1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nước mắt con trai !!!!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi Mr.Rain, 07/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Nước mắt con trai !!!!

    Mọi người nghĩ sao đây ????

    Con trai cũng là con người, cũng phải có lúc rơi lệ chứ. Chỉ có điều CT hiếm khi khóc trước mặt người khác. Một thằng con trai chỉ rơi lệ trước mặt người mà nó thực sự tin tưởng, có địa vị lớn trong lòng nó mà thôi.




    Bần cư toạ thị vô nhân mục.

    Phú tại sơn lâm hữu khách tầm.
  2. Britney_Spears_007

    Britney_Spears_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2001
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Nhầm!!!!!
    khi anh ngáp (ngáp ngủ í) trước bàn dân thiên hạ
    => lệ anh vẫn rơi nhưng lòng anh có rầu đâu?
    www.ptcnn.net/nga
  3. Casper86

    Casper86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Ông Mr.Rain dùng 2 từ "khóc" và "rơi lệ" nên bị em Nga phản bác lai đấy thấy chưa. Lần sau dùng 1 từ thôi nhé!

    Casper!!!

    Britney - Queen of TeenPop
  4. AnGeL_EyEs_

    AnGeL_EyEs_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    nước mắt ! hi biệt danh trước kia của mình là " nữ hoàng khóc nhè " nhưng bi giờ mình ít khóc lắm và mình ghét khóc trước mặt mọi người nhất là bòi bói boi ... hichic con trai khóc ư ! mình thực sự thấy rùi ( khi ông mình mất ) hẹ nhưng chưa thấy ku nèo khóc trước mặt girl cả !?
    hẹ giá mà bác CD xuất hiện nhờ nhìn nick Mr CHÁN RỨA
    Dương Scarlet xxx

    AnGeL_EyEs_

    Hitokiri_Rose
  5. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    hihi,mình chỉ mong xuất hiện lúc đó thôi,dù ng` đấy mình có ghét mấy nhưng nhìn ng` ta khóc là tất cả nỗi oán giận tan hết!
    Nhưng chẳng ai thích mình cả nên đành chịu vậy,dù sao như thé này vẫn sướng hơn mua cùm buộc chân nhẩy?
    Con đường nhỏ nhỏ gió xiêu xiêu,
    Lả lả cành hoang nắng trở chiều,
    Buổi ấy lòng ta nghe ý bạn ,
    Lần đầu rung động nỗi thương yêu.
  6. forever_sad

    forever_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    con trai chỉ khóc 2 lần trong đời ,đó là khi cha chết và khi thái hành
    đó chính là 2 lần duy nhất con gái nhìn thấy con trai khóc ,những lần còn lại thì rất hiếm ,chỉ khi con gái trở thành 1 phần tất yếu của cuộc sống con trai thì mới thấy con trai khóc được
    Apollo
  7. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    hi lại câu quen thuộc anh SAD ạ nhưng em nghĩ con trai chẳng ai yêu sâu đậm đến độ phải khóc đâu ?? còn con gái thì khóc lúc nèo cũng được ...có khi lại hay ... em chả muốn như chị D vì em biết số em ko được diễm phúc đấy _ và hình như người em yêu chảbao giờ thiệt lòng với em .. và chả tự nhiên với em được ..chị nhờ !
    Dương Scarlet xxx
    SULK
    I hate you cause you're silly
    How try but you don't know
    That for long I'm so like you
    I will never talk to you
  8. nha_viet

    nha_viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    chả biết các bạn thấy sao nhưng theo tôi thì con trai ko cứng rắn như mọi người nói đâu , họ thật sự còn đáng thươn g hơn cả phái nữ , phái nữ có thể dễ dàng khóc trước mọi người nhưng con trai thì lại khác , họ cũng như con gái thôi , họ cũng có tình cảm và cảm xúc nhưng bên ngoài họ luôn tỏ ra cứng rắn , và chỉ khi họ cong lại một mình , đôíi diện với bản thân họ mới thấy cô đơn và khóc một mình , đó chính là sự cô độc của nguywời con trai .
    Chán chẳng buồn chết
  9. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    nói thế hoá ra con gái thì luôn hạnh phúc à?bác nhầm,chẳng lẽ chỉ có con trai mới cảm nhận được nỗi cô đơn con gái cũng vậy thôi !
  10. nha_viet

    nha_viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    mình ko bảo rằng chỉ con trai mới cô đơn , cảm nhận đuợc mà con gái thi ko .Mình muôn nói rằng đùng nghĩ rằng con trai bên ngoài ko khóc tức là cứng rắn mà thực sự bên trong họ cũng như mọi người thôi .
    Chán chẳng buồn chết

Chia sẻ trang này