1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nước mắt đàn ông có bao giờ rơi vì tình yêu hay không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi babyrose, 02/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trunghieu80vn

    trunghieu80vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Khóc hay không có quan hệ gì cơ chứ...Con trai thường đặt sự nghiệp lên trên....nên nói chung không coi trọng tình yêu như con gái đâu....
    Khi chưa sinh ra ai là ta
    Khi ta sinh ra ta là ai...
    [​IMG]
  2. flextor

    flextor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Khóc à ? mình có lẽ chưa từng khóc vì tình yêu, vì không có gì đáng phải khóc cả, tại sao lại khóc trong khi mình không giữ được tình yêu (chứ không phải tư tưởng phong kiến đâu ). Khi lost love thì mình cũng buồn lắm chứ, nhưng chỉ dừng ở mức buồn thôi (ơn trời!), và những lúc như thế, những đứa bạn thân là những người chia sẻ với mình nỗi buồn đó - thật tuyệt khi có được những người bạn như thế , mình thật hạnh phúc. Nhưng rồi suy nghĩ lại, mình lại thấy vui vì "người ấy" đã dạy mình bài học của sự thất bại .
    Thế giới hòa bình vì không có em
    KerBEros
  3. aladin23

    aladin23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    có !
    khóc trong lòng !
    Live for today..
    and make every moment count.
    Tomorrow will take care of itself
    For soon it will become today..!
  4. readandwrite

    readandwrite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông, con trai có khóc không?
    Có, nhưng khi nào!
    Thường thì đàn ông rất ít khi khóc. Nhưng nếu họ khóc, theo tôi, chỉ khi mà họ cảm thấy cô đơn nhất, trống vắng nhất và khi mà cuộc sống (số phận) đối xử với họ nặng nề.
    Cô đơn, trống vắng mà tôi nói tới ở đây là thiếu thốn về tình cảm, tình cảm gia đình, những người thân, bạn bè. Còn cuộc sống? Ấy là khi họ đã nỗ lực hết mình, với toàn bộ khả năng họ có mà cuộc sống vẫn dửng dưng với họ. Ấy chính là khi đàn ông khóc.
    Tuy những giọt nước mắt của đàn ông không nhiều nhưng khi ấy, trong lòng họ ngập tràn nỗi sót xa cho số phận riêng mình.
    Đàn ông có thể khóc, nhưng chắc không khóc vì chuyện yêu đương! Mọi người có nghĩ thế không?
  5. autumn_wind

    autumn_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Uh! Con trai thì cũng phải khóc chứ! Khi chào đời,việc đầu tiên con người làm là khóc,lúc ấy thì con trai hay con gái đều như nhau cả mà thôi.Cứ cho rằng những người không khóc là những người mạnh mẽ,nhưng khi người ta mất đi một thứ mà mình vô cùng yêu quý thì những người không rơi nước mắt mới chính là những kẻ giả dối.Nước mắt xoá đi nỗi đau chứ không làm người ta trở nên hèn nhát.Làm gì có ai cấm con trai khóc bao giờ đâu
    CUỘC SỐNG ĐẸP NHƯ MỘT GIẤC MƠ,FAN CỦA TRUYỆN CỔ ANĐECXEN
    Được autumn_wind sửa chữa / chuyển vào 21:08 ngày 03/06/2003
  6. jangnguyen

    jangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông nước mắt chảy ngược vào trong ...
    Lúc hứng uống thêm dăm chén rượu
    Khi buồn ngâm láo một câu thơ
  7. Funlove_82

    Funlove_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Khóc à! Nói con trai khóc là hèn ... nhưng thực ra lại không phải vậy? Đứng về góc độ khoa học thì nó làm cho mình đỡ stress hơn đấy nhưng đâu phải bạ đâu cũng khóc các bác nhỉ?
    Khóc vì tình yêu có nhưng chẳng ai biết, khóc không có nghĩa là phải có nước mắt đúng không?
  8. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Ai nói với bạn là con trai không cọi trọng tình yêu như con gái thế hả giời, đừng có suy diễn lung tung thế chứ. Tình yêu đối với cả hai phía đều quan trọng cả. Bạn phấn đấu để có một sự nghiệp thành công rồi để làm gì nữa ạ khi mà bên cạnh bạn không có một tình yêu đích thực?
    Nói chung là khi chia tay, nếu là một tình yêu đích thực mà nay bị mất đi thì tại sao con trai lại không khóc? Riêng tôi thì tôi đã từng khóc khi chia tay với bạn gái. Có gì là không được nào?
    Đời tôi đã xót xa nhiều cũng vì yêu!

    Anh chỉ có một..vạn tình yêu thứ nhất.
    Anh trao em kèm với một lá thư.
    Em không lấy nên tình anh đã chết.
    Tình cho đi ai lấy lại bao giờ.
  9. babyrose

    babyrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Tôi hiểu những gì các bạn nói. Có người thì nói con trai không nên khóc vì tình, có người thì nói con trai lấy sự nghiệp là chính, có người thì lại nói con trai mà khóc thì là hèn?? Vậy tôi thử hỏi các bạn CON TRAI CÓ PHẢI LÀ CON NGƯỜI HAY KHÔNG???? chẳng nhẽ cứ khóc là hèn à??? chằng nhẽ con trai không có tình yêu thật lòng với người con gái hay sao? chẳng nhẽ không có một tình yêu nào làm cho người con trai phải khóc hay sao? Nếu nói như vậy thì quá chúng ta bảo con trai không yêu thật lòng. Mà nếu như các bạn trai có nói là các bạn đã từng khóc về một tình yêu thì có ai nói các bạn là hèn đâu? Đến lúc đó mọi người đều tự hiểu được bạn có một tình yêu chân thành, bạn là một con người biết tôn trọng tình cảm..... Ai mà chẳng có một lần yêu hết mình, nhưng cái quan trọng ở đây là có những người có dám nhận mình đã khóc vì tình hay không? có những người họ luôn quan trọng chữ " SỸ" họ không muốn trong mắt mọi người mình là một con người yếu mềm vì tình. Nhưng quay đi thì cũng phải quay lại, chỉ có những người đó mới hiểu được là mình có khóc vì tình hay không? ?? Khóc vì tình không phải là xấu, cũng không phải là hèn, mà cái chính là nước mắt đó nó đáng được người khác chân trọng........
    Em sẽ bên anh đến khi có thể..
  10. phovang_khongcoem

    phovang_khongcoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    đúng vậy!
    đồng ý với bạn
    nhưng mà tớ thì chưa phải khóc vì điều đó tai chưa yêu mà
    ***Yêu em chân tình
    ***Yêu hết mình
    ***Nhưng chưa có người yêu!hì

Chia sẻ trang này