1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nước mắt & Tình yêu của phái mạnh

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vn83, 13/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Không biết người khác thế nào chứ.L nhìn thấy bạn trai mình khóc rùi,lúc ý thấy thương lắm nhưng chẳng biết làm gì cả,mà ghét nhìn anh ấy khóc lắm trông lúc ý anh ấy cứ yếu đuối thế nào ý.May mà cũng chỉ có một hai lần .hi`hi`..
  2. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Không khóc thì lại bảo là trái tim của anh sao "sắt đá" đến vậy.
    Còn nếu khóc lại bảo là yếu đuối. Thế nên khóc ở thời điểm nào và khóc trong bao lâu cũng rất quan trọng đấy.
    Lúc con trai khóc thì cũng giống như các bạn gái thôi, khóc nghẹn ngào không nói lên lời. Những lúc ấy chỉ muốn ôm người yêu của mình vào lòng, chắc lúc ấy sẽ thấy lòng mình thanh thản trở lại và cảm thấy vững tin vì có người luôn luôn ở bên cạnh, sát cánh và chia sẻ cùng mình.
  3. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    .....Đừng nói chi nữa, xin đừng! Người đã quay gót vui cùng ai. Lời hứa mãi suốt kiếp yêu bên nhau không xa rời, nào hay em dối gian câu thề xưa. Giờ nói cũng sẽ chỉ vậy thôi! Trách móc sẽ khiến thêm lòng đau. Níu kéo nữa chi, một mình khóc trong âm thầm, vì nay anh vẫn yêu bóng hình em...........
  4. jack_sparrow_xd

    jack_sparrow_xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    khóc ư tôi đã từng khóc mà chẳng để ai nhìn thấy,chẳng ai biết là khi tôi chia tay em với cái vẻ kiêu ngạo để rồi có những lúc ngồi 1 mình tôi không thể ngờ là tôi đã mất em.hạnh phúc thật ngắn ngủi. kể cũng lạ , hầu như chẳng có điều gì mà tôi lại khóc như thế, kể cả khi tôi truợt đại học năm đầu.thế nhưng rồi tôi đã biến ước mơ của mình thành hiện thực là đỗ đại học và tôi cũng làm được1 điều là đưa em vào dĩ vãng.CHỉ còn là 1 kỉ niệm
  5. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    nước mắt thôi mà đâu có nghĩa là làm cho con người ta trở nên mất đi chút bản lĩnh hay giá trị nào ... có những giọt nước mắt là yếu đuối là nhu nhược khi ta không thể vượt qua được chính mình nhất là trong tình cảm ..có những giọt nước mắt là sự hối hận và muộn màng cho một cái tôi quá cao ngạo mà phải trả giá bằng sự đơn độc của trái tim mình ....nước mắt ...hai từ đó có khi không có trong từ điển của một số người nhưng ....
    Khi một người đàn ông cry.... đó chính là lúc có thể thấy được con người thực sự đằng sau tất cả những cứng rắn và...và nếu một người đàn ông khóc là một người đàn ông có đủ những đâu thương mất mát để mang lại hạnh phúc thực sự cho người yêu thương vì khi những giọt nước biết lăn dài trên sự trải nghiệm sẽ là khi người đàn ông có đủ mạnh mẽ để không chỉ lau khô nước mắt của người mình yêu và có thể cùng đau nỗi đau của nhau ...vậy đó chẳng phải là thiên đường tình yêu sao ????????
  6. TongHoAnh

    TongHoAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ ước sao thực tế lúc nào cũng như bài của bác.
  7. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Không biết khi yêu rồi nhìn người yêu khóc thì thế nào. Còn em sợ nhất là bị mang nước mắt ra tỏ tình. Lúc đó em chỉ muốn chạy thật xa , thật xa không bao giờ nhìn thấy người đó nữa. Thế mà đã trải qua rồi, giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ. Em không nói là phái mạnh thì không được thể hiện tình cảm và cảm xúc nhưng mà tuỳ từng người, tuỳ nơi và tuỳ chỗ thôi. Nếu em mà có người yêu, người yêu mà khóc trước mặt em thì em cũng ôm và khóc theo quá.
  8. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    anh cùfng tư?ng khòc, tĂi cùfng thẮy anh mĂ?m yẮu và? nhò? bè biẮt bao, thẮy thương anh nhưng cùfng cà?m thẮy tì?nh cà?m cù?a anh mẶt càch sĂu sf́c hơn. RĂ?i nhưfng lùc giẶn, càfi nhau hof̣c cò lĂfi.......lài nghìf 'Ắn nhưfng giòt nước mf́t 'ò mà? 'au 'ớn.
    em vĂfn sợ anh à?, sợ bơ?i vì? ta cò?n quà trè?.........
  9. thanhrua_g10

    thanhrua_g10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0

    Hãy khóc thật thoải mái khi chúng ta muốn khóc, nưóc mắt của đàn ông thật sự có sứ thuyết phục đối với con gái ,nhưng có tác hại không ít đâu.Bạn có thể thấy được bạn gái của bạn thương bạn nhưng bạn có muốn tình thương không?
    trong tình yêu có 50% tình thương. bạn đùng để phần trăm tình thương vươt qua tình yêu nhé. Như vậy sẽ không tồn tại tình yêu đâu. Con trai mạnh mẽ lên hãy biết giấu đi cảm xúc của mình đừng nhỏ những giọt nước mắt vô nghĩa đối với người bạn thương yêu nhất.Vì ở con gái họ chỉ thích bạn là chỗ dựa vững vàng cho họ mà thôi, nếu không họ sẽ phải tự nghĩ rằng không trông chờ gì được ở chính bạn .Và dàn bạn sẽ là cái bóng của chính bạn đấy. THÂN ÁI
  10. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    chắc mỗi người nhìn thấy một giọt nước mắt khác nhau nên mới thế .....nên thôi miễn bàn luận về chuyện này tốt nhất là đừng khóc

Chia sẻ trang này