1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nước hoa: CK và các loại khác!

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi tevod, 04/01/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bravery

    bravery Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2001
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Ralph Lauren for Fe thì mùi hay rùi, em gái anh đang dùng chai này màu xanh phải ko em(đúng là hơi đắt thật), còn RL Romance for Fe, chai màu hồng vuông vuông mùi hoa hồng nhẹ nhẹ, mùi hay hơn cả chai xanh nữa đấy em ạ (đấy là theo đánh giá của anh thôi..)
    Học cho lắm cũng ăn mắm với cà mà học tà tà thì cũng ăn cà với mắm !
    I love No.13</
  2. bravery

    bravery Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2001
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ biết, một số loại dầu thơm ở VN rẻ là do khi nhập hàng từ nước ngoài về, có một số cơ sở trong SG đã pha chế lại, nồng độ bị loãng đi nhiều rồi, sau đó lại đóng thành chai và phân phối đi các thành phố khác, trong đó có HN. ở VN bây giờ có lẽ chỉ có Hugo Boss là có thể tin tưởng được về chất lượng, còn ngoài ra nếu quen với chủ các shop bán dầi thơm hay mỹ phẩm thì mới mua được sản phẩm chính hiệu được xách tay từ nước ngoài về thôi...
    Từ trước đến giờ tớ dùng có mỗi 2 loại, Aquadi Giò và Hugo Boss Dark Blue(vì mua toàn chai tận 90ml, dùng mãi ko hết), rút kinh nghiệm đợt Xmas năm ngoái mua được một cái Gift Box trong đó có 5 chai nhỏ nhỏ, CK,Ver,YSL,RL,Armani đủ hết nên lúc nào hứng lên dùng loại nào thì dùng...hehhe. Dạo này cũng lớn lớn rồi nên mới tậu một lọ Boss(by Hugo Boss) dùng mùi cho nó lịch sự với chị em...hihi
    Học cho lắm cũng ăn mắm với cà mà học tà tà thì cũng ăn cà với mắm !
    I love No.13</
  3. bravery

    bravery Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2001
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Thật các cậu một câu, dùng dầu thơm chỉ khi nào đi chơi với hội bạn đông đông, đi vô Club chẳng hạn hoặc dating với someone speacial, hoặc đi làm văn phòng thì hẵng xịt xịt cho lịch sự. Còn ngày thường, con trai mà cứ suốt ngày dầu thơm mới sữa rửa mặt, chải chuốt, còn thời gian đâu mà làm các việc khác nữa, các cậu nhỉ....

    Còn thật với các cậu một câu nữa, mỗi con người đều tiết ra một thứ mùi rất đặc trưng ko ai giống ai đâu, như tớ đây này oánh Bát-kít ball hay đá bóng về, người ngợm mồ hôi thế mà các em vẫn vây xung quanh, chả có vấn đề giề cả... Đôi khi cái mùi đó mới là cái mùi quyến rũ nhất đấy...hêhê. Cái mùi đó của anh em mình người ta gọi là mùi ĐÀN ÔNG, còn cho chị em thì gọi là mùi ĐÀN BÀ...cứ gọi là quyến rũ nhất quả đất...nhờ..?
    Ai đồng ý với tớ thì dơ tạm cái gì lên để đồng ý với tớ xem nèo....hihi. Chúc vui..
    Học cho lắm cũng ăn mắm với cà mà học tà tà thì cũng ăn cà với mắm !
    I love No.13</
  4. vincenguyen

    vincenguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    nghe cac bac sai toan hang chien qua em chi khoai sai chai nay thoi mui thom diu ma nam tinh.ngoai ra thi hugo boss xai cung tam tam
  5. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Con trai dùng Aqua Di Giò là thông dụng nhất...Mùi quen quá nhiều khi ra đường thấy 1 anh đi qua có mùi hương đấy là phải nhìn ngay xem có đúng "đối tượng" của mình không.... Công nhận con trai Hn dùng cái này nhiều thật....Đi đâu cũng giật mình....
    Con gái thì Davidoff Cool water là hợp nhất với cái xứ nóng này....Chẳng may đi xe buýt đúng hôm đông hay kẹt thang máy cũng ko làm ai ngất xỉu...
    Nhưng nói chung "Natural smell" vẫn là hay nhất...Con trai con gái cũng vậy thôi...Đấy là đặc trưng mang cá tính của mỗi người...Không ai lẫn vào ai được...
  6. bravery

    bravery Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2001
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, bà chị nói đúng rùi...em đọc mấy bài bên Du Lịch chị viết hay quá, mà lại tự nhiên nữa..hì hì..ko biết em đã vote cho chị chưa nhỉ, để em check lại nha..
    Học cho lắm cũng ăn mắm với cà mà học tà tà thì cũng ăn cà với mắm !
    I love No.13</
  7. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0

    Hi hi,cám ơn Bravery...Sao dạo này "đánh võng" kinh thế???Mò lên tận vùng sâu vùng xa cơ à???Cận thận em nhé,bên đấy lắm bác tông dật thấy người Kinh là ít có nể lắm....
  8. bravery

    bravery Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2001
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Hi hi,cám ơn Bravery...Sao dạo này "đánh võng" kinh thế???Mò lên tận vùng sâu vùng xa cơ à???Cận thận em nhé,bên đấy lắm bác tông dật thấy người Kinh là ít có nể lắm....
    [/quote]
    Em bít rùi chị ạ, có anh Cao Son, dân chơi Lai Châu, đến em cũng phải nể phục bác ấy đấy ạ. Hì hì...dạo này nượn nhiều box lắm chị ơi...
    Học cho lắm cũng ăn mắm với cà mà học tà tà thì cũng ăn cà với mắm !
    I love No.13</
  9. robert_pham

    robert_pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Tỷ kenzo quả là hợp ý đệ, dầu thơm Armani với Davidoff. Phải công nhận 2 mùi này rất dễ xài.
    Mà này tỷ đệ mình ngoài dầu thơm và đồng hồ không biết còn gì giống nhau không nhể
  10. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    DR ở thể lỏng như Eau de Toilette thì tớ không biết có đỡ hơn không chứ còn DR loại lotion thì mùi nồng lắm, chỉ hợp với tiết trời lạnh thôi, có lẽ không hợp với khí hậu nóng ẩm ở Sài Gòn đâu. Với lại, nếu đọc hết từ trang 1 thì bạn cũng thấy nó bị đánh giá là ***y mạnh mẽ, rất rất không hợp khi đi làm Tớ nghĩ bạn nên chọn mùi nhẹ, ít ngọt và nam tính một chút sẽ mang lại cảm giác có uy lực và chín chắn, mạnh mẽ hơn. Chúc vui!
    TinyChick.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này