1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nước mắt cho mình em..........................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi quisu253, 03/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mua_lang_thang

    mua_lang_thang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    ke ke......!
    sao mà giống chị thế....!
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    hít nhưng mờ e đi ngụ đêy...bùn ngụ rùi...thức khuya mama lên mắng đếy...
  3. mua_lang_thang

    mua_lang_thang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    cứ bảo là con đang ôn thi............!
    không thì............!
    ............!
  4. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ chờ anh về
    http://www.youtube.com/watch?v=2G6NFzwaCO4
    Từng câu hát dịu dàng
    nhẹ ru vào giấc mơ êm đềm
    Ngàn vì sao đêm lung linh
    tựa như cùng múa vờn quanh
    Kề đôi vai bên anh,
    ngất ngây trong đôi tay ấm nồng
    Ôm tình yêu bao đam mê,
    nguyện muôn đời không hề xa lìa
    Kìa ánh mắt tuyệt vời
    tựa muôn ngàn ánh sao trên trời
    Hòa cùng vầng trăng đêm
    lung linh bừng lên tỏa sáng mọi nơi
    Lời yêu thương hôm nay
    đã trao cho riêng em suốt đời
    Cho đau buồn hôm qua phai tàn theo gió
    Tình mình nguyện mãi luôn không xa rời
    như trời mây bên nhau
    Một ngọn lửa ấm soi đường
    cho ta vượt qua đêm thâu
    Mong sao luôn có nhau trong đời
    Như muôn tia nắng trên khung trời
    Cho ân tình đôi ta luôn rực sáng rạng ngời
    Tựa một vầng thái dương
    đang mong chờ đêm thâu dần trôi qua mau
    Hẹn một bình minh mang bao hơi ấm
    chứa chan tình yêu thâm sâu
    Mong sao luôn có nhau không rời
    Xua tan bao giá băng trong đời
    Xin dâng tình yêu thương
    Cho dù muôn kiếp sau.
  5. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    lời hát nhẹ nhàng, tha thiết nhỉ.................em đã thích ngay từ lần đầu được nghe................................5 năm rồi đấy.....................................hèm...................
    Được quisu253 sửa chữa / chuyển vào 19:50 ngày 06/06/2009
  6. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    ...xin em hiểu dùm đời anh...
    ...Lênh đênh kiếp phong trần...
    ...Nổi trôi theo ngày tháng...
    ...Anh đâu có j`...
    ...Anh đâu có j`...
    ...Ngoài hai bàn tay trắng...
    ...Đành để buồn cho e...
    he he he bài ni mới hay nè chị...
  7. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    nhưng vẫn chưa hay bằng chuyện ngày xửa ngày xưa chiều nay =))
  8. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    đang nghe Bèo Dạt Mây Trôi...trẻ kon trật tự cho ng nhớn thư giãn...nghe cọ xòe ô che nắng chợt nhớ mình lớn tự khi nao...
  9. bluetear89

    bluetear89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    có đc ko?có đc ko? mình biết mà khi đến cái đích gần như cuối cùng thì sao lại còn khó khăn vô vàn thế này hả ông trời ơi.
    đã nói chuyện.đã đến mức thế này ,mình đã phải ngậm để nói rồi.và đúng như những gì mình dự đoán.mọi chuyên lại rối tung lên.mình biết và vẫn nể phục người ta nhưng tại sao ng ta ko hiểu.
    mình đã quyết định rồi.mình sẽ ko dừng lại....vẫn biết cái vô vàn khó khăn nó ở phía trc.nhưng phải nghĩ đến những lúc đắng cay,những lúc đạp xe dưới trời mưa mà đi tiếp.nhất định phải đi.phải thành công.vì như thế nó mới xứng đáng với bao tâm huyết mà mình đã bỏ ra
    nghe rõ chưa?ko đc phép dừng lại...........................................
  10. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    ơ hơ...................you là who?....................................ẹc ẹc.....................ừ...........cuộc đời vốn lắm thăng trầm.....................................có quyết tâm là được rồi..........................cố lên...............ây da ây da..........................CỐ LÊN...........................................

Chia sẻ trang này