1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nước mắt phái yếu !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi howdeep, 17/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Nước mắt phái yếu !!!

    Đang nói chuyện vui vẻ tự nhiên nàng khóc...giật mình 5 giây...ngồi nghĩ 1 phút vẫn không tìm ra nguyện nhân. Tay chân lóng ngóng không biết làm gì, để yên cho nàng khóc một lát, mắt đỏ hoe. Mang cho cái khăn thì cứ sụt sịt, mãi mới nín , nhìn mình cười cười "xin lỗi anh, em vui quá đấy mà ". Trời......làm mình cứ tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm. Nghe nàng nói xong câu ấy thì mình...khóc. Chịu thua chị em, lúc nào cũng khóc được, làm người khác đứng tim !!!

    Chị em cho ý kiến về vấn đề này nhiều nhiều để anh em còn chuẩn bị tinh thần tí đi nhỉ !!! vất vả quá
  2. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Nước mắt giai nhân... Khuynh thành khuynh quốc. haha
    Chuyện thứ nhất:
    Nàng và chàng đi trong công viên. Chàng rụt rè nói chuyện, mãi chẳng nắm tay nàng. Tự nhiên nàng khóc thút thít. Chàng hỏi sao lại khóc. Nàng bảo: "Em thương bà ngoại quá".
    => chuyện có thật, hahah, xảy ra với anh bạn thân của 2006. Ai giải thích hộ xem.
    Chuyện thứ hai:
    Cô gái lấy chồng, sáng hôm sau đến cơ quan ngồi khóc ầm ĩ, thảm thiết quá khiến ai cũng lo lắng gặng hỏi. Một hồi cô gái trả lời: Huhuhu, em mà biết sướng thế thì em đã lấy chồng từ lâu rồi .
    => Sau vụ lăn tăn Yêu hay không Yêu, chàng Howdeep nhà ta đã làm cho nàng khóc rồi, mà lại khóc vì Hạnh phúc mới hay chứ. Xem chừng giống câu chuyện thứ 2 lắm!
  3. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Mình sợ nhất là 2 thứ.Một là hết tiền,hai là nước mắt con gái.Hết tiền thì đúng rồi chả cần phải nói,Nước mắt con gái cũng vậy nhưng mà khóc vào những chuyện đáng để khóc cơ ,chứ còn như : em xm bộ phim HQ này xúc động quá,con mèo nhà em nó..nghẻo,.....thì nghỉ nhé em,lôi thôi còn bị quạt cho ấy chứ.Nước mắt chị em thì thông cảm dc vì là con gái mà,chuyện bình thường nhưng đừng có vớ đâu cũng khóc,gặp một tí chuyện vớ vẩn cũng bỏ ra lít nước mắt để khóc thì....bye nhé em,ta chia tay,anh chào em nhé
  4. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Toàn chuyện khó tin ... mình cứ tưởng chỉ khi đóng kịch trên sân khấu hoặc ngoài quán rượu ... cả nàng và chàng cùng say mới có kiểu khóc khóc cưới cười này hóa ra bác howdeep nhà ta cũng toàn gặp của độc
  5. Rosabella

    Rosabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Con trai còn có lúc khóc nữa là.......[:o)trách chi con gái......... thử yêu cô nào không bao giờ rơi lệ coi, có khi lại sợ ý chứ........thà khóc nhiều khóc liên tục còn hơn.
  6. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Hic..hic...Chop đây là chúa khóc nhè đó. Hễ khóc là có chuyện đó nghe. Mà tại sao gf khóc thì you lại khóc theo...Kì quá đi thôi .
    Có lúc Chop giả vờ khóc nữa đó, những lúc đó ráng rặn khóc, thấy nó nhức đầu gì đâu.
  7. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Không phải khóc theo đâu mà là khi nghe lý do nàng khóc xong thì thấy....buồn cho số phận mình, lỡ yêu mất rồi, từ đây sẽ là những ngày gian khó nên mới khóc đấy thôi.
    Lại còn có chuyện giả vờ khóc nữa hả CHOP BÉO, híc...con gái toàn tính tốt thế này thì anh em cũng...khóc thôi !!!
    Mà hình như CHOP đi tập AIKIDO hả ??? Ở bên ấy cũng có AIKIDO cơ à, học đến đâu rồi ? AIKIDO hay đấy chứ, rất hợp với tự vệ của con gái, tất nhiên là với con trai cũng rất tuyệt. Cố gắng lên nha !!!
  8. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Tại sao lại buồn cho thân phận của mình. Nàng khóc vì vui mà cũng buồn sao. Mà cũng hay ghê, vui cũng khóc và buồn cũng khóc. Chóp đây nhiều lúc đang khóc ngon lành, ai mà chọc Chop thì chắc Chop lấy đồ chop phang đó...Có người còn bảo vừa khóc vừa cười thì...hê hê hê...
    Mà công nhận một điều là mặt mình lúc khóc xấu ghê hen. Nhìn vào kiếng thấy ghê wé, miệng thì méo, mặt thì nhăn, nhìn giống quỷ dạ xoa ghê...
    Vậy mấy you có thích nhìn còn gái khóc không? Có người lại bảo sợ nhìn phái nữ khóc lắm. Vậy lỡ may người yêu đang khóc thì you sẽ dỗ dành ra sao hả mấy boy??? Chắc không để khóc , rống lên, rùi để cho nàng mệt rùi tự đi ngủ chứ...
    Mỗi lần khóc xong, cái mắt Chop sưng lên như mắt heo, xấu quá...
    Nè, nghiêm cấm không gọi Chop béo nữa nhé. Gọi là bụp đó nghen. Ở Sài gòn học Aikido (brown belt), sang đây học Hapkido ( tựa tựa Aikido, nhưng Korean martial art).
    To 2006: Chít gùi, ai đã phá lời hứa hôm qua dzị kìa...vậy là đêm nay chửa phải đêm cuối huh,hê hê hê...Out đây, mai gặp mọi người hen, hê hê hê....
  9. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Học nhiều thứ võ vậy trách gì gặp ai cũng muốn bụp.Mà biết mình khóc xấu vậy mà vẫn khóc hả ??? Không sợ người yêu thấy ghê quá chạy mất sao? Nếu là mình chắc chạy mất tiêu luôn
    Chắc không có ai muốn nhìn con gái khóc đâu, người ta khóc thì thích thú gì đâu mà nhìn chứ. Khi người yêu khóc hả....tay chân thừa thãi, không biết để làm gì, có miệng cũng như không. Nếu khóc vì lý do nào đấy thì sau một lát có thể an ủi vài câu, ôm cô ấy vào lòng vỗ về được chứ mình làm cô ấy khóc thì...chịu, chờ đến lúc khóc chán chê, mệt quá không khóc được nữa thì nói..."anh về đây". Đùa thôi, nếu mình làm cô ấy khóc thì cũng xin lỗi một câu,mằc dù trong đầu có thể nghĩ là mình không có sai, hì...nhưng trong lúc ấy thì cứ xin lỗi một câu đã, chuyện đúng sai thì để khóc xong rồi nói tiếp. Và mang cho nàng cái khăn tay, đấy...nhắc đến chuyện khăn tay, hôm trước nàng khóc mình mang khăn tay ra nàng có vẻ hơi ngạc
    nhiên. Có lẽ không ngờ mình chu đáo đến mức ấy. Mà không cẩn thận nàng cảm động quá lại khóc thêm lần 2 thì hết cả thời gian đi chơi ấy chứ.
    Mà khi con gái khóc thì muốn chàng của mình làm gì cho mình vậy nhỉ ??? chị em trả lời cái đi

Chia sẻ trang này