Nước mắt đàn ông... Ặc! Hôm nay, quyết định làm một cái nick mới, post một chủ đề mới (sến sền sệt) trong một box mới. Mới tí xem sao.. Nick này mới thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Không nhớ, cứ mỗi lần tạo nick mới lại định không cho ai biết. Thế rồi vài hôm lại tí tởn, khoe lung tung... Lần này, hy vọng được lâu lâu, (để xem sao, hừm ). Dù sao cũng chán cái nick kia, tồn tại lâu quá rồi, nhiều người biết quá rồi, đâm ra viết đek thoải mái tí nào, hè hè.. lần này, nhảy vào Tâm sự, chắc sẽ chẳng ma nào tưởng tượng ra nổi teariant là ai đấy ( ).. Mở màn topic, làm một phát ảnh! (còn kể lể, để mai! ) -- kệ tao --- sao? thắc mắc gì? --------- keke -- Được teariant sửa chữa / chuyển vào 00:08 ngày 11/10/2003
Tại sao con người ta cứ thích thay tên đổi họ như một thú vui phù phiếm thế nhỉ, việc đ.. gi` phải thế... Mà chả hiếu sao các cô bé dao này thích dùng từ bựa bằn, hết đ.. rồi lại đ`... , thế là sành địu, là cá tính hả http://http://yatoula.com/gif/lumiere_feu/lumi43.gif
Mot chu de het suc vo vi. Tuong la noi ve dan ong chu ai ngo chang co cai gi goi la hao hung ca. The ma cung post len day duoc. A ma ban gi oi ban ten gi day de minh xem ban co giu kin duoc lau ko vay.hahahahahaha