1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nước mắt như lam thuỷ tinh.

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi bongmai_denhat, 22/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongmai_denhat

    bongmai_denhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Nước mắt như lam thuỷ tinh.


    Nước Mắt Như Lam Thuỷ Tinh

    Sóng gió tan rồi trong đáy mắt
    người yêu. Tĩnh lặng đến không gì
    đổi thay. Tâm sự người đang trẻ
    mà đã an bình hiểu biến suy.










    Bác cỏ dại đâu rồi. Em lang thang qua nhiều diễn đàn nên ít ghé vào đâu cố định mà. Mở một mái lá lụp xụp cạnh đường để bán hàng xén......chưa từng em dám bảo là mình làm thơ hay mình là nhà thơ. Lại càng khó chu toàn chuyện chữ nghĩa.
  2. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Đáng nhẽ mình định out nhưng thấy bạn lại gọi thì vào vậy. Thơ bạn hay hơn mình (có lẽ) nhưng không vì thế mà không nói câu gì.
    1/Tớ chẳng bao giờ thích kiểu một câu toàn viết hoa thế này (có lẽ tớ chưa được update chứ bây giờ lắm người viết sai văn phạm như vậy quá)
    2/Nếu tớ không lầm thì tên bài thơ là :"Nước mắt như lam thủy tinh"? Sao không là thủy tinh xanh cho hay? Tớ rất ghét kiểu lạm dụng Hán Việt thế này. Trừ phi cả Nước Mắt, Như Lam, Thủy Tinh đều là danh từ riêng.
    3/Biết là bạn chơi kiểu cắt dán ở đây nhưng không được hay lắm
    4/Nếu tiêu chí bạn đặt cao vậy thì có lẽ chả ai dám post gì ở đây nữa. Không là nhà thơ hẳn rồi nhưng cái ta viết có là thơ hay không thì cũng nên mơ mộng hoang đường một chút. Chứ cần gì lúc nào cũng phải nói vậy, chẳng lẽ vào đây mộng viết vè? Cứ phải nghĩ là ta vào đây để viết thơ thì mới có hướng phấn đấu chứ?
    5/Sẽ có người khen chê hộ bạn,chúng ta cứ viết đi mà không cần phải trình bày nhiều.
    Thân ái!
  3. bongmai_denhat

    bongmai_denhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác đã ghé qua cái quán rách chuyên buôn chuyện người của em. Lam thuỷ tinh là Lam thuỷ tinh của Truyền kỳ .....em quên ghi từ "hiếm" vào giữa tiêu đề. Em nghĩ cũng mộc mạc thôi, buông dòng cho đúng thì phải chịu mất vần, buông vần cho đúng thì phải chịu mất dòng, đành vậy......
    Cám ơn bác đã ghé thăm !
  4. HuynhHac79

    HuynhHac79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    350 vạn lượng (VLTK ) cho một giọt nước mắt " Lam Thuỷ Tinh"
    :))
  5. nghiemtuc_traodoi

    nghiemtuc_traodoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tình Người Miệt Cửu Long Giang
    Mùa nước nổi ghe chèo qua sóng bạc
    Điên điển bông vàng rợp gió vẫy ai xuôi
    Thân rều củi linh đinh theo dòng Cửu
    Miệt Long giang thăm thẳm mắt em vời
    Sóng vỗ buồn thương vật đổi sao dời
    Sông thiếu ngọt tình qua về biển mặn
    Chín khúc âu lo, cù lao lận đận
    Đêm trăng lên nghe tiếng động sa bồi
    Sông mấy ngã ghe thương hồ lạ lối
    Tiếng rao vang khô khản giọng huê tình
    Mai mốt thương nhau anh về lục tỉnh
    Đứng chống dầm mà ngó mắt em xinh
    Nghiemtuc_Traodoi sản xuất ngày 15/2/22005.HN
    Hình như bỏ đoạn giữa đi thì chuẩn xác hơn về diễn đạt một chút !
    BongMaiBac -> BongMai _ ĐeNhat -> NghiemTuc _ TraoĐoi
    Được nghiemtuc_traodoi sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 24/05/2006
  6. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    4*, có hồi mình ở Sài Gòn ghé hàng ăn nào cũng hỏi bông điên điển nhưng không có, cũng là kẻ khoái ẩm thực mà. Cũng vì hay đọc những tản văn dạng "tản mạn đôi dòng" trên báo "Lao động" ngày xưa thấy các ông/bà ấy "hồi ức binh nhì" về điên điển và so đũa... mà thèm.
  7. nghiemtuc_traodoi

    nghiemtuc_traodoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

    Quên Thì Khỏi Nhớ
    Anh xa em
    Núi dốc........
    ................rừng nghiêng
    Bóng tối lan từ vòm cây kẽ đá
    Như nỗi lòng không thể gọi thành tên
    Mãi mãi là chi ?
    Đắng cay thành ý
    Gió phiêu bạt giữa trời vị kỷ
    Ngạo mạn tiếng cười..........
    ...................................... tự tại nhân sinh

Chia sẻ trang này