1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nước mắt không biết dối lòng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xuongrong252, 17/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0
    Nước mắt không biết dối lòng...
    Còn tình yêu thì có thể là giả dối phải không anh?...Chẳng cần anh trả lời em cũng có thể hiểu...Xa nhau mà lòng vẫn nhớ, nhớ day dứt, quay quắt đến nghẹn ngào......Mãi xa rồi một hình bóng yêu thương, mãi xa rồi một quãng đời kỉ niệm......Ngày hôm nay em bước đi trên còn đường đầy hoa nắng, thân thương đến từng nụ cười người ban tặng cho nhau....Nhưng đối với em thì lại hoàn toàn xa lạ....Nói nói ,cười cười chỉ để che đậy sự yếu mềm trong em....Anh đã mãi quên còn em thì mãi nhớ....Người ta có thể tìm quên quá khứ bằng cách lãng quên đi tất cả. Còn em chỉ tìm quên anh trong nỗi nhớ, trong từng kỉ niệm.Hihi....Như thế lẽ nào em sẽ quên được anh.....Uh...Em sẽ quên được anh bằng nỗi nhớ của riêng mình, không yếu hèn, không chạy trốn.....Mãi tìm quên anh trong nước mắt nhớ nhung một thủa yêu người.....
    Một chút ngẫu hứng...Điên!

    chi yeu minh anh thoi.

    i miss you
    [​IMG]
    Được nuocbienhp sửa chữa / chuyển vào 10:55 ngày 03/12/2002

Chia sẻ trang này