1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nước mắt rơi, cho tình thật buồn...................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi monitor_vn_2005, 12/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanamdatinh

    hanamdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng cố bình tĩnh rồi, nhưng kô sao bình tĩnh được, mọi việc đối với mình cứ rối tung cả lên, mình giờ làm gì cũng nhớ cô ấy, mình yêu người ta, đâu chỉ có ngày 1 ngày 2 mà có thể đi yêu người khác ngay được, hơn nữa mình cũng có tuổi rồi, đi cưa gái làm sao kô khỏi ngượng.
  2. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Đăng nhầm nick của ông bạn cùng làm mới buồn chứ, đến giờ kô còn biết gì thế này.chắc mình lẩm cẩm mất rồi.
  3. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Xóa .......................
  4. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    hãy cố lên nhé!tôi tin rằng rồi đồng chí sẽ tìm được cho mình một hạnh phúc thật sự!Còn tôi thì cũng gióng bạn!giwò đây nhớ một ngưòi mà ngưòi ta lại thờ ơ!em mong anh hãy hiểu cho em!em sẽ cố gắng tìm anh!hãy chờ em anh nhé!
  5. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    ai cũng cho mình là người đau khổ nhất. Nhưng ít nhất bạn còn hạnh phúc hơn tôi. Tuy bạn không được ở gần người mình yêu nhưng vẫn theo dõi được hạnh phúc , cuộc sống của người con gái đó. Đó đã từng là ước mơ của tôi ......... Mất đi người yêu mới thấy tình cảnh của bạn là mong ước của bao nhiêu người đấy
    Chúc bạn sớm vui
  6. victory123

    victory123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Cơm nhà chú rất ngon cố phát huy chất lượng nhá. Hãy xem mọi chuyện nhẹ nhàng, cố nhé. Chúc vui. Thân.
  7. bazaii

    bazaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Sau này nghĩ lại, chắc bạn sẽ bật cười vì sao mình lại trẻ con như thế .. Đừng quan trọng hoá sự việc như thế , tình cảm là không thể gượng ép được .. cứ vui vẻ mà bước tiếp . Bạn sẽ thấy cuộc sống này còn nhiều điều đáng yêu lắm.
    Chúc vui
  8. ky_uc_buon

    ky_uc_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Những dòng tâm sự này ???????
  9. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    chết cười cái tâm sự của anh chàng này!nhưng dù sao cũng chia buồn cùng với đồng chí!
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Em hok đủ kiên nhẫn đọc hết những bài pác viết em hok thik người con trai như thế dù nhớ, dù đau mình cũng cố gắng sống thật tốt pác ạ! Buồn đau rồi sẽ đc j hay 1 ngày nào đó ta lại thấy tiếc cho những gì ngày hôm nay ...
    Em quan điểm yêu ko hẳn là ở bên nhau, chỉ cần nhìn thấy người ấy khoẻ mạnh, hạnh phúc, thành công là đc rùi. em đã thực hiện đc điều ấy, tuy đôi khi trong lòng nhứ nhối khó chịu lắm

Chia sẻ trang này