1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nước hoa mùi Hoa sữa . . . .

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi soul_of_stone, 12/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Nước hoa mùi Hoa sữa . . . .

    Hoa sữa ,uh nhỉ !!! đi đến đâu cũng thấy mùi hoa sữa theo gió len lỏi ,trong từng con ngõ .từng góc phố và trong cả từng câu câu chữ ?Hoa sữa có mùi gì mà sao nhiêu người thích thế nhỉ ?
    Hồi nhỏ, phải nói là ghét cay ghét đắng cái mùi ngai ngái ,hăng hắc ,nồng nàn đến ngột ngạt của hoa sữa Suốt ngày gân cổ chày lên tranh luận với bố rằng đấy là cái mùi đáng ghét nhất trên đời !Hoa gì mà xấu òm , đã thế lại chẳng thơm gì cả thế mà cứ hết ông nhà văn nọ đến nhạc sĩ kia ca ngợi lấy ca ngợi để .Bố chỉ bảo rồi mình cũng sẽ thích...
    Lớn lên , đọc nhiều ,nghe nhiều ,ngửi nhiều ,bị lây nhiễm nhiều thì thấy ?ouh ,hình như cái mùi đấy cũng hơi hay hay ?o Nhưng vẫn không thích vì thấy mùi hoa sữa nó cứ buồn bã thế nào ?Tiết trời lạnh lẽo còn chưa đủ gieo buồn lại rắc thêm cái mùi hoa sữa vào thì đúng gia vị và hợp tình hợp lý nhưng vẫn chẳng thể thích được mùi hoa sữa !!! cũng chả hiểu sao ? tại không đủ chất romance hay tại không thích sự buồn bã ? Hay có lẽ chỉ tại ?okhông? còn có nghĩa là ?ochưa ?o và rồi ?osẽ? ..
    Chẳng bù cho đứa bạn thích hoa sữa một cách khủng khiếp.cứ hễ đi đến đâu có mùi hoa sữa là lại la toáng lên như trên đời này có mình nó bíết cây hoa sữa ?oĐấy ! đấy! Hoa sữa đấy! thơm nhỉ ,thơm thế !? rồi chun cái mũi lên hít lấy hít để như thể đang có người ngửi tranh với nó không bằng? Cứ thắc mắc ?oSao không có ai sản suất nước hoa mùi hoa sữa nhỉ nếu có tao mua dùng ngay? Mình phá lên cười?Can mày,thế thì sẽ chẳng có ai dám lại gần mày mất! mà xịt vào mùa nào chứ ? mùi đấy chỉ có thế dùng đc vào mùa lạnh thôi mà mùa lạnh thì đi đâu chả thấy rồi cần gì nữa còn mùa hè thì ..ăc !? Nó lại kêu sau này sẽ làm nhà sản suất nước hoa mùi hoa sữa .Mình lại cười ?oRồi đến sập tiệm mất thôi !? ?oMày bỏ thói quen nhìn sự việc từ mặt trái đi !?o uh,biết đâu đấy ?! đi đến đâu cũng đụng đầu fan của hoa sữa thế này ?




    Mấy giờ rồi mà còn online?

    -----><-----
  2. Bedaigai

    Bedaigai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà dù người muốn nói gì thì hoa sữa vẫn cứ toả hương ngào ngạt vào mua thu Hà Nội và làm mê mẩn biết bao nhiêu tâm hồn yêu Hà Nội. Mà cô em nói "fan của hoa sữa" thì bé chả hiểu cô em ở Hà nội được bao lâu.
    Cứ độ vào thu, khi mà tiết trời chuyển từ hè sang thu, Hà nội không còn cái nóng bức của mùa hè mà không khí trở nên khô ráo, một chút ấm áp của nắng thu vàng trong cái se lạnh gió mùa Đông Bắc chuyển về từ nơi xa. Khi đó trên những con phố quen lại ngạt ngào mùi hương hoa sữa, người đạp xe qua những con phố trong lòng mang bao suy tư, bỗng bắt gặp cái hương hoa đậm đà đó mà chợt bừng tỉnh khỏi những vương tư nằng nặng trong lòng để mà say sưa với cái tình của Hà nội, cái tình từ hương hoa, từ mùa thu lãng mạn ở nơi này.
    Mùi hương cũ kỹ đó có từ rất lâu rồi, mùi hương đó không chỉ là một thứ mùi mà nó còn mang một tâm hồn của Hà nội nữa.
    Bé dại gái
  3. kinkin

    kinkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    BDG thông cảm ,các bạn hiền mới ở nhà quẽo ra Thủ đô Hà lội , đang cố mãi mà chưa bỏ được ??o tiếng địa phương ??? đừng bắt bẻ nhau thế chứ ?
    Quê mình toàn gọi thế nhờ SoS nhờ !? .???fan của hoa sữa ??o có sao cơ chứ ? hơi bị hay
    ------>Đời còn gì ngoài vài câu vô nghĩa<-----
    kinkin
  4. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    hai bé này nghịch quá,nếu hoa sữa là một phần của HN thi vẫn là một phần vậy thôi nhỉ.Anh thi anh chả nghĩ là mình thích,hoa sữa không thơm,mùi của nó ngửi thoang thoảng mới thấy hay,chứ gọi mùi này theo cấp độ nồng nàn thì í ẹ,ma nó ngửi.Mùi hoa sữa tự nhiên nó đến với người ta thôi,nhưng thực ra thì anh cũng chả nghiện nó,đơn giản là vì có quá nhiều người thích cái mùi hoa này rồi.Tội gì mình lại phải thích cơ chứ..........
    Goatee
    [​IMG]
  5. banana2002

    banana2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Theo đúng tên của topic là nước hoa, vậy thì đây là cách làm nước hoa từ hoa sữa nè:
    1. Lấy 1 cành hoa nhỏ (nhỏ thôi, không thì ngạt thở đấy)
    2. Ngắt từng bông nhỏ, cho vào lọ
    3. Rắc đường kính trắng lên trên (1 lớp hoa, 1 lớp đường)
    4. Đợi đến khi hoa quắt lại, gạn lấy nước đó (nước chỉ còn it thôi).
    5. Pha thật loãng nước đó với cồn 70 hoặc 90. Thế là bạn đã có một lọ nước hoa thoang thoảng mùi hoa sữa để refresh nhà bạn.
    very banana
  6. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì không thích Hoa sữa lắm. Nếu ngửi nó từ xa cũng thấy hay hay, nhưng nó thơm quá là thơm, mùi của nó gay gắt quá. Loài hoa có mùi thơm khiến tớ Crazy nhất là hoa Ngâu. Hương thơm của hoa Ngâu ngọt như kẹo í, lại đậm đà. Nhớ hồi còn Phổ thông, biết hoa Sữa qua lời bài hát thôi, lên Đại Học, thấy nó cũng mang đặc trưng HN. Khi học TC T.Anh, hoa Sữa làm tớ khoái chỉ vì nó át mùi amoniac (lớp học của tớ cạnh Rest Room). Sozy, nhưng tớ nói thực.
  7. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Thế còn ý tưởng làm nước hoa có mùi mực nướng thì sao nào?
    Các chị gái xức nước hoa này thì các anh đi bên cạnh cứ gọi là nuốt nước bọt ừng ực :DDD
  8. H4T

    H4T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
  9. tuanklkh

    tuanklkh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Hờ cái íông H4T này chắc bị viêm xoang rồi.
    Nhớ cái ngày xưa, hương hoa sữa làm mình đến là khổ. Chỉ vì hồi đó trẻ người non da, đem lòng tơ vương mấy em thích hoa sữa. Thế là mỗi lần đi qua chỗ cây hoa sữa đầu làng, các em toàn bắt mình trèo lên hái cho một bông để đem về thưởng thức. mà mình thì chúa ghét mấy cái vụ trèo cây Hị hị. Cố gắng lắm mới trèo qua được cái gốc cây hoa sữa mà chân thì cứ run lên lập cập.
    thế mà bây giờ có người nhắc đến hoa sữa tự nhiên mình lại muốn trèo cây. Hihi
    Xin hát về bạn bè tôi. Những người sống vì mọi người !
  10. Bedaigai

    Bedaigai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói chuyện về hoa sữa kiểu này thì nhạt lắm ạ. Cô em soul_of_stone mở cái topic hay là thế mà các bác xông vào nhổ nước miếng lung tung cả.
    Bác nào có nhu cầu nhổ bậy thì xin mời vào chatroom mà nhổ, đừng nên bạ đâu cũng nhổ như thế thiếu đứng đắn lắm.
    Bé dại gái

Chia sẻ trang này