1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nước mắt con trai... khi nào thì được 6_^

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoakhongtim, 08/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ly_kva

    ly_kva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Theo tớ thì con trai chỉ khóc khi ...thái hành thui
  2. Anthony_Nguyen

    Anthony_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Ôi con trai cũng là người mà, sao lại không được quyền khóc chứ! Chỉ có điều khóc suất phát từ cái gì thôi? Nếu khóc để cầu xin, khóc vì bế tắc thì đúng là không thể chấp nhận được! Nhưng vui cũng có thể khóc được mà, và một số việc "khác" nữa mà con trai có thể khóc mà không phải do anh ta yếu đuối chứ!
    Con trai cần mạnh mẽ chứ không phaỉ khô cứng, vô cảm!
  3. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Tui là con trai, lấy bản thân mình ra trả lời nghe
    - Khi ba tui mất, tui biết được tin, chạy xe về nhà, trên đường về có mưa, có gió và có nước mắt, tất cả theo gió bay đi....Khi thấy ba nằm bình yên như ngủ, thấy các chị khóc, dù cố gắng kềm chế nhưng nước mắt cứ rơi...
    - Khi cảm nhận được nổi đau của mẹ, ôm bà vào lòng, để trên vai cho bà khóc, nước lưng tròng mắt, khi mẹ ngủ, đi ra ngoài nước mắt rơi xuống má....
    - Khi biết mình vô tâm, chị đau yếu, bệnh tật nhưng chẳng để ý, quan tâm lo lắng...chui vào nhà cầu ngòi khóc và tự sĩ vả mình, hứa với lòng phải tốt hơn nữa.....
    - Khi chạy xe ngoài trời, chợt nhớ ba da diết, nghĩ về những kĩ niệm thuở ấu thơ, không khóc nhưng nước mắt rơi, và rồi theo gió bay đi..
    - Khi đầu nhức như búa bổ, chóng mặt, chẳng một ai xung quanh, chẳng nhấc chân lên nổi, nằm một mình giữa bóng đêm, cảm thấy cô đơn, lẻ loi quá chợt cười nhưng nước mắt rơi...
    - Khi biết mình muốn cho tất cả, nhưng người ta chẳng nhận, bình thản về nhà, đêm về khi còn một mình chợt đau buốt con tim, nước mắt lưng tròng nhưng vội nuốt trở vào tim...
    Con trai khóc chẳng ra tiếng, không thành lời chỉ khóc khi có một mình, nước mắt chỉ chực chào ra rồi lại cố nuốt ngược trở vào...vì vậy mấy ai biết được con trai cũng khóc và khóc ở đâu, khóc lúc nào.
    Được tuongtukhach sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 14/05/2005
  4. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiểu nhầm ý mình rồi, mình đâu có nói là mcon trai thì không được khóc? Chỉ có điều là cá nhân mình không muốn thấy họ khóc, vì lý do tại sao thì mình đã nói rồi "vì không muốn thấy họ buồn, hoặc yếu đuối" Chứ mình không áp đặt gì cả .
    Thân
  5. Anthony_Nguyen

    Anthony_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có ý gì đâu, mình chỉ không đồng ý việc khóc và yếu đuối thôi! Cuộc đời mà, phải có vui, có buồn chứ. Đâu phải ai cũng luôn sống trong hạnh phúc, sung sướng đâu!

Chia sẻ trang này