1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nước Mắt Đã rơi

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi putinvietnam, 07/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. putinvietnam

    putinvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Nước Mắt Đã rơi

    Lần sau đừng vớ vẩn thế nghe con !
    Ngu thì chết chứ bệnh tật gì



    Được hongbach2000k3 sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 28/02/2003
  2. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Hu hu hu hu hu hu......
    Em ơi là em, sao mấy hôm anh ở trong đó, em vui vẻ lắm cơ mà? sao giờ lại đến nông nỗi này? Ai đã làm em phải khổ? Ai đã làm nước mắt em phải rơi?
    Hãy nói cho anh biết nỗi buồn của em, dẫu không thể làm gì để có thể giúp em vơi đi nỗi buồn! Nhưng anh hứa, sẽ chia sẻ với em mọi điều có thể! Những gì anh đã gặp trong cuộc sống sẽ giúp em được nhiều điều! Hãy tâm sự với anh em nhé? Anh tin là em sẽ vượt qua được nỗi buồn này!
    Thân
    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm!
  3. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Điều bất ngờ vẫn có thể làm con tim nhói đau mà anh ! Cám ơn rất nhiều .

    Sanu&Putin

  4. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Anh Sanu, ai mà anh có vẻ phải vất vả thế hả anh. Admin của chúng ta thất tình ngay trong tết. Điều này làm em buồn lây đấy. Anh có thể tâm sự cùng mọi người mà, nhất là em này. Hãy cởi mở tấm lòng của mình nào anh.
    angel
  5. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em ! cái gì rồi cũng qua , dẫu đau lòng biết mấy , rồi anh sẽ vượt qua thôi !

    Sanu&Putin

  6. lonestar

    lonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    anh Sanu bị ai đá vậy ?
    Tình yêu chưa đến đã vội đi !!!
    Welcome to :
    http://diendankct.svvn.net
  7. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Anh bị đá ah? Ko , Anh chỉ buồn vì người ta ko hiểu anh , và thế là anh quyết định chia tay !

    Có viết cho nhau cả vạn lời
    Rằng thương, rằng nhớ để rồi thôi
    Mai đây trên đường đời vạn nẻo
    Chợt nhớ tên nhau cũng đủ rồi.

  8. Nhocconvuitinh

    Nhocconvuitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Chú Sanu, chị buồn chú 5 phút.
    Hết 5 phút rồi, bây giờ chị mới chửi chú đây.
    TS chú ăn cái gì mà lú lẫn thế? Làm thằng đàn ông phải cho ra cái thằng đàn ông chú ạ. Mới bị vẹo nó từ chối đã khóc tu tu. Chú đã không đủ tài để làm cho nó hiểu chú yêu thương nó, hay nó hiểu nhưng nó lé o thèm để tâm thì chú phải biết rằng chú còn bất tài, võ công của chú chưa thâm hậu, biết để mà luyện công tiếp rồi tìm đứa khác mà chiến, chiến bao giờ được thì thôi. Nhìn chú khóc rưng rức thật chị thấy chẳng ra cái vẹo gì cả.
    Mà chuyện riêng tư tình cảm sướt mướt của chú thì chú pót lên đây làm cái gì? mà có pót thì đăng ký mị a nó cái nick khác cho đỡ ngứa mắt bà con. Mang danh là thằng Admin, "quan trên trông xuống người ta trông vào" Tiếc là chị không đọc bài này sớm để tiện thể chiều nay lúc chú ngồi nhìn chị ăn bánh chưng rán để chị chửi chú offline luôn cả thể cho nó máu. Chú đã biết chú ngu ở đâu chưa??
    Mẹc.
    Thôi chị quang quác ở đây mang tiếng đanh đá cái thân chị ra. Ba hồn bẩy vía chú đang ở đâu thì online nghe chị chửi tiếp nhé.
    nhocconvuitinh@ttvnonline.com. Yêu ANH đến chết. Riêng TIỀN, chết vẫn còn yêu
  9. putinvietnam

    putinvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    hic , chị hai ác wá , em đang thất tình lẫn thất tiền mà chị nặng nhờ thía, chẳng wa , đang buồn em đú một tý , hoc theo anh nico ấy mà , em nhớ trước đây , anh nico cung khóc vì anh ấy yêu cái chị mà hôm chị em mình đến nhà ý , ko những anh ấy khóc mà còn khóc dã man , khóc lăn lộn ấy chứ, thế nên , nước mắt em rơi chỉ là chuyện nhỏ , vì nói chung là vẹocủa em bị em "đá " chứ có phải em bị đá đâu , he he he mà cũng may lúc em ở nhà chị , chị chưa biết , he he ko lại khen em như khen anh nico chị nhỉ?Mà chị đã khen em ah ? thì em lại ko về đc cho ma xem . Em là Admin? chị nhầm to rùi , chỉ Mod thôi , mà chẳng nhẽ họ ko đc khóc ah? Ai mà chả tiếc khi mà mai là 14/2 rồi đấy , he he may wa chị ah , em ko mất tiền wà , đang lúc túng thiếu , hi` ,ko những em may mà cả nico cũng đang mừng húm ở dưới HP chị ah, he he , vè tết lão ấy mất chỉ mấy xịch mừng tuổi mà đã khóc bù lu bù loa lên rồi , còn em đây , mấy cả một nhà tù sung sướng , tiếc lắm chứ , Thế em hỏi chị , ngày mai ai tăng chị Socola ko? hay lại bắt anh Tuấn chạy đi mua , hay chị tự đi mua , bảo là mua cho 2 thằng cu , nhưng về lại ăn hết 3/4 mất hả chị . Võ vẽ của em tầm thường lắm ,nên chả tán được ai cho đổ như ôtô chạy tốc độ cao bị tai nạn đâu , he he he , với lại trình độ "chửi" của em cũng ko thể nào bằng chị được , chị học chuyên "ăn" cơ mà ,. hic thảo nào khi em đến nhà chị đang cho thằng cu ăn, mà em lại thấy mấy đĩa bánh chưng rán thơm nức ,chị đánh chén hết , chị mời em ăn thật đấy , hic như mà em ăn vào thì ko biết thế nào nhi? hic , may mà em chưa ăn ,ăn vào thì ở lại làm công trả nợ mất thui , hú vía , em cũng còn vài điều sơ sơ , muốn nói , nhưng mà hết giờ nghỉ mất rùi , thôi để hom khác , chờ chị nhé , đọc xong đừng tức em nhé !

    Có viết cho nhau cả vạn lời
    Rằng thương, rằng nhớ để rồi thôi
    Mai đây trên đường đời vạn nẻo
    Chợt nhớ tên nhau cũng đủ rồi!
  10. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Oạch , chị hai làm gì nặng nhờ thế , em chả nói gì đâu , ai mà chả khổ vì yêu , he he he , nhìn cái title của chị thì biết , miễn bàn nhé , với lại trình độ chửi của em , làm sao bằng chị được ,chị là dân chuyên ăn cơ mừ , thảo nào hôm mình đến nhà , bà chị đang ăn cả mấy đĩa bánh chưng của thằng cu , he he he ,
    Mà cũng có phải có mình em buồn vì yêu đâu , bác nôcô , he , nico nhà ta cũng từng lăn lộn mà khóc vì cái bà mà hôm ở Vinh , chị em mình đến nhà ấy , thấy chưa nào !
    PS : Em chưa bô bô , cái tội của chị ra đâu , đấy , bây giờ ko có thời gian , lúc khác bà chị chờ mà xem nhé, xem xong đừng khóc em lại buồn !

    Có viết cho nhau cả vạn lời
    Rằng thương, rằng nhớ để rồi thôi
    Mai đây trên đường đời vạn nẻo
    Chợt nhớ tên nhau cũng đủ rồi.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này