1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nước mắt đàn ông có bao giờ rơi vì tình yêu hay không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi babyrose, 02/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. babyrose

    babyrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Nước mắt đàn ông có bao giờ rơi vì tình yêu hay không?

    Khi con gái chia tay với con trai họ khóc rất nhiều, và càng khóc nhiều hơn khi người yêu mình phản bội mình... Thế còn con trai họ có khóc khi người yêu họ xa họ hay không? hay không hay là họ tìm đến ngay một tình yêu mới để quên đi tình yêu kia????? Người ta nói rằng không nên khóc vì một người con gái? Thế nhưng nếu người con gái đó là người mà bạn yêu hết mình thì bạn có khóc vì cô ấy hay không? Với tình yêu thì người con trai có bao giờ khóc hay không?

    Em sẽ bên anh đến khi có thể..
  2. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Con trai hay con gái cũng vậy thôi babyrose à ! Tất cả họ đều có nước mắt . Nhưng có lẽ sụ kìm nén tốt hơn con gái nên có thể ít khi nhìn thấy con trai khóc . Cũng như tôi vây nè khi chia tay với bạn gái tôi cũng muốn khóc lắm . Nhưng mà khóc thì được cái gì đâu còn nhiều cái đáng khóc hơn nhiều . Nếu thực sụ không đến được với nhau hẵy làm bạn và quên đi tất cả .
    " Nếu một mai em về tay kẻ khác
    Anh nén lòng cho lệ đắng đừng rơi
    Nếu một mai chúng mình chia hai ngả
    Anh hiểu rằng định mênh phải không em . ?

    Better late than never
  3. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Có thể không khóc nhưng họ cũng đau như con gái vậy,nhưng bề ngoài của họ mạnh mẽ nên mình chưa thấy được thôi :D...Không hiểu mình nghĩ thế có đúng không?
    Moon bright Dark of night Take my wish And set things right.
  4. Mtdviolet

    Mtdviolet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Ban babyygirl oi,chac la ban con tre con qua,con vo tu va ngay tho qua,nen cau hoi cua ban rat "tre con" day,dung gian minh nhe. Dan ong va dan ba,trai hay gai ai cha giong nhau,deu la con nguoi ,deu co trai tim,deu biet yeu ,=> đeu biet khoc,khong khoc truoc mat thi khoc sau lung. Khong khoc vi dau kho,that tinh,thi khoc vi hanh phuc qua doi. Nhung toi nghi rang,tren doi nay bat ky ai cung da tung khoc vi chu "Yeu".
    Vi anh khong khoc bao gio,dau co nghia trong anh tho o...
    J'ai versé une larme dans l'océan,le jour où tu la trouveras je cesserai à t'aimer!
    Je t'aime pour l'éternité!
  5. lavender0707

    lavender0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    hic...chả bít ...nhưng tớ nghĩ khi "đau" vì TY thì ai cũng bị tổn thương cả thôi. Có lẽ ỏ con gái thì sẽ bộc lộ cảm xúc của mình rất rõ là khóc...khóc như chưa bao giờ được khóc và sẽ tìm đến những người bạn của mình được an ủi , chia xẻ...có thể thoải mái nói hết cảm xúc của mình...Còn người con trai...dù có đau khổ thi họ cũng biết cách kiềm chế ...nhiều khi là nuốt nước mắt vào lòng...Để làm gì ư ??? Để chứng tỏ họ là con trai...mà là đàn ông thì không nên ( có thể nói là không được khóc ...nhất là vì một người con gái ) Có lẽ đây là quan niêm phong kiến...Nhưng thực sự, trong TY thì người con gái thường sâu sắc hơn con trai...Khi TY tan vỡ thì ...
    One of life's greatest treasures is the love that binds hearts together in friendship
  6. antuongkhophai

    antuongkhophai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ biết là con nguòi thì bất cú là trai hay gái gì cũng co nuóc mat cả ... nhung nhũng diều hoi trên cũng da roi vào nhiều truòng hop. cho nguòi con trai dáy ,... khi mà minh thât su yêu mot ai dó thì tình chan thât của mình dểu có thể tâm su và thổ lô cùng nguòi yêu của mình ... và cung nguo.c lai ban gai cua ban cung vay .. nhung vi mot li do nao do buoc hai nguoi se chia tay khi hai nguoi deu khong la nguoi gay ra toi thi cả hai deu dau kho va nguoi con trai co the roi nuoc mat truoc mot so chia tay nao ne khi nnguoi con gai sap ve voi mot nguoi nao do ...
  7. tinhlagiacmo

    tinhlagiacmo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Khóc ư, đó là điều 1 thằng đàn ông rất muốn khóc như con gái nhưng sao mà làm dc như vậy. Có câu: khóc sẽ làm nỗi buồn vơi đi, người con gái có thể khóc nhiều, rồi họ sẽ vơi đi nỗi buồn, còn người đàn ông, chỉ biết mượn rượu giải sầu càng thêm sầu mà thôi.
    Sống có gì vui, chết có gì buồn...
    Được tinhlagiacmo sửa chữa / chuyển vào 19:12 ngày 02/06/2003
  8. Agni_Akash

    Agni_Akash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Phải, tôi đã khóc và đã rất buồn. Tôi căm thù sự dối trá..vậy mà

    Các chiến hữu hãy tiến lên. Thánh Allah sẽ soi đường cho chúng ta !
  9. firearrow

    firearrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    khóc ư.hic....trái tim của ai cũng phải có lúc mềm yếu.tôi chính tôi đã từng phải khóc vì tình yêu.nhưng tôi đã tự nhủ thầm rằng thằng đàn ông còn có nhiều việc phải làm và phải làm được huống hồ là quên 1 người con gái.
    thú thực lúc đầu tôi cũng định yêu 1 người con gái khác để đỡ buồn,nhưng tôi không có đủ sự tàn nhẫn đó.
    ước gì tất cả phụ nữ là của anh
  10. khanhuyen

    khanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    big boys don't cry...luat la the roi ma
    LET LOVE LEAD THE WAY

Chia sẻ trang này