1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nước mắt cho mình em..........................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi quisu253, 03/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Giờ này chắc mẹ đã ngồi trên tàu................................và tàu chắc đã chuyển bánh...........................mẹ sắp về với bà rồi...............................cách đây 3 tuần....................mình nói chuyện với bà qua điện thoại..................lúc hỏi thăm bà vẫn nói chuyện bình thường.................vậy mà đến lúc mẹ nói chuyện với bà thì bà lại hỏi ai thế.............................Tết năm ngoái...............ông ngoại mất....................bác lo cho sức khỏe của mẹ mà giấu chuyện............ông mất từ 3h chiều mà 6h tối mẹ gọi điện hỏi thăm thì bác lại bảo ông khỏe rồi, đã ăn được rồi.......mẹ vui hơn.........10h đêm anh Tùng gọi điện cho ba.................. nhìn thái độ của ba, mẹ ngẹn ngào ông đi bao giờ......................ba không nói gì chỉ lẳng lặng thắp nhang cho ông..........mẹ khóc nhiều........thương ông ngoại lắm...................ông bị đau mà nằm chờ mẹ và các cháu ở xa về gặp mặt lần cuối................................cuối cùng lại không gặp được.........................Tết ấy trời lạnh lắm................mẹ làm sao mà chịu được thời tiết ấy........................lúc ông bệnh nặng hơn................mẹ đã bảo hai mẹ con ra xem có vé máy bay nào trả lại................hai mẹ con về......................nhưng ba nói ra đấy không ai rõ bệnh của mẹ.....................trời lạnh như thế, không ai biết đường mà chăm sóc mẹ...................................mẹ chỉ còn biết khóc............................Tết...............một cái Tết buồn........................ban thờ có thêm hình của ông ngoại.............................mẹ nuốt nỗi đau vào lòng mà đón Tết với gia đình....................nhưng mình biết trong lòng mẹ là sự dày vò.............hối hận vì không về gặp ông lần cuối.........................lần này, bà ngoại cũng đang bệnh nặng......................ba đang bận làm xa...............mẹ về một mình.............................mẹ ngồi trên tàu sẽ khóc nhiều lắm...............................................mình không được gặp bà...............sẽ còn được gặp bà lần nào nữa không........................................bà ơi..............mong bà sẽ qua khỏi......................bà chờ con Tết này nhé......................con sẽ về............................................
    Được quisu253 sửa chữa / chuyển vào 19:42 ngày 03/06/2009
  2. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    ............................bụng rỗng không..........................đi uống cafe vào.....................say cafe..............đầu cứ quay quay..........................gật lên gật xuống.............................xót ruột quá........................................hừ hừ.........................................................................................................................
  3. mua_lang_thang

    mua_lang_thang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    chị cũng làm một cốc đây....!
  4. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Sáng mua 5k cốc đen đá mang lên phòng, uống xong thì cũng ngang ngang bụng (trước đó ăn sáng 12k xôi - chỗ này thật lạ, xôi đắt dã man, cafe thì k đắt), sáng h toàn chơi vì các sếp đi vắng hết, chiều lại căng mắt lên mà làm thôi
    Tuổi trẻ, con người ta hay làm những việc không tốt và dại dột, rồi sau này nhìn lại sẽ thấy thật buồn cười, hoặc hối hận.
    Cả phòng đang hào hứng ngắm nghía các bảng điện tử, sôi nổi bàn tàn các thông tin mua bán, chia cổ tức, ... Mình thì im lặng. Tiếc quá...
    [sigh]Một thời thổ tả...[/sigh]
  5. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    eo..................12k xôi em mua được 3 gói to đùng..................ăn được 3 buổi.....................há há.............................................................ở đâu mà mắc zị.................................................hời....................................
  6. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Ở...
    Thôi k nói đâu, dìm hàng tý chứ
    Nhưng chỗ anh cách chỗ em khoảng ~ 1650km đấy
    Đừng buồn khi nghe con số này nhé
  7. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    đau dạ dày từ trưa đến h.........................hừ hừ..............................
    1650km có là bao........................đi tàu mất 2 ngày 2 đêm.....................ngồi máy bay 1h là ra đến nơi mừ.........................èo éo eo.....................................
  8. mua_lang_thang

    mua_lang_thang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    đau dạ dày thì đừng uống cphê....!
    đùng có bùn bùn....!
    đừng suy suy nghĩ nghĩ...!
    chị đi làm một cốc nữa đấy.....!
    keke....!
  9. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    eo ơi........................đừng có nhắc................em thèm.....................sáng nay, em uống gói cuối cùng rồi....................................
  10. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    vừa nhắn tin cho nhỏ bạn....................không nói nhiều....................chỉ nói những điều cần thiết......................................dù sao mình cũng có một phần lỗi...............................cũng đã 23 tuổi..................đến lúc nên hành động như một người trưởng thành........................có lỗi thì nhận..............và nên thẳng thắn với nhau................................dù sao cũng là bạn...................cuối cùng thì cũng chỉ là một là ra đi..................hai là tiếp tục sống cùng nhau..........................dù là chuyện gì xảy ra thì cách tốt nhất là đối diện với sai lầm của mình và nói chuyện........................................
    thanh thản..............................................................................................................

Chia sẻ trang này