1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nước mắt trong bốn biển .

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi danong2012, 20/06/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. danong2012

    danong2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]Kính chào quý bạn đọc !
    Tôi là 1 người đàn ông vừa tròn 30t , có vợ( Cô ấy năm nay 31 tuổi ) năm 2007 và có con năm 2009 . Chúng tôi ly hôn năm 2010 và cô ấy dành quyền nuôi con . Tôi chu cấp 1 tháng 2 triệu và 1 tuần đến thăm bé 2 lần .
    Tôi là một công nhân viên chức nhà nước , lương chi khoang 5 triệu một tháng . Tôi ở với cha mẹ già ngoài 70 tuổi . Cô ấy làm ở 1 công ty nước ngoài , lương cung duoc tầm 7 triệu . Cô ấy hiện tại sống tại nhà mẹ ruột cùng với gì , chị và 1 người anh họ . Tôi và cô ấy nếu có cơ hội vẫn gặp nhau như những người bạn . Có những chuyện khó khăn trong cuộc sống chúng tôi vẫn chia sẽ . Thời gian gần đây trong 1 lần đến thăm con tôi thấy 1 người bạn trai ( người mà ngay xưa cô ấy đã không chọn mà chọn tôi ) , sau đó tôi có hỏi thì cô ta nói không có chuyện gì ngoài tình bạn thân thiết .
    Cô ta than với tôi chuyện con gái tôi chuyển sang 1 trường khác có uy tín hơn và nói thêm rằng khó khăn trong chuyện tiền bạc .
    Chỉ sau 1 tuần tôi qua thăm thì thấy cô ấy đã mua 1 chiếc xe mới sang trọng có tầm giá chừng 70 triệu , cô ấy nói mua trả góp .
    Trong khi gia đình 2 bên không có khá , mẹ cô ấy phải bương chải bằng chiếc xe thuốc di động đã bao năm . Tôi thấy cô chỉ biết hưởng thụ tự do với bè bạn trong khi con gái lại giao phó cho gì và chị hiện đang bán nước để kiếm thêm tiền nuôi thân . Khi tôi thấy chiếc xe cô ấy tôi đã buồn đến nổi không nói 1 lời và tôi quay về nhà trong sự giận . Ngược lại với cô ấy tôi sống đơn giản. Tôi cố gắng dành dụm để dành cho con , trước đó 1 năm tôi đã gửi cho cô ấy 50 triệu để dành cho con . Tôi xin chân thành nhận sự chia sẽ của quý bạn đọc.

Chia sẻ trang này