cái giẻ lau nhà rách
    Một cái xoong méo
    Một cái... xích cổ
    Một ít... bả chó
    Giá 2000VNĐ
    Lưu ý: Không trả lại sau khi đã mua hàng
  6. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Bán : Nghialong
    Khuyến mại: đã cạo sạch lông, dọn dẹp sạch sẽ
    Đi kèm: Giấy chứng nhận đã tiêm phòng dại
    Đối tượng khách hàng tiềm năng: Các bà, các cô xồn xồn có ý định kiếm dồ cảnh để sáng sáng mặc váy dắt ku này đi dạo.
    Giá: Thỏa thuận. Miễn trung gian.
    Liên hệ: 090 tái 2 quẩy 1 trà đá 5 Vina(Đề nghị không nhắn tin)
  7. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Bán Ngủ mơ
    Đối tượng khách hàng: bà con cô bác thích hành hạ đánh đập
    Phá giá: Cho không tặng kèm cái roi mây (sợ bán ko ai mua)
  8. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    OOI, anh việc giề fải bán. Cho ko, biếu, tặng ý mà. Khỏi ngợi đê. Chả fải khuyến mại đâu. Không thấy à? Chị em xếp hàng dài cả cây số kia kìa để đợi đón anh về đây này. Vất quá cơ.
  9. commmm

    commmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    bên cái máy nước mía kia kô phải là một bà cụ mà là một cô gái..dáng người to cao lực lưỡng ...đôi bắp tay rắn chắc ..từng giọt mồ hôi bóng nhẫy lăn trên khuôn mặt cô khuôn mặt có cái nốt ruồi Trâu đậu ngay cạnh bờ miệng ..nhưng cô vẫn cười ...nụ cười hạnh phúc và vui vẻ ...chiếc dây culoa đã quay nhanh hơn ..khách đã kô phải chờ lâu nữa ..cô gái làm việc thật là nhanh nhẹn..bà lão giờ đã ngồi ở một cái ghế nhựa ..bên cạnh là thùng đá ..một ít cốc và túi nilông ..chỉ với một nhiệm vụ đổ nước mía vào túi vào cốc cho khách.Thỉnh thoảng bà lão lại giục
    - Nhanh lên Trôn ơi ...cho thêm quất vào cho thơm con ah.
    ..........
    Khi mọi người đã về hết ...anh chỉnh lại điệu bộ rồi từ từ tiến về quán nước mía ....hàng quán lúc này đã vắng khách hơn ..bà lão đang nấu cơm trong túp lều chật hẹp được dựng tạm bợ ..chỉ còn Trôn ở đó .
    - Trôn cho tôi một cốc nước mía ..nhiều đá.
    Trôn đang chổng mông vào mặt anh để cạo mía ..quay lại làm cho anh một cốc rồi tiếp tục công việc của mình.Mân mê cái ống hút ...đầu anh rối bời.
    - Trôn làm việc như này có mệt không?
    -Cũng bình thường em quen rồi ..ở quê em đi "đóng gạch" còn mệt hơn thế này cơ.
    Anh nghĩ bụng :" Thảo nào quay khoẻ thế "
    -Trôn này ..tôi muốn nói với Trôn chuyện này.
    -Chuyện rì anh cứ nói. Mồm Trôn trả lời nhưng đôi tay cô vẫn thoăn thoắt ..kô ngừng nghỉ
    -Thì Trôn hãy dừng tay và đừng chổng mông vào mặt tôi nữa ..tôi mới nói được.
    Trôn dừng tay quay người lại về phía anh ..ánh mắt khó hiểu ..nhưng vẫn nở một nụ cười. Phải chính là cái nụ cười này đây ..nụ cười đã làm anh bao phen ngẩn ngơ ...nếu một ngày anh kô nhìn thấy cái nụ cười này thì anh sẽ Ỉa không ngon ngủ kô yên..
    -Tôi ..tôi ...tôi
    -Anh nói nhanh lên em còn phải làm.
    -Tôi ..tôi ...tôi nói thật nhé ...tôi kết Trôn Vl
    Khó khăn lắm ..anh mới ấp úng nói ra đc những điều anh đã ấp ủ bấy lâu nay trong lòng.
    Trôn không nói rì ...đôi gò bồng đảo ửng đỏ ( Nhầm đôi Má) ...Trôn bẽn lẽn quay ra chỗ khác ...tiếp tục cạo mía ....anh vẫn ngồi đó ..tay vẫn mân mê cái ống mút ...khuôn mặt anh đượm buồn ..
  10. Kemmut

    Kemmut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    1
    Sau một hồi tập trung sức lực chuẩn bị cuộc thi.Bác truongdon cuối cùng cũng đã Del

Chia sẻ trang này