1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nước mắt rơi một mình có vị mằn mặn...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi blackstar113, 05/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    24h e xa a...
    lâu lắm rồi a nhỉ, đã lâu lắm rồi, e kô gặp a :|
    e nhớ a, rất nhớ a :)
  2. thitnackho

    thitnackho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Ôi, những mối tình
  3. blackstar113

    blackstar113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em nhớ anh và đã thật lâu rồi em mới khóc to để cho anh nghe thấy, chỉ một lúc sau thôi anh đã xuất hiện bên cạnh em, vòng tay của anh thật ấm, gió lạnh lắm nhưng em chẳng thấy lạnh chút nào. Anh đang ở bên cạnh em, anh cười với em và nói em ngốc, nhìn anh xanh xao lắm đấy nhưng có vẻ khá hơn nhiều rồi, em thấy vui vì điều đó. Mình lại cùng ở bên nhau ngắm hoàng hôn buông xuống, anh nói anh đã sai khi đối xử với em như thế, nhưng nếu 1 ngày nào đó đến em sẽ ra sao? Anh nói em ngốc nhưng chính anh mới ngốc ý, anh ngốc, em chẳng sao hết, em sẽ sống với cuộc sống còn lại của em, em sẽ chẳng sao đâu. Chỉ cần anh cứ là anh như buổi chiều nay, cứ ở bên em ôm em thật chặt như thế, em đủ mạnh mẽ rồi mà. ^^
    Hôm nay em thật sự nhận ra anh ạ, chỉ khi ở bên anh em mới thực sự là em, em mới có thể sống với con người thật của mình. Em yêu anh nhiều lắm đồ ngốc. Sẽ chẳng có ai thay thế được anh ở thế giới của em cả hoặc ít ra là khi anh vẫn còn đang ngự trị rất sâu sắc trong đó. :-*
  4. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    e ốm rồi....e mog có a ở bên những lúc như thế này lắm. nhưng ...
    a mà biết e ốm, a lại lo lắng cho e mất dù rằng...
    e lớn rồi, e tự lo cho mình được...ngay cả khi giờ a kô ở cạnh e, :) , 1 lần nữa "tu me manques et je t''aime"

Chia sẻ trang này