1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nước mắt kẻ đa tình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi situhocdoi, 27/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    hí...mod nào nhớ thì gửi mess cho e...xong e bảo đệ e reply cho;))...
  2. mua_lang_thang

    mua_lang_thang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    cung kính............!
    không bàng............!
    tuân lệnh..........!
    không thì..........!
    .................!
  3. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    e cũng nhớ mod lắm mờ...nhớ kạ 1 số ng nữa...có khi học hành chán quá lại ghé lên thăm ý cchứ...
  4. mua_lang_thang

    mua_lang_thang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    chj cũng giống ku..........!
    nhớ lắm...........!
    không thì..........!
    .............!
  5. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    chán nt mà ko thấy reply...chán chờ đợi trong vô vọng...chán...lắm òy...thôi thì....................lại ...................đóng cửa...............trái tim.......................đóng cửa topic.....................sẽ ......................ko nhớ..................ko thương..............................ko mơ mộng..............................sẽ ko buồn..............................ko chán..........................lệ sẽ ko rơi..............................sẽ..................................ko yêu ai cả.......................lòng băng giá......................................sẽ.........................ko nhớ ai cả....................................Hồn tự do...................................
  6. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    Mồm nói nhưng ko làm đc chán mình quá!!! Đa tình cái khỉ j chứ??? qua bao nhiêu đời MTD thì sao chứ? Rốt cuộc vẫn chỉ mỗi e là ng a y nhất...Chỉ có e mới làm a rung động...chỉ có e làm a cmả thấy hạnh phúc...Chỉ bên e a mới thấy yên bình...Chỉ có e mới làm tim a biết đau và chỉ có e mới làm a khóc...Ngay cả khi lí trí của a lên level cao nhất thì nó cũng ko thể nào chiến thắng đc tình cảm a dành cho e...Ko biết đó có phải là sai lầm của a ko nữa! A cũng chẳng hối hận đâu vì ít ra a cũng đã có những giây phút hạnh phúc bên e dù cho 2 ta ko nói lời yêu...dù cho chẳng phải là ny của nhau...Sau gần 2 năm giả vờ thờ ơ giả vờ như ko quan tâm đến e...luôn tránh mặt và nói dối e nhưng a lại luôn dõi theo e...a del blog của e nhưng lại vào blog của bạn rồi sang blog của e để đọc...a del nick e nhưng a lại mở 1 nick khác để thấy e avai,để dõi theo stt của e,tâm trạng của e...a lắng nghe những điều về e từ những ng bạn những người hàng xóm của e...a del cả số đt của e nhưng vẫn mong chờ tn từ e...A là 1 kẻ hay quên nhưng lại luôn nhớ tất cả những ngày mà e ko bao h nhớ hết cả...A luôn giữ nhữg kỉ niệm đó để biết rằng mình đã có quãng thời gian hp bên e!!! Uhm a đã đúng khi làm vậy!!! Sau gần 2 năm đó bỗng dưng a lại có e bên cạnh a dù tình cảm e dnàh cho a ko phải là ty và dù cho a ko phải là ng mà e luôn nhớ đến đầu tiên mỗi lúc e cần!!! A luôn nhường e phần thắng trong tất cả những cuộc tranh cãi dù e là ng đúng hay sai nhưng ai cũng có giới hạn của sự chịu đựng và có lòng tự trọng riêng...Và a cũng vậy...A ko nghĩ chỉ vì 1 chuyện nhỏ như vậy mà e có thể nói với a những điều đó!!! thật sự buồn và thất vọgn về cái tg lai mà a và e đã vẽ lên...E nói:"tuỳ a" và :"a nghĩ sao thì nghĩ" ...đó là cách e tôn trọng ý kiến của a à...Chẳng thể ngủ nổi và chẳng thể để đầu óc mình trống rỗng lúc này đc!!! Chúc e ngủ ngon vậy!!!
  7. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua có chút j đó ko vui ko thoải mái nhưng sau 1 đêm sau 1 giấc ngủ ngắn thì a chả thấy j nữa cả...a thấy rất thoải mái ...E vào và nói :" làm hòa nhé"...a nói:" uhm thế nào cũng đc" ...câu nói đó lại làm e khó chịu...a cũng chả biết nói j lúc đấy cả...a chỉ nói theo cách e đã nói với a tối qua mà thôi! Tự nhiên lí trí của a nó cao thế ( chắc tại ly cafe và chuyệ tình cháo gà đêm qua đây mà) tự nhiên chả muốn nghĩ j ...tự nhiên thấy mình bay bổng 1 cách thoải mái lạ kì...cũng chẳng biết nó là cái j và kéo dài bao lâu nữa...A ko muốn tranh cãi với e về những chuyện nhỏ nhặt như thế này nên tốt nhât bao h tâm trạng của e cũng thoải mái như a thì chúng mình hãy nên nói chuyện! Chúc e tuần mới vui vẻ!!!
  8. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    Suy ra gặm đùi gà vưỡn ngon hơn là bỏng ngô nhờ
    Vui lên em ơi, thả lòng mình ra 1 chút. Nhớ thì cứ nhớ mà kiêu thì ta vẫn fải kiêu. Hỉu không?
    Nhớ bài dâng sao của thầy nhá .
    " em không buồn, em không buồn"
  9. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    hjz sáng sớm ngày ra đã nhận đc cái tin dài hơn 400 kí tự...e trách móc anh rất nhiều...A ko thấy mình thay đổi...a vẫn vậy chỉ có điều e ko phỉa là ng a yêu vậy tại sao e cứ phỉa dằn vặt về chuyện đó chứ...ở địa vị là 1 ng e gái a chỉ có thể quan tâm vừa đủ với e thôi!!! e ko muốn liên lạc với a và cái gia đình nhỏ đó cũng đc...tuỳ e!!! a định lập topic riêng cho e nhưng máy nhà a hỏng (onl nhờ nhà bạn) . Ko biết e có còn theo dõi những topic của a ko nữa nhưng a vẫn viết!!! Chúc e vui và sớm vượt qua đc mọi chuyện.

Chia sẻ trang này