1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nước mắt kẻ đa tình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi situhocdoi, 27/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Bây h là 64 rùi...thế mà!
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    hự hự đc rồi h em mới có ở HN rồi nè HCM rồi nè( nhưng mà HCM chỉ là học ở đó thui)...HP rồi nè HN2 òy nè...Thái Nguyên òy nè...e hèm chờ mai tỉnh táo em xem kòn đâu ko nữa á...à Hà Đông nữa mới có vậy thôi bác xem kòn tỉnh nào giới thiệu nốt cho em nhớ...hớ hớ có lúc 3 sim 3 sóng onl mà nt vẫn ko có kịp...lúc thi chả thấy cái tin nhắn nào cả...đúng là sông có khúc pro có lúc...
    P/s: có đc tính cả ng thick mình ko nhỉ hị hị thui hok tính nhớ...
    Được situhocdoi sửa chữa / chuyển vào 21:11 ngày 27/04/2009
  3. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    oái roài ơi sĩ tu ơi :) đa tình đào hoa nhắm cũng mệt............ mà sĩ tu đừng bó hẹp trong 64 tỉnh thành vượt biên đi em ơi :)) tặng hoa chúc em vượt biên thành công
    mà em viết thế kia chị nhìn đã ái ngại ko muốn đọc:D
  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    hự hự sáng e đã định e*** lại cho dễ đọc cơ mà ko e*** đc...chắc ttvn lỗi zồi cơ mà chị cố đọc hết đi ná...đọc để hiểu phán xem cảm xúc em dành cho em nào nhiều hơn...thế nhá nhanh nhanh xong phán cho em để buông cần nào...
  5. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Thằng này phởn nhỉ? Có thời gian để ngắm hoa thưởng nguyệt cơ đấy
  6. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    lạy chú,,,nếu tính như chú thì có khi chú yêu cả mấy trăm người mẫu của mấy trăm nước rồi...
    Hâm hệt như tớ,,,
    ,,,,,,,,,,,
    Cơ mà có nhớ bạn Mây ko hả chú.???Thấy Mây nói là bạn thân của chú...
  7. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    cả ngày ko gặp bác mời bác 1 ly đã...thì đôi khi rảnh cũng chả bít làm j` mà bác...hôm nay đi xem bus lại gặp 1 em học Trần phú...xinh thì ko phải là xinh nhưng nhìn nhỏ bé dễ thương lắm ý...mắt thì hồn nhiên nhưng em nghĩ giả nai thui...đành rằng xe bus qua nhanh đằng này các bố ý đõ xe để rút tiền lương thế là lại đc thể ngắm bé ý 1 tý nữa...hứ hứ cuối cùng bị bé phát hiện...pé quay phắt mặt lại và thủ thỉ với đứa bạn...thôi ngắm e chắc đc 5 phút vì vừa hay hết 1 bài hát mà...e hèm lại thấy lạnh ùi mà đêm nay vẫn phải nằm ko...
  8. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    THế em không có việc gì làm à? Em có ở gần Bách Khoa không? Tối mai đi cùng anh, có việc này đảm bảo chú em làm xong ko có tư tưởng đâu mà lãng mạn nữa!
  9. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    hự hự nhớ nó nhất đấy nhưng e chưa kể ra...vì ng cuối cùng là ng wan trọng nhất mờ...cơ mà nó đang zỗi e hay sao ế hi hi chiều nay nghe 1 số ng đồn đại thế...chắc a cay e vụ sáng hum j` (...) nên lúc chiều mệt quá nt bảo nó cho ngủ nhờ mà gần 5h nó mới reply ...lúc đó thì e sắp về ùi...hại e lang thang cả buổi chiều ngoài nét...
  10. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    bác Hồn ơi e học dưới BK đây nhưng mà tối lại mò lên tận đó thì ngại lắm...việc j` ghê ghớm đến mức làm e hết lãng mạn vậy ạ...ko khéo e làm tặng bác bài thơ nữa ý chứ đừng nói là làm e hết lãng mạn...hi hi trừ khi làm cái j` nó có xiền hị hị...

Chia sẻ trang này