1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nước Hoa-perfume center!!!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Assari, 09/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Assari

    Assari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Nước Hoa-perfume center!!!

    Tớ rất thích nước hoa, tất nhiên,hình như ở đây chứa có topic này nên tớ mở ra để chúng mình chia sẻ những hiểu biết vơi nhau
  2. isachick

    isachick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Minh cung rat thich nuoc hoa. Nuoc hoa dem lai cho chung ta nhieu cam xuc va hung phan phai ko ban
  3. Assari

    Assari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước tôi nhớ nước hoa là một cái gì rất xa vời và xa xỉ. Tôi vẫn nhớ cô Đoàn Hương, cô giáo dạy văn từng nói với tôi:chỉ cần ngửi mùi nước hoa ai dùng là cô biết đấy là loại người nào, co kiến thức hay không. Ngày nay, đi và tiếp xúc cũng nhiều tôi thấy không hẳn thế vì chúng ta bây giờ dùng nước hoa theo phong trào nhiều quá. Thấy mùi hương nay bạn minh dùng hay thì cũng mua dùng.Nều có từ hai lọ nước hoa trở lên là xịt vô tội vạ, không cần biết hôm nay thời tiết thế nào, mình đi đến đâu, bộ quần áo này hôm trước mình dùng nước hoa gì v.v...Dùng nước hoa là cả một nghệ thuật, tôi cũng chẳng biết gì nhiều, chẳng qua thích thích và để ý một chút thôi.
    Tôi có một cô bạn, cũng chẳng để ý gì đến nước hoa, nhưng đi mua với tôi nhiều quá nên đâm ra cũng ham.Cô ấy có những quan niệm dùng nước hoa mà rất nhiều bạn mắc phải. Đã dùng nước hoa thì phải cho cả thế giới biết, nghĩa là phải chọn những mùi nồng, xịt thật nhiều.Trời mùa hè nóng 37*C, bạn tôi vẫn dùng Gucci Crush đỏ sậm
    Dùng nước hoa không chỉ chú ý thòi tiết.Ví dụ nều banlạ nữ,mùa hè nên dùng các loại nước hoa có mùi cây cỏ mát dịu dàng như Clinique Happy, L?Teu par Kenzo, Kenzo Flower, Kenzo Perfume D?Tete, Cool Water (Davidoff), Aquadi gio`...Mùa đông, bạn nên sử dụng những mùi ngọt ngào, độc đáo Các loại phù hợp: Roberto Cavalli, Coco Madmoiselle (Chanel), Chance (Chanel), J?Tadore (Dior).Đi chơi vói chàng vào một tối đông se se lạnh, nên dùng những mùi nước hoa ngọt, lãng mạng như Crush Gucci, Dior me not me,Buberry Touch,Extreme Bvlgari...Nước hoa cúng phân ra cho mùi cho người đứng tuổi, thanh niên...v.v...Nhưng tất cả những cái đó không quan trong lắm, nếu bạn trẻ tuổi mà thích mùi Chanel 5 hoặc Pure de poison thì cũng chẳng sao.Chỉ nhớ mùa hè oi bức đừng tra tấn người xung quanh bằng một muì quá nồng
    Bạn muốn tặng chàng của bạn nước hoa ư?Chàng của bạn là người ưa thể thao Lacoste nhé, hay ferari.Chàng của bạn làm văn phòng ư? Dunhill, Desire, Desire Blue, Lanvin L''Homme, Romance Ralph Lauren, Pleasure Estee Lauder.
  4. Assari

    Assari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Đúng bạn ạ. Khi ta buồn buồn, hoặc tinh thần đang sa sút, một mùi nước hoa cũng có thể giúp ta rất nhiềuMùi nước hoa bạn hay dùng cũng tạo phong cách riêng cho bạn nữa đấy. Ngửi mùi hương quen thuộc, bạn có nhớ đến một người, một kỷ niệm
    Nước hoa gồm nhiều loại và biến tướng của nó. Eau de toilette (giữ mùi từ 2-3 tiếng), Eau de Perfume (3-5 tiếng), Perfume (giữ mùi lâu nhất khoảng 8 tiếng đồng hồ)
    Spray/Cologne: xịt sau khi tắm xong, tạo cảm giác thoải mái, thường không được coi là nước hoa. Nước hoa khô cũng tương tự như vậy. Tinh dầu: là loại nước hoa chiết xuất trực tiếp từ các loại hoa cỏ tự nhiên, thường để bôi sau khi tắm hoặc để trị liệu tinh thần (tạo cảm giác thoải mái sau khi tắm, xông hơi, massage? Phụ liệu đi kèm với nước hoa: Thông thường, khi sản xuất nước hoa, các nhà sản xuất thường cung cấp kèm theo nó 1 bộ mỹ phẩm có mùi hương giống hệt như vậy để tạo ra sự đồng bộ cho người dùng. Quy trình sử dụng bộ hương thơm này như sau: sữa tắm (shower gel), kem toàn thân (body lotion), nước cạo râu (chỉ có đôi với nam - after-shave), và cuối cùng là nước hoa.Thử nước hoa: Khi chọn nước hoa nên xịt thử lên da và đợi sau đó khoảng 10 phút bạn sẽ biết được hiệu quả của nó trên cơ thể mình. Có những loại nước hoa rất thơm trên cơ thể người khác mà lại không toả ra mùi hương như vậy trên cơ thể bạn (điều này là do phản ứng của tuyến mồ hôi, và chất da ở mỗi cá nhân khác nhau). Nên xin nhắc lại bạn đừng nên mua loại nước hoa chỉ vì con bạn mình dùng thơm quáNều bạn định dùng nước hoa, thì trươcs đó chớ dại dùng những loại sữa tắm mùi đậm đà như Enchanteur...Có người dùng hai ba loại nước hoa cùng lúc để tạo ra một mùi đặc trưng riêng. Bạn chỉ nên làm thế khi đã có một kiến thức sâu sắc vê nước hoa, về những loại nước hoa ban định pha trộn. Riêng tôi thì chưa bao giờ giám và có ý định thử
    Cách sức nước hoa: Xịt/hoặc chấm nước hoa lên da của bạn. Những vùng có nhiều động mạch như gáy, đằng sau tai, cổ tay, sau khuỷu chân. Nếu xịt nước hoa, bạn nên để lo nước hoa cách xa khoảng 20cm
  5. Assari

    Assari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Khè không ai cùng sỏ thích với tớ ah?Buồn nhỉ.mình tớ lại độc thoại tiếp vậy.
    Lọ nước hoa đầu tiên tôi có là lọ Chanel 5 của một ngưuời chị họ cho. Đấy là lọ nước hoa dùng dở. Tôi vẫn nhớ hồi đấy nghe nói lọ Chanel5 đấy giá đâu hơn 500k.Ngạc nhiên và kinh hãi vô cùng, cảm thấy như có cả một gia tài trong tay. Tôi không nhớ lắm về giá cả thị trường hồi đấy, chỉ nhớ cảm giác không biết ít nữa mình có kiếm đủ tiền mà mau nước hoa không(lúc đấy đã biết mình mê món này rồi)Đến bây giờ mùi tôi thích nhất vẫn là Chanel.Nhân tìm được bài viết vaề nguồn gốc các loại thương hiệu nước hoa, tôi copy lên đây cho cả nhà đọc.Trước tiên là Chanel nhé
    Chắc chắn là những kỷ niệm thời thơ ấu đã khiến cho Gabrie lle Chanel vào những năm cuối đời đã phải nói ?oNếu bạn sinh ra mà không có đôi cánh, thì cũng đừng bắt ai không được chấp cánh?.
    Người ta không rõ những năm đầu đời của bà như thế nào, chỉ biết bà mồ côi mẹ năm tuổi 12 và được cha bỏ vào cô nhi viện miền trung nước Pháp. Ở tuổi vị thành niên bà đã tỏ ra cứng cõi và độc lập; ngay khi rời ghế nhà trường, bà đã vào giúp việc cho một xưởng làm bít tất ở Moulins. Những lúc rảnh rỗi, bà đi hát ở thính phòng La Rotonde nơi lui tới của những sĩ quan trung đồn trú gần đó. Bà chỉ hát hai bài, Ko Ko Ri Ko và Qui qu?Ta vu Coco; và khán giả mến giọng ca đã đặt cho bà biệt danh Coco.
    Năm 1910 Chanel khai trương cửa hiệu của riêng mình ở phố Cambon của Paris, bảng hiệu như sau ?Chanel, thợ làm nón". Vài năm sau bà lấy Étienne Balsan, một thanh niên giàu có cho bà một cuộc sống xa hoa nhàn nhã. Tuy nhiên chẳng bao lâu sau Coco đâm chán cuộc sống quá dễ dãi ấy, và khi Boy Capel, bạn thân nhất của Étienne và sau này là người yêu của bà, đồng ý giúp vốn cho tiệm nón của bà ở Paris, bà đã lập tức nhận lời.
    Nổi tiếng với nghề làm nón, bà bước ngay sang nghề cắt may với tác phẩm đầu tay chưa từng có trước đó: đồ thể thao dành cho phái nữ. Bà mặc một cái áo khoác ngoài bằng len của một ngư dân và một cái váy dài rũ xuống rồi đi qua đi lại trên bãi tắm. Thời ấy quần áo đan là không hợp mốt.
    Năm 1913 bà mở hiệu may đầu tiên ở Deauville và cho ra đời thời trang Chanel vừa đơn giản, tiện dụng lại thanh lịch và đã sớm thu hút được lượng khách trung thành.
    Chiến tranh bùng nổ năm 1914, nữ giới cần bộ y phục thích ứng với hoàn cảnh mới, và thế là kiểu áo may rộng không cần nịt vú của Chanel là một giải pháp lý tưởng.
    Hai năm sau bà tung ra mốt áo chui cổ, thiết kế một kiểu áo khoác ngoài không đai lưng, không họa tiết với những đường cắt vuông vức đầy nam tính để che giấu ngực và hông. Bà còn sáng tạo ra ?oáo sơ mi duyên dáng?được nhiệt liệt đón nhận. Sau khi Paul Poiret, nhà cắt may lớn đầu thế kỷ, nâng gấu áo lên khỏi mặt đất, bà đã nâng thêm một bước nữa lên khỏi mắt cá chân. Thế là phụ nữ đổ xô đến những cửa hàng của Chanel, và Chanel là thời trang.
    Một buổi tối bà đến rạp Opéra của Paris trong mái tóc cắt ngắn, và theo truyền thuyết thì sau đó có 35.000 mỹ viện ra đời ở Pháp. Bà may giày mũi tròn, và mọi phụ nữ đều quẳng đi đôi giày mũi nhọn ba dây. Bà đeo ngọc trai lên áo len, và mọi phụ nữ đều đeo ngọc. Bà thử đủ trò, kể cả chường mặt ra nắng trời vào cái thời mà nước da rám nắng được xem là quê mùa. Với óc sáng tạo, bà khởi xướng ra rất nhiều thời trang: thắt lưng xệ, quần tây cho phái nữ, Pyjama bãi tắm, áo dài đen mà người Mỹ gọi là ?oModel. T Ford của Chanel?, váy xếp nếp, áo mưa, áo khoác đính nút vàng, bộ quần áo vải tweed, nữ trang cài áo, chuỗi ngọc trai, túi khoác vai, túi xách chần bông có quai xích vàng, giày cao gót màu beige mũi đen, ruban cột tóc, và bộ y phục Chanel nổi tiếng trên toàn thế giới.
    Chỉ còn thiếu có nước hoa, và cái đầu sáng tạo của Chanel không bỏ qua điều đó. Coco thường xuyên mượn lời của bạn bà là Pau Valéry ?ophụ nữ mà không có nước hoa là không có tương lai?. Bà không muốn mọi người dùng thứ phấn vô duyên thơm mùi hoa tím. Thế là bà nhờ đến Ernest Beaux, nhà pha chế nước hoa lớn nhất lúc bấy giờ, người ta không ngần ngại sử dụng chất tổng hợp aldehyde có mùi hương cực kỳ mạnh mà lúc bấy giờ chỉ được người ta dùng hàm lượng rất nhỏ. Pha chung với những hương tự nhiên khác, thế là ra đời nước hoa số 5, tiền thân của tất cả nước hoa thuộc nhánh Aldehidic Floral của dòng họ hoa. Nó không chỉ nổi tiếng ở Pháp, và sau khi Paris được giải phóng, người lính Mỹ nào cũng xếp hàng đến tận cuối phố để chờ mua một lọ số 5 mang về nước. Khi các phóng viên hỏi Marilyn Monroe thích xức nước hoa gì lúc đi ngủ, nàng đã thì thầm ?o vài giọt số 5?. Sau khi Catherine Deneuve và Carole Bouquet dùng số 5,thì nóđã trở nên bất tử, là biểu tượng truyền thuyết của thời đại chúng ta. Sau số 5 là số 22, Cuir de Russie, Gardena và Bois des Iles. Tất cả nước hoa này sau đó đã được ?ocái mũi? của nhà Chanel là Jacques Polge cải biên lại năm 1983. Rồi sau đến nước hoa Cristalle, nước hoa số 19 (ngày sinh cua Chanel), nước hoa Pour Monsieur, nước hoa Antaeus. Năm 1984 Polge lại làm mọi người thán phục với nước hoa Coco có mùi cay nồng để lại dấu ấn lâu dài trong ngành nước hoa.
    Năm 1990 nhà Chanel lại tung ra nước hoa Égoiste dành cho đàn ông với mùi gỗ đàn hương của Ấn Độ, bản thân nước hoa đã đôc đáo mà cả chiến dịch quảng cáo của Gonde cũng không kém phần độc đáo.
    Năm 1996 ra đời nước hoa Allure là sản phẩm mới nhất của nhà Chanel. Khi thế chiến thứ hai bùng nổ, Chanel đóng cửa hiệu cắt may và chỉ khai trương lại 15 năm sau, lúc ấy thời trang ?oNew Look? của nhà Doir đã làm cuộc cách mạng về thời trang rồi. Chanel nhanh chóng lấy lại sự thành công và vẫn còn mãi thành công. Có thể nhà văn Paul Morand, bạn của Coco, đã nhận ra bí quyết thành công của bà khi ông mô tả bà có ?ocái khát khao trả thù mãnh liệt đã làm nên những cuộc cách mạng?.
  6. FUCKU

    FUCKU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    xời, bạn này đúng là mê nước hoa. thực ra topic này mở ra vài lần rồi, buôn chán chê rồi cũng thôi, thế nên thực ra có nhiều người có sở thích giống assari lắm, như tôi đây là ví dụ, hìhì.
    Dùng nước hoa đúng là phải biết cách, có điều mỗi người có 1 quy định cách dùng khác nhau. tôi cũng tuân thủ đúng quy tắc dùng nước hoa theo mùa như bạn này nói. Nhưng có người nói là, nên dùng chuyên 1 lọ, hết rồi hãy thay mùi khác, để người khác ngửi là biết ngay mình là ai. Tui thì ko làm thế được vì 1 tuần có 7 ngày, nếu mỗi ngày 1 áo thì tôi dùng 7 mùi khác nhau, hehe
    hờ, hồi trước thì tui khoái mấy mùi kiểu như tommy girl, nhưng bây giờ lại thích của burberry, versarces, Nina ricci, Aquadi G (nam) và mùi Ck truth for men....già rùi à?
  7. chance_chanel_83

    chance_chanel_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng thích nước hoa , mà loại tớ thích nhất là CHANCE ( trong nick của tớ ý ) . Ngày trước tớ khoái mua nhiều về trưng cho sướng , nhưng khi đã có nhiều rồi thì tinh thần lại trầm hẳn . Bây giờ tớ giải tán hết mấy lọ tầm tầm , chỉ giữ lại những lọ tớ đặc biệt thích và mùi hay hay thôi . VD : Incanto dream , Chance , Salvador Dali Dalissime , Ralph Lauren Blue .
    Nói về thói quen dùng và chọn nước hoa , đúng là có những người chọn nước hoa theo kiểu mùi nồng nặc với mong muốn những người cách xa mình cả km cũng phải ngửi thấy . Tớ ko hoc cô Đoàn Hương nhưng lại là cựu học sinh của cô Đoàn Bảo ( chị gái cô Đoàn Hương ) , nếu nói là từ mùi nước hoa có thể suy ra người dùng đó có tính cách như nào thì cũng có phần đúng . Vì người lịch sự , có văn hoá sẽ ko khiến mọi người phải phiền lòng vì mùi nước hoa của mình và ngược lại .
    Cái nguyên lý đấy thì áp dụng được 1 tí ti cho mấy bà tây thôi vì 10 bà tây tớ gặp thì đến 8 người là nước hoa nồng sặc . KO trách họ được khi mà mùi tự nhiên cơ thể của họ ko được thơm tho cho lắm . Có lẽ đấy là lý do tại sao nghành công nghẹ hương thơm lại phát triển mạnh ở phương tây
  8. Assari

    Assari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Hì, thế mà tớ không biết.Cũng tham gia trang này từ lâu rồi, nhưng TTVN dạo này rùa quá, ít vào.Thôi đã mở ra thì buôn nốt nhé.Có một thời gian tớ cũng sưu tập những lọ nước hoa be bé, nhưng sau một thời gian bị mất một số đâm lười mua lại. Tó thích những mùi hơi già già, cổ điển một chút.Hôm kia có chuyện buồn, đi lang thang định mua lọ Green Tea mà đứa em gái nhảy dựng lên:mùi già quá chị ơi.Có lẽ mình già thật
    Tớ có một lọ Dior me not me, người ấy tặng. Tớ và người ta đang ở xa nhau, mỗi khi tớ nhớ người ta tớ lại dùng lọ đây. Khi người ta tặng tớ lọ nưóc hoa này, tớ bảo từ giờ trong tủ nước hoa của tớ luôn luôn có Dior me not me. Mỗi lọ nước hoa với tớ lại có một kỷ niệm gì đấy.GIờ đây lọ Dior với tó là một kỷ niệm buồn, rất buồn.
  9. Assari

    Assari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    dead_skull ui, tớ post tiếp bài sưu tập về Tommy hilfiger nhéNước hoa yêu thích ngày xưa của ấy đúng không?
    Thomas Jacob Hilfiger sinh năm 1951, ông sinh ra và lớn lên tại thành phố nhỏ Elmira (New York, Mỹ) trong một gia đình có 9 người con và theo đạo Thiên chúa giáo.
    Từ khi còn ít tuổi, Hilfiger đã nhận ra được con đường theo đuổi nghệ thuật của mình, đó chính là thời trang. Năm 18 tuổi, khi tất cả các bạn đồng lứa chuẩn bị bước vào đại học thì Hilfiger đã bắt đầu theo đuổi giấc mơ đó. Luôn hướng tới mục tiêu "Cho mọi người" (đây cũng chính là lý tưởng Hilfiger theo đuổi trong suốt quãng đời hoạt động kinh doanh cũng như nghệ thuật).
    Ông đã có bước xâm nhập đầu tiên vào ngành thời trang như một người cung cấp hàng hóa hippy cho giới trẻ New York năm 1969.
    Ngày nay, sự phát triển của ?ođế chế thời trang? Hilfger được thêm vào bởi sự có mặt của nước hoa và lợi ích phụ từ việc kinh doanh buôn bán (hơn 400triệu đô-la) mỗi năm). Trong lúc ấy ông cũng nổi tiếng vì đã sử dụng phần lớn thới gian rảnh của ông kể cả sinh nhật lần thứ 50 vào tháng 3/2001-và tiền bạc vào vùng biển Caribê.
    Một vài sản phẩm tiêu biểu của Tommy:
    Freedom for him-Freedom for her- Hilfiger Athletics- T for Him-T for Her-Tommy-Tommy Girl-Tommy Jeans for him-Tommy Jeans for her-Tommy Summer 2005 for him- Tommy Summer 2005 for her-Tommy Summer 2004 for him-Tommy Summer 2004 for her-True Star
  10. spring_ecstasy

    spring_ecstasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    oại, mình cũng thích nước hoa lắm, nhưng thích nó trước hết là phải cái lọ đẹp rồi mới đến mùi, chả hiểu sao lại thế cả, thiích nhất KENZO có hình hoa poopy đỏ, cả 2 lọ màu đỏ và không màu đều đẹp xế, thực ra vì ko dùng mấy , nên thích lọ đẹp để ngắm

Chia sẻ trang này