Nuoc hoa và đàn ông ! Truớc hết, đàn ông nên xài nước hoa, Thuyền muốn nhấn mạnh . Không chỉ làm quyến rũ phái nữ mà còn giúp cho các đồng nghiệp của mình thích và impress (ấn tượng) với mình hơn . Tuy nhiên, cần phải biết cách xài . Nếu không, bạn có thể bị lầm lộn với đám bóng lại cái ! Chi? nên xức 1 tí xíu vào sau 2 mang tai của mình và nơi cổ tay mà thôi . Nước hoa hiệu bao giờ tốt hơn nước hoa mà chả ai biết đến . Thơm lâu, không thay mùi, và không làm da mình dị ứng . Cần phải có tối thiểu 3 loại khác nhau nhưng cùng một hiệu . Loại thứ nhất có mùi nhẹ nhàng phảng phất , dùng khi buổi sáng trước khi đi làm . Bước vô thang máy, mùi nước hoa nhẹ nhàng của bạn sẽ giúp bạn thấy tự tin hơn đó ... Loại thứ 2 có mùi thơm mạnh hơn một bực, bạn dùng xài vào buổi tối khi đi ra ngoài ăn hoặc đi chơi với bạn . Recommend là xài cùng một hiệu với loại thứ 1 . Loại thứ 3, make sure là loại specifically designed để đi dạ hội dạ vũ party á ! hihih Cái loại này, quan trọng là chỉ để di dạ hội party, vì họ test loại này trên ... mùi mồ hôi của đàn ông . Tất nhiên là khi đi dạ hội, bạn sẽ nhảy tưng bừng, môi hôi bạn sẽ ra, và quan trọng là mùi nuoc hoa vẫn còn và van attractive với phái nữ á ! Bản thân của Thuyền . Thuyền thích Boss . Vì vậy, Thuyền có tất cả các loại của Boss . Thuyền mua supply của nó suốt đời luôn . Vì vậy, họ thường xuyen gửi product của họ lại nhà Thuyền ... Đỡ mắc công phải theo dõi và phải đi mua . Tuy nhiên, Thuyền cũng collect đủ loại nuoc hoa đàn ông của Phap nữa . hihih Hình như, mỗi một khoảng tuổi, cái sở thích về mùi nước hoa của mình cũng thay đổi theo . Mỗi lần đi công tác, Thuyền lại công về một lọ là lạ, mua duty free đó ! Có một lần, tinh nghịch, Thuyền trộn các loại nước hoa lại với nhau, đi dating với một cô bạn chuyên bán mỹ phẩm ngoài mall . hihih Cô ta đành chịu thua không biết Thuyền xài nước hoa loại nào . Thuyền cũng tự thú : "Me too . I don''''''''t know . Just don''''''''t remember what and what i mixed them up to wear it just for you ! hihih" (Tạm dịch: anh cũng vậy . Cũng hông biết . Hông nhớ là đã dùng các loại nào hòa chế chỉ cho em thưởng thức đó ! hihihi) Đó mãi mãi chỉ còn là một kỷ niệm nho nhỏ về nước hoa của Thuyền mà thôi .